Quân tử hay tiểu nhân, đối mặt với 3 chuyện sẽ ''lộ nguyên hình''

Đối mặt với lợi ích thì con người có giỏi đeo mặt nạ đến mấy cũng phải ''tháo'' ra.

Khi đối mặt với những lợi ích
Con người lúc nào nào coi trọng lợi ích của bản thân, chỉ khác là người ít người thì nhiều. Hầu hết ai cũng đeo mặt nạ khi bước chân vào cuộc sống.
Với những kẻ tiểu nhân thì lúc nào họ thấy lợi trước mặt mình, sẽ gạt bỏ lương tâm của bản thân, chà đẹp lên đạo nghĩa. Sẵn sàng đâm sau lưng những người thân yêu của mình nhất.
Nhưng người quân tử thì khác, họ sống có chừng mực, có đạo đức. Họ biết thu lợi vừa phải, thậm chí còn biết nghĩ cho lợi ích của người khác.
Quan tu hay tieu nhan, doi mat voi 3 chuyen se ''lo nguyen hinh''
 
Khi đối mặt với bố mẹ
Ở đời này chữ hiếu là quan trọng nhất. Người mà chúng ta phải biết ơn, báo hiếu đó chính là cha mẹ.
Nếu là kẻ tiểu nhân thì họ thường nhẹ nhàng, lịch sự, ân cần với người khác nhưng cứ hễ về ngồi với cha mẹ là họ lại nổi nóng. 
Hãy nhớ nếu bạn tệ bạc với chính cha mẹ của mình thì bạn có thể đối xử tốt thật lòng với ai? Người sinh ra bạn mà bạn còn không xem trọng?
Còn người quân tử thì họ hiểu gia đình là cái gốc, không có gia đình thì chẳng có bản thân. Thế nên với cha mẹ lúc nào họ dịu dàng, cung kính và yêu thương. Họ lúc nào muốn cha mẹ có một tuổi già yên ấm và hạnh phúc nhất.
Khi đối mặt với những lời hứa
Con người khi đã đối mặt với lời hứa chính là lúc để lộ nhân phẩm và đức tình của mình là chân thành hay giả tạo. Kẻ tiêu nhân rất thích hứa, nhưng hứa cho sang mồm, tới lúc cần thực hiện thì viện đủ mọi lý để trốn.
Người quân tử thì họ nói ít, làm nhiều. Họ chỉ hứa nếu bản thân làm được chứ không hứa lươn lẹo cho qua.

Trên bàn rượu, người đàn ông có 2 biểu hiện này sẽ làm nên đại sự

Trên bàn rượu, những người luôn dựa vào nguyên tắc để làm việc gì thường đáng tin hơn trong cuộc sống.

Tren ban ruou, nguoi dan ong co 2 bieu hien nay se lam nen dai suThái độ đối xử bình đẳng, đúng mực. Trong cuộc sống luôn có nhiều người, nhất là khi tụ tập trong bàn rượu, nhiều người có thể là mấy năm không gặp. Còn có những người coi thường cả chính bạn bè của mình.

Tren ban ruou, nguoi dan ong co 2 bieu hien nay se lam nen dai su-Hinh-2

Thế nhưng làm người thì đừng nên chỉ biết tính toán, so đó. Nếu bản thân có đủ năng lực thì chẳng cần phải dựa dẫm, nhờ vả vào ai cả.

15 cách tích đức không tốn một đồng mang lại phúc báo trọn đời

Để tích phúc báo trọn đời, bạn chỉ cần làm những việc dưới đây.

Tích đức từ đôi tay tán thưởng

Hãy học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác. Ai cũng đều cần nghe tiếng vỗ tay tán thưởng của người khác bởi đó chính là sự ủng hộ, khen ngợi, sự đồng tình, chia sẻ. Chẳng ai muốn cô đơn, lạc lõng giữa thế gian này, ai cũng cần dù chỉ là một người tán đồng với mình, thấu hiểu mình.

Người khôn ngoan luôn biết tự giấu mình, chỉ kẻ ngốc mới khoe khoang

Người giỏi luôn biết cách ẩn mình, trong khi đó kẻ tiểu nhân lại thích khoa trương. Người quân tử luôn nhìn xa trông rộng còn tiểu nhân lại giống "ếch ngồi đáy giếng"

Thà giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh
Người xưa có câu rất hay: "Tri thức khiến người ta khiêm tốn, ngu si khiến người ta kiêu ngạo". Ở đời núi này cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi ắt có người khác giỏi hơn. Thế nên thay vì quá tự tin, ngạo mạn thì cần học cách lắng nghe, kiên trì và khiêm tốn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới