Rùng rợn chuyện về người đàn ông với đôi tay “của quỷ“

Rùng rợn chuyện về người đàn ông với đôi tay “của quỷ“

(Kiến Thức) - Abul Bajandar, 29 tuổi, ở Bangladesh trải qua 25 ca phẫu thuật kể từ năm 2016. Người này có đôi tay "của quỷ" do mắc hội chứng "người cây". Bajandar trải qua những ca phẫu thuật nhằm giảm bớt nỗi đau và lấy lại đôi tay như người bình thường. 

Câu chuyện về Abul Bajandar - người đàn ông với  đôi tay "của quỷ" thu hút sự quan tâm của công chúng. Sinh ra và lớn lên ở Bangladesh, anh có đôi tay kỳ lạ và đáng sợ là vì mắc chứng “người cây”.
Câu chuyện về Abul Bajandar - người đàn ông với đôi tay "của quỷ" thu hút sự quan tâm của công chúng. Sinh ra và lớn lên ở Bangladesh, anh có đôi tay kỳ lạ và đáng sợ là vì mắc chứng “người cây”.
Theo các chuyên gia, chứng “người cây” là một hội chứng biến đổi gene hiếm gặp khiến tay, chân của người bệnh liên tục mọc sừng.
Theo các chuyên gia, chứng “người cây” là một hội chứng biến đổi gene hiếm gặp khiến tay, chân của người bệnh liên tục mọc sừng.
Căn bệnh này khiến người bệnh chịu nhiều đau đớn và không thể cầm nắm đồ đạc như những người bình thường.
Căn bệnh này khiến người bệnh chịu nhiều đau đớn và không thể cầm nắm đồ đạc như những người bình thường.
Trên thế giới ghi nhận hiện có 4 trường hợp mắc chứng “người cây”, bao gồm cả Bajandar.
Trên thế giới ghi nhận hiện có 4 trường hợp mắc chứng “người cây”, bao gồm cả Bajandar.
Kể từ năm 2016, Bajandar trải qua 25 ca phẫu thuật để gỡ bỏ gần 5kg “rễ cây” khỏi tay và chân.
Kể từ năm 2016, Bajandar trải qua 25 ca phẫu thuật để gỡ bỏ gần 5kg “rễ cây” khỏi tay và chân.
Theo chia sẻ của Bajandar, do mắc chứng "người cây" nên anh luôn cảm thấy đay đớn và không thể ngủ vào buổi tối.
Theo chia sẻ của Bajandar, do mắc chứng "người cây" nên anh luôn cảm thấy đay đớn và không thể ngủ vào buổi tối.
Anh Bajandar không thể sinh hoạt như những người bình thường như không thể bế con do đôi tay bị biến dạng.
Anh Bajandar không thể sinh hoạt như những người bình thường như không thể bế con do đôi tay bị biến dạng.
Mẹ của Bajandar nói về căn bệnh của con trai rằng đôi tay "của quỷ" khiến anh như sống trong "địa ngục".
Mẹ của Bajandar nói về căn bệnh của con trai rằng đôi tay "của quỷ" khiến anh như sống trong "địa ngục".
Anh Bajandar hy vọng các ca phẫu thuật cho đôi tay "của quỷ" thành công và căn bệnh này sẽ không bao giờ tái phát.
Anh Bajandar hy vọng các ca phẫu thuật cho đôi tay "của quỷ" thành công và căn bệnh này sẽ không bao giờ tái phát.
Mời độc giả xem video: Dị nhân 35 năm không cắt móng tay ở Nam Định. Nguồn: VTC14.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.