Phát hiện mộ tập thể 5.000 năm tuổi, lộ bí mật rùng mình

Việc phát hiện và khai quật ngôi mộ tập thể 5.000 năm tuổi ở Tây Ban Nha đã tiết lộ những điều bất ngờ.

Hơn 5.000 năm trước, hàng trăm người bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã được chôn trong một ngôi mộ tập thể ở Tây Ban Nha. Mới đây, các nhà khảo cổ học đã tách những bộ xương này ra để phân tích, tiết lộ bằng chứng mới về chiến tranh thời cổ đại.

Năm 1991, 300 bộ xương người lần đầu tiên được khai quật tại hầm đá San Juan ante Portam Latinam (SJAPL), nằm ở thị trấn Laguardia phía bắc Tây Ban Nha. Bằng phương pháp đo carbon phóng xạ cho thấy những bộ xương này có niên đại từ năm 3380 đến 3000 trước Công nguyên, và được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể. Các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra hàng chục đầu mũi tên và lưỡi dao bằng đá lửa, cùng với rìu đá và đồ trang trí cá nhân trong ngôi mộ này.

Phat hien mo tap the 5.000 nam tuoi, lo bi mat rung minh
 Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu ban đầu kết luận rằng đây có thể là bằng chứng về một vụ thảm sát thời đồ đá mới. Nhưng một phân tích mới về các bộ xương SJAPL đã tiết lộ rằng những người này rất có thể đã bị giết trong các cuộc đột kích hoặc trận chiến riêng biệt trong khoảng thời gian vài tháng hoặc nhiều năm.

Chia sẻ trên tạp chí Scientific Reports, tác giả đầu tiên Teresa Fernández-Crespo, một nhà khảo cổ học tại Đại học Valladolid ở Tây Ban Nha, và nhóm của bà đã mô tả những vết thương đã lành và chưa lành trên các bộ xương SJAPL. Họ tìm thấy tổng cộng 107 vết thương ở sọ, hầu hết đều nằm trên đỉnh hộp sọ và có khả năng tương ứng với chấn thương do lực tác động mạnh, chẳng hạn như những cú đánh từ chùy đá hoặc dùi cui gỗ. Các nhà nghiên cứu nhận thấy số nam giới bị chấn thương sọ não gần gấp năm lần so với nữ giới.

Phat hien mo tap the 5.000 nam tuoi, lo bi mat rung minh-Hinh-2
 

Ryan Harrod , nhà khảo cổ sinh học tại Đại học Alaska Anchorage, người không tham gia vào nghiên cứu, nói với Live Science qua email: “Nghiên cứu này trình bày một trường hợp thuyết phục về xung đột giữa các khu vực trong đó các chiến binh nam chết trong trận chiến”. Harrod nói: “Thực tế trong các bộ xương có 338 người đã lành, điều này có thể cho thấy rằng các cuộc đụng độ trong khu vực không phải là những trận chiến lớn hay chiến tranh hoành tráng.”

Sự kết hợp của các bằng chứng từ SJAPL, bao gồm chấn thương do mũi tên và các dấu hiệu về sức khỏe kém của bộ xương, cùng với áp lực dân số cao và sự hiện diện của các nhóm văn hóa khác nhau, có thể đã tạo ra một cuộc khủng hoảng cách đây 5.000 năm, dẫn đến kết quả mà các nhà nghiên cứu đưa ra.

 

Gia Lai: Nông dân sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ

Phong trào sản xuất cà phê theo phương thức hữu cơ đã và đang được nở rộ tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Hiệu quả rõ rệt của cà phê hữu cơ

Vài năm trở lại đây, phong trào sản xuất cà phê theo phương thức hữu cơ đã và đang được nở rộ tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Viên ngói vỡ 2.200 tuổi khiến các chuyên gia cũng phải bất ngờ

Các nhà khảo cổ ở Jerusalem đã bất ngờ khi khai quật được 16 mảnh ngói men được sử dụng trong việc xây dựng một pháo đài của Hy Lạp.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một đống ngói lợp bằng gốm cổ trong quá trình khai quật tại Công viên Quốc gia Thành phố David, nằm bên ngoài các bức tường của Thành phố Cổ Jerusalem, theo một bài đăng trên Facebook do Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) công bố về phát hiện này.

16 mảnh ngói có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, trong thời kỳ Hy Lạp hóa, là những viên ngói lợp cổ nhất từng được tìm thấy ở Israel và được đưa đến đó dưới thời trị vì của vị vua Hy Lạp được mô tả trong câu chuyện Hanukkah.

Yêu đơn phương đồng nghiệp, khi được tỏ tình tôi thấy hoang mang

Tôi yêu đơn phương 3 năm một anh đồng nghiệp lớn hơn tôi 5 tuổi. Ngày được anh tỏ tình, tôi không biết có nên đồng ý hay không.

Ngày được anh tỏ tình, tôi không biết có nên đồng ý hay không, dù đã yêu đơn phương anh được 3 năm.

Tôi yêu đơn phương một anh đồng nghiệp lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh làm bên phòng kỹ thuật, còn tôi làm ở phòng marketing; nhưng vì công việc nên chúng tôi có nhiều dịp tiếp xúc. Sau những dịp ấy, tôi bắt đầu cảm mến anh vì thấy anh cao ráo, đẹp trai, lại vô cùng ga lăng với phái nữ. Tuy nhiên, hai đứa vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, không tiến xa hơn vì tôi biết anh đã có người yêu

Đọc nhiều nhất

Tin mới