Không còn cảnh những dàn xe xếp hàng dài nhích từng chút một, không còn tiếng còi xe inh ỏi... Sài Gòn sáng mùng 1 tết bình yên, đẹp như cô gái đang độ xuân thì!
Theo Tiền Phong
Hồ Con Rùa "nên thơ" giữa Sài Gòn.
Sáng mùng 1 tết Nguyên đán 2020, những tuyến đường sầm uất nhất Sài Gòn đều trở nên dịu dàng, nên thơ. Khu vực trước Dinh Thống Nhất đã không còn cảnh tấp nập người xe nữa, thay vào đó sự trầm mặc, trang nghiêm vốn có.
Đường Lê Duẩn (Q.1) rộng thênh thang trong ánh nắng ban mai. Hàng cây xanh 2 bên đường rủ bóng mát, dài thăm thẳm.
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) trang trí hoa mừng năm mới đẹp mắt. Đây là tuyến đường mà nhiều người rất sợ mỗi khi đi làm vì thường xuyên kẹt cứng.
Hồ Con Rùa sừng sững, uy nghi giữa lòng thành phố.
Ngã 7 Lý Thái Tổ mới hôm qua còn tấp nập người xếp hàng vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chỉ qua một đêm bỗng yên bình đến lạ thường.
Khu vực trước bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng trở nên bình lặng.
Bà Thanh (60 tuổi, ngụ Q.3) tâm sự: "Sài Gòn xô bồ, nhộn nhịp là vậy nhưng cứ tới mùng 1 là lại vắng vẻ, người dân đã về quê đón tết hoặc đi chơi xa. May là trong năm chỉ có 1 vài ngày thành phố vắng như thế, chứ ngày nào cũng thế này thì không còn là Sài Gòn nữa rồi".
Xa cảng miền Tây, tuyến đường vào bến xe miền Tây cũng vắng người, rộng thênh thang.
Một mình một đường, thảnh thơi đi về.
Đường Nguyễn Văn Luông (Q.6).
Hồng Bàng (Q.5) trong giờ cao điểm nhưng rất vắng người.
Đường Tân Hòa Đông (Q.6)
Một số người tranh thủ bán những món đồ chơi trẻ em như trống, đầu lân, bong bóng... giá từ 20.000-100.000 đồng/món. Chị Liễu (ngụ Q.Bình Tân) vui vẻ: "Tôi bán suốt từ giao thừa đến giờ, cũng kha khá tiền, cực nhưng vui. Tết mà, ai cũng muốn mua cho con mình món đồ chơi chúng thích".
Những dãy nhà cao tầng ở vùng ngoại thành.
Đại lộ Võ Văn Kiệt với hàng cây xanh nối tiếp nhau, chạy dài đến bất tận.
Mùng 1 tết, đa số các cửa hàng kinh doanh đều nghỉ bán. Cờ tổ quốc càng làm con đường thêm thơ mộng.
Một người bán đầu lân bên đường cũng dọn hàng khai trương trong ngày mùng 1 tết, anh bảo,có đầy đủ các món từ trống, mặt nạ ông địa, đầu lân... "Đây là những trò chơi mà ngày xưa đứa trẻ nào cũng biết và đều thích chơi. Nhưng trẻ em bây giờ chỉ thích chơi game, chơi điện thoại. Vì vậy tôi muốn giới thiệu món đồ chơi truyền thống này đến các em"
Cửa ngõ Sài Gòn kẹt kinh hoàng ngày cận Tết, nghìn người tìm lối thoát
Cận Tết Nguyên đán 2019, nhu cầu đi lại người dân tăng cao khiến cửa ngõ Sài Gòn liên tục xảy ra ùn tắc.
Đoạn đường qua khu vực cầu Rạch Chiếc kéo dài đến gần cầu Cát Lái xảy ra ùn tắc nặng. "Cận Tết Nguyên đán 2019 người dân đi lại quá lớn gây áp lực cho các tuyến đường. Kẹt từ 7h30 sáng và kéo dài đến gần trưa mới có dấu hiệu giảm nhiệt"- bà Sáu Vân (bán nước giải khát gần cầu Rạch Chiếc cho hay.
Kịch bản nào chi thị trường bất động sản nhà ở TP HCM năm 2020?
(Vietnamdaily) - Chuyên gia dự đoán trong 6 tháng đầu năm các doanh nghiệp bất động sản có thể vẫn còn phải tiếp tục đương đầu với các khó khăn, thách thức.
Năm 2019: Nguồn cung và tiêu thụ căn hộ thấp nhất 4 năm
Nhận định về thị trường bất động trong năm 2019 và dự báo triển vọng năm 2020, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng thị trường còn gặp nhiều điểm nghẽn.
(Vietnamdaily) - 109 người Thái Lan, 50 người Pakistan, 48 người Ấn Độ, 5 người Đài Loan (Trung Quốc) và 3 người Indonesia được giải cứu thành công khỏi trung tâm lừa đảo ở biên giới Campuchia-Thái Lan.
(Vietnamdaily) - Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót biết sai phạm nhưng vẫn nhận giúp sức, tạo điều kiện cho nữ đồng phạm 'em gái nuôi' lừa đảo chiếm đoạt gần trăm tỉ đồng.
(Vietnamdaily) - Vì nợ nần do chơi hụi, một người phụ nữ tại TP Phan Thiết đã dựng lên câu chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tài sản hơn 320 triệu đồng để qua mặt chồng.
Sông Bứa thuộc địa bàn các xã Tân Phú, Mỹ Thuận, Minh Đài, Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ) diễn ra hoạt động khai thác mỏ cát, sỏi của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sông Biển, nhưng được cho có nhiều dấu hiệu sai phạm?
Công an huyện Bến Lức (Long An) vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên (SN 1966, trú tại ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ trẻ.
Phát hiện mùi hôi thối phát ra tại một căn nhà trên đường Lâm Đình Trúc, người dân phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã trình báo cơ quan chức năng.
(Vietnamdaily) - Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nghĩa trang Trường Hoà.
Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản được xác định là sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đang nợ số tiền 180 triệu đồng.
Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết là do đường trơn trượt vì trời mưa khiến lái xe không làm chủ tốc độ nên xe khách đã văng vào xe đầu kéo.
(Vietnamdaily) - Một chiếc xe van 2 chỗ đang gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi xuất hiện nhiều bài đăng nghi ngờ buôn người. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản được xác định là sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đang nợ số tiền 180 triệu đồng.
Ngày 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thầy thuốc Việt Nam. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc.
Sông Bứa thuộc địa bàn các xã Tân Phú, Mỹ Thuận, Minh Đài, Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ) diễn ra hoạt động khai thác mỏ cát, sỏi của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sông Biển, nhưng được cho có nhiều dấu hiệu sai phạm?
(Vietnamdaily) - Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót biết sai phạm nhưng vẫn nhận giúp sức, tạo điều kiện cho nữ đồng phạm 'em gái nuôi' lừa đảo chiếm đoạt gần trăm tỉ đồng.
(Vietnamdaily) - 109 người Thái Lan, 50 người Pakistan, 48 người Ấn Độ, 5 người Đài Loan (Trung Quốc) và 3 người Indonesia được giải cứu thành công khỏi trung tâm lừa đảo ở biên giới Campuchia-Thái Lan.
(Vietnamdaily) - Vì nợ nần do chơi hụi, một người phụ nữ tại TP Phan Thiết đã dựng lên câu chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tài sản hơn 320 triệu đồng để qua mặt chồng.
Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết là do đường trơn trượt vì trời mưa khiến lái xe không làm chủ tốc độ nên xe khách đã văng vào xe đầu kéo.
(Vietnamdaily) - Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nghĩa trang Trường Hoà.
Công an huyện Bến Lức (Long An) vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên (SN 1966, trú tại ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ trẻ.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính cấp huyện; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Phát hiện mùi hôi thối phát ra tại một căn nhà trên đường Lâm Đình Trúc, người dân phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã trình báo cơ quan chức năng.
(Vietnamdaily) - Khi đang tác nghiệp tại công trường Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TP HCM), một phóng viên Báo điện tử V. bất ngờ bị một người đàn ông chửi bới, dùng xe máy lao thẳng vào người trưa ngày 18/2.
(Vietnamdaily) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng cùng một trưởng phòng bị bắt vì mua máy CT-Scanner với giá cao hơn khoảng hàng tỷ đồng…
(Vietnamdaily) - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài trên 30 giây ghi lại cảnh 1 người đàn ông lái xe máy chéo tay trên tuyến đường được cho là Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Cà Mau.
(Vietnamdaily) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Tổ trưởng tổ xây dựng phường “bảo kê” cho xây dựng trái phép.
Một xe hơi mất lái, bất ngờ lao sang đường, đâm vào nhà dân có 2 ông cháu đang ngồi xem TV, tông trực diện vào người ông. Sự việc sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của nạn nhân.
(Vietnamdaily) - Lê Văn Mót (59 tuổi) từng là Trưởng Công an TP Phú Quốc đã tiếp tay cho "em gái nuôi" để lừa đảo hơn 96 tỷ đồng việc mua bán đất công, đất rừng ở TP Phú Quốc.