Sản phụ “suýt vượt cạn” trên xe được CSGT ứng cứu ngay “nút kẹt” hầm chui
Nếu không được CSGT đội Nam Sài Gòn kịp thời mở đường đưa đến bệnh viện, sản phụ trẻ có khả năng “vượt cạn” ngay trên ôtô kẹt cứng tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.
Đăng Lê
Tối 24/7, thông tin từ Bệnh viện quận 7 (TP HCM) cho biết, sản phụ Lê Huỳnh Ngọc Quí (20 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) đã hạ sinh an toàn bé trai tại bệnh viện.
2 cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn đã “giải cứu” sản phụ khỏi dòng xe dày đặc giờ tan tầm.
“Sản phụ nhập viện chỉ khoảng vài chục phút sau thì đã sinh em bé”, một bác sĩ tại bệnh viện cho biết.
Điều đáng nói là nếu xe ô tô chở sản phụ này không được 2 cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn “giải cứu” khỏi dòng xe dày đặc giờ tan tầm tại nút giao hầm chui Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh (quận 7) đang thi công và dùng mô tô công vụ mở đường đến bệnh viện thì chắc đã sinh em bé ngay trên xe.
Theo đó khoảng 17h25 cùng ngày, 2 CSGT gồm Thiếu tá Phan Minh Châu và Đại úy Nguyễn Thanh Cảnh (Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đang làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông tại nút giao công trình trọng điểm đang thi công nói trên thì phát hiện tài xế xe ô tô BkS 51H-730.47 ra tín hiệu nhờ hỗ trợ khi chiếc xe này đang xếp hàng dài vì ùn phương tiện. Ngay lập tức, CSGT tiếp cận phương tiện thì nhìn thấy một sản phụ trong xe đang la hét vì đau bụng, có dấu hiệu chuẩn bị sinh em bé ngay trên xe.
CSGT đã phân luồng ưu tiên và dùng mô tô công vụ mở đường dẫn ô tô chở sản phụ.
Ngay lập tức, 2 CSGT đã phân luồng ưu tiên và dùng mô tô công vụ mở đường dẫn ô tô chở sản phụ khẩn cấp đưa vào Bệnh viện quận 7.
Ngay sau khi giúp sản phụ thành công, 2 CSGT đã nhanh chóng trở về vị trí công tác để tiếp tục làm nhiệm vụ.
>>> Mời độc giả xem thêm video CSGT xin đường cho xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện Từ Dũ:
Hết xăng giữa đường cô gái bỗng có "quý nhân phù trợ"
(Kiến Thức) - Mới đây, bài viết của cô gái có tên H.T.B mang nội dung "góc cảm ơn" những chiến sĩ CSGT khi xe bị hết xăng giữa đường nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Mới đây trên mạng xã hội, bài chia sẻ với tiêu đề "Góc cảm ơn" của một cô gái trẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm.
Cụ thể, trong bài viết nữ chính có nickname H.T.B đã chia sẻ câu chuyện của mình khi được 2 chiến sĩ CSGT giúp đỡ khi xe máy hết xăng giữa đường.
Báo chốt CSGT lên mạng xã hội, loạt “camera chạy bằng cơm” nhận kết đắng
Nhiều "camera chạy bằng cơm" đã đăng bài báo chốt CSGT lên mạng xã hội để thông báo cho các thành viên biết để né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.
Lên mạng "báo chốt CSGT", nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng: Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng An ninh - Công an thị xã Sơn Tây phát hiện một trường hợp sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin về hoạt động của chốt CSGT làm nhiệm vụ. Tại cơ quan Công an, danh tính người này được làm rõ là anh B.V.C. (Sơn Tây, Hà Nội). Anh C. bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".
Lập nhóm báo chốt CSGT, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng: Ngày 24/2, Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông T.Q.P. (44 tuổi, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Ông P. trước đó sử dụng Zalo cá nhân lập nhóm có tên "Luffy 07" để các thành viên thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông.
Hải Dương: Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn còn đấm CSGT
Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung, tài xế Trần Mạnh Hùng đã giật lại giấy tờ, đấm cảnh sát giao thông.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại TP Hải Dương) về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.
Bị can Trần Mạnh Hùng là tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung nhưng có hành vi chống đối, đấm cảnh sát giao thông trong quá trình thực thi công vụ, xảy ra nửa tháng trước tại TP Hải Dương.
Phát hiện căn nhà 3 tầng ven đường đang cháy, anh Đạt đã hô hoán mọi người tìm cách đập cửa kính, trèo vào bên trong dập lửa và giải cứu thành công 2 cháu nhỏ.
Phát hiện vụ cháy, 1 cán bộ Văn phòng UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và người dân đã đập cửa vào chữa cháy và giải cứu thành công 2 cháu nhỏ ra ngoài.
Nhận được số tiền 84,5 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, ông Quân, một chủ cửa hàng tạp hóa đã mang số tiền này đến cơ quan công an giao nộp và nhờ tìm trả dùm cho người chuyển nhầm.
Trong lúc đang bán hàng, chị Lê Thị Kim Ngân (40 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) tình cờ nhặt được túi xách chứa 4 cây vàng, tiền và nhiều giấy tờ khác nên đã trình báo công an hỗ trợ tìm người trả lại.
Bệnh nhi 3 tuổi ngất trên xe khách, đoạn trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, may mắn nhận được sự hõ trợ của CSGT Hà Nội đưa đến viện cấp cứu kịp thời.
Sau hơn 2 tháng triển khai, 200 ngôi nhà đã được trao đến người nghèo Quảng Trị. Đây là hoạt động do ngành công an hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã phát hiện, kịp thời đưa một bé trai 2 tháng tuổi bị suy hô hấp cấp tới bệnh viện cấp cứu.
Người vợ của nạn nhân rơi xuống vách núi trong lúc đi đào cây cảnh ở Quy Nhơn viết thư cảm ơn lực lượng cảnh sát không ngại nguy hiểm đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Trên đường đưa con đi bệnh viện, cháu bé 7 tháng tuổi lên cơn co giật, người cha hốt hoảng nhờ cảnh sát giao thông và được giúp đỡ đưa vào cấp cứu kịp thời.