Rúng động cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc giết, giấu xác

(VietnamDaily) - Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại người vợ Việt Nam rồi đem thi thể nạn nhân đi chôn nhằm che giấu tội ác.

Korea Times dẫn thông tin từ đồn cảnh sát Yangju ở tỉnh Gyeonggi ngày 18/11 cho biết, người đàn ông 57 tuổi họ Shin đã đâm chết người vợ Việt Nam 29 tuổi tại nhà riêng hôm 16/11, sau đó đem thi thể của nạn nhân đi chôn tại vườn hồng ở Wanju, tỉnh Bắc Jeolla.
Một người quen của nạn nhân đã trình báo việc vợ Shin mất tích sau khi cô không tới chỗ hẹn. Cảnh sát nghi ngờ Shin khi điện thoại của ông ta tắt máy. Họ lập tức truy tìm và bắt giữ ông ta vào ngày hôm sau (17/11), đồng thời tìm thấy thi thể của nạn nhân.
Rung dong co dau Viet bi chong Han Quoc giet, giau xac
Ảnh minh họa. Nguồn: Yonhap. 
Cảnh sát cho biết, ban đầu Shin phủ nhận hành vi sát hại vợ, nhưng sau quá trình thẩm vấn, nghi phạm đã thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình.
"Trong lúc cãi vã, người vợ nói sẽ rời bỏ ông ta. Điều này khiến ông ta tức giận và ra tay sát hại vợ mình", một cảnh sát cho hay.
Ngoài ra, vợ chồng Shin cũng thường xuyên tranh cãi về chi phí sinh hoạt trong gia đình.
Được biết, Shin, làm việc tại Yangju và Pocheon, tỉnh Gyeonggi, kết hôn với vợ năm 2017 và sống ở Việt Nam trước khi chuyển tới Hàn Quốc ba tháng trước. Hai vợ chồng Shin không có con cái.

Mời độc giả xem thêm video về vụ một cô dâu Việt bị bạo hành tại Hàn Quốc (Nguồn: VTC1)

Cảnh sát Hàn Quốc đã ra lệnh khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác khiến người phụ nữ Việt thiệt mạng, sau đó xin lệnh bắt giữ người chồng. Hiện, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ án.

Cả làng bất ngờ khi biết nghi phạm giết người yêu đang mang thai

Người dân địa phương cho biết Dịu là người hiền lành, chưa bao giờ quậy phá, đánh nhau. Trước đêm xảy ra vụ án, Dịu đã đi uống rượu cùng bạn bè đến 23h khuya và ra tay giết người.

Ngày 25/8, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo nhanh của Công an huyện Đăk Đoa về vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Đăk Sơ Mei (huyện Đăk Đoa, Gia Lai).

Hành trình truy bắt kẻ sát nhân sau 36 năm lẩn trốn

Nguyễn Ngọc Thấn, kẻ mang lệnh truy nã 36 năm lẩn trốn về tội giết người, cướp tài sản đã bị "xộ khám" để tiếp tục thụ án tù.

Sáng 1/6/2018, tại Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an), đóng tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, đối tượng Nguyễn Ngọc Thấn (60 tuổi, tên gọi khác Cu chai, ngụ thôn Long Quang, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, Bình Định), kẻ mang lệnh truy nã 36 năm lẩn trốn về tội giết người, cướp tài sản đã bị "xộ khám" để tiếp tục thụ án tù.

Đọc nhiều nhất

Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản được xác định là sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đang nợ số tiền 180 triệu đồng.

Tin mới

Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

(Vietnamdaily) - Một chiếc xe van 2 chỗ đang gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi xuất hiện nhiều bài đăng nghi ngờ buôn người. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản được xác định là sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đang nợ số tiền 180 triệu đồng.