Sắp quy định phụ nữ phải mặc bikini tắm biển?

Quy định phụ nữ phải mặc bikini tắm biển là một trong hai vấn đề nóng nhất ngày làm việc cuối cùng (9/7) của kỳ họp thứ 14, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII.

Làm khu vực riêng cho khách mặc bikini
Ông Ngô Quang Vinh (Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng) cho rằng hầu hết du khách đến Đà Nẵng đều thích tắm biển. Nhưng nhiều du khách nước ngoài than phiền rất dị ứng khi thấy một số phụ nữ mặc đồ ngủ ra biển tắm. Vì vậy sắp tới Sở và các đơn vị du lịch sẽ làm khu vực riêng cho du khách mặc bikini tắm biển. “Có nên tính tới việc ra quy định phụ nữ phải mặc bikini khi xuống tắm biển hay không?” - ông Vinh băn khoăn.
Ý tưởng của ông Vinh bị nhiều đại biểu (ĐB) phản đối. ĐB Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, cho rằng ông Vinh “đang mơ quá xa”. Các ĐB khác cũng khẳng định ý tưởng này khó khả thi. Ai thích mặc bikini, quần áo ngủ hay áo dài tay… xuống tắm biển là quyền của họ, chính quyền không thể can thiệp.
Trả lại bãi biển cho dân
Đặc biệt, các ĐB HĐND TP Đà Nẵng liên tục đăng đàn yêu cầu các resort, khách sạn ven biển trả lại bãi tắm cho người dân. Khi giải trình, ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, nêu: “Hiện TP có 52 dự án ven biển với tổng số vốn đầu tư 58.000 tỉ đồng, tổng diện tích 16.400 ha, trong đó có 32 dự án chậm triển khai” - ông Sơn nói.
Sap quy dinh phu nu phai mac bikini tam bien?
Một buổi diễn flasmob với thông điệp “Tắm biển văn minh với trang phục áo tắm” tại Đà Nẵng. Ảnh: Khôi Trần 
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, chất vấn ngay: “Cử tri hỏi Sở KH&ĐT có lừng khừng khi thu hồi dự án ven biển không. Có giao cho các nhà đầu tư quản lý bãi biển không. Dân có được xuống tắm biển không”. Ông Sơn đáp lời: Nhà đầu tư được giao đất làm khách sạn, resort tự đứng ra quản lý, dọn dẹp khu vực bãi biển, TP không giao quyền quản lý bãi biển cho họ.
Không hài lòng, ĐB Nguyễn Quốc Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, nhấn mạnh: Hầu hết dự án ven biển đều đã giao cả đất và mặt biển cho nhà đầu tư rồi. Họ không cho người ngoài vào tắm biển nên dân bức xúc là đúng. “Các anh cứ nói thu hồi nhưng mãi không làm được là không hợp lòng dân đâu” - ông Bình thẳng thắn.
Ông Trần Thọ kết luận: Nếu giám đốc Sở KH&ĐT tiếp tục lừng khừng, cả nể trong việc thu hồi các bãi biển là không xong với TP. “Sở KH&ĐT phải rà soát quỹ đất ven biển, các bãi tắm, mặt nước đang bị các doanh nghiệp tự ý quản lý, tổng hợp trình TP để xử lý dứt điểm. Phải để dân được quyền xuống biển tắm chứ không thể cấm được đâu” - ông Thọ chỉ đạo.
Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ vụ “lọt sổ” đất tái định cư

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay: Thanh tra Chính phủ đang đăng ký làm việc với TP về những thiếu sót trong các lô đất tái định cư. Vụ này có nhiều số liệu khác nhau, có khi lên tới trên 17.000 lô nhưng bây giờ thống kê chính xác thì chỉ có 1.367 lô “lọt sổ” thôi. Trong số này Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng có tới 1.201 lô.

Theo Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng, trước đây có chỉ đạo bằng miệng của lãnh đạo TP nói giữ lại các lô đất ấy.

Nữ du khách Nga bị thương khi tắm biển do cá nhái cắn

Sáng 17/4, Viện Hải Dương học đã có công văn trả lời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, xác định mảnh xương và răng cá được kíp phẫu thuật lấy ra từ nữ bệnh nhân người Nga là răng cá nhái.

Cũng trong sáng 17/4, nhờ hồi phục nhanh sau ca phẫu thuật cột sống trên mức đại phẫu, nữ du khách Nga Oxana (44 tuổi) được chuyển từ khu hồi sức ngoại đến khu điều trị dịch vụ của Bệnh viện Khánh Hòa.
23 mảnh hàm răng cá nhái được lấy ra.
23 mảnh hàm răng cá nhái được lấy ra. 

Tận mục những khu phố mại dâm nổi tiếng các tỉnh, thành

(Kiến Thức) - Dù cơ quan chức năng đã dùng nhiều biện pháp để xử lý song nạn mại dâm tại những "hang ổ" này vẫn nhộn nhịp như một thách thức...

Phố mại dâm Phạm Văn Đồng. Tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) kéo dài khoảng 6km từ cầu vượt Mai Dịch đến nút giao thông Nam Thăng Long, được hình thành từ năm 1986. "Dịch vụ sung sướng" xuất hiện trên con đường này từ lúc xây dựng con đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, khi những công nhân nam có nhu cầu và những công nhân nữ muốn kiếm thêm tiền. Gần 30 năm trôi qua, những "ki-ốt mại dâm" tại đây vẫn hoạt động. Lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng nạn mại dâm trên con đường này vẫn tồn tại như một thách thức.
 Phố mại dâm Phạm Văn Đồng.
Tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) kéo dài khoảng 6km từ cầu vượt Mai Dịch đến nút giao thông Nam Thăng Long, được hình thành từ năm 1986. "Dịch vụ sung sướng" xuất hiện trên con đường này từ lúc xây dựng con đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, khi những công nhân nam có nhu cầu và những công nhân nữ muốn kiếm thêm tiền. Gần 30 năm trôi qua, những "ki-ốt mại dâm" tại đây vẫn hoạt động. Lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng nạn mại dâm trên con đường này vẫn tồn tại như một thách thức.

Giáo viên cùng 14 học sinh du xuân tắm biển bị sóng cuốn

14 học sinh cùng một giáo viên du xuân tắm biển Mỹ Khê bị sóng cuốn, trong đó có ba em được cho là đã chết đuối.

Em Nguyễn Tấn Tình - học sinh lớp 11F, trường THPT Tư Nghĩa II - kể lại, ngày 22/2, nhóm bạn cùng lớp rủ nhau xuống biển Mỹ Khê tắm biển đầu năm.

"Trong lúc đùa giỡn, cả nhóm 14 học sinh bị sóng cuốn rơi vào vòng xoáy hẫng chân nên đuối nước. Em và Bình được mọi người cứu sống còn Tư, Luân bị sóng nhấn chìm mất tích", Tình thuật lại.

Giao vien cung 14 hoc sinh du xuan tam bien bi song cuon
 Rất đông người tắm biển dịp đầu năm tại bãi biển Mỹ Khê.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) cho biết, đến sáng 23/2, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể Phan Minh Tư (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Kỳ) và Nguyễn Đình Luân (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa).

Thi thể Nguyễn Công Ái (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) được vớt ở vùng biển Mỹ Khê vào tối 22/2. Nguyên nhân học sinh này bị đuối nước là do bơi ra quá xa nên bị kiệt sức không thể quay lại bờ.

Ông Thảo cho biết thêm: "Ba ngày qua, Ban quản lý khu du lịch biển Mỹ Khê đã cứu sống được 11 học sinh (lớp 10, 11) chủ yếu ở các xã phía Tây huyện Tư Nghĩa và một thầy giáo (ngụ xã Tịnh Đông) tắm biển bị sóng cuốn".

Theo ông Thảo, do tiết trời chuyển từ gió Bắc sang gió Đông Nam vào đầu năm đã gây sóng lớn, nhiều vòng xoáy tạo ra vực sâu nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều người du xuân tắm ở bãi biển Mỹ Khê đã bơi quá xa bờ nên khi rơi vào vòng xoáy này không kịp trở tay.

Trước đó, theo nguồn tin trên Dân Trí, cũng tại bãi biển Mỹ Khê, chiều ngày 22/2 (mùng 4 Tết), một nhóm năm học sinh đi chơi Tết bị sóng biển cuốn trôi, trong đó có 2 học sinh được cứu sống. Sau đó, người dân cùng lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể 1 học sinh khác, 2 học sinh còn lại vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Vào thời điểm trên, 5 học sinh đến biển Mỹ Khê chơi Tết, sau đó, các em đến khu vực bãi biển vắng người tắm, có bảng cảnh báo nguy hiểm và còi hú của lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, 5 học sinh này vẫn bất chấp lao ra biển để tắm và vui đùa.

Được biết, chính quyền địa phương đã lắp đặt hệ thống biển báo, phao tiêu cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực dọc bãi tắm Mỹ Khê có vực sâu; tạm thời ngưng dịch vụ cho thuê phao tròn, áo phao nhằm tránh tình trạng du khách chủ quan bơi ra xa bờ dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới