Phật dạy: Phụng dưỡng cha mẹ là may mắn nhất của đời người

Phật dạy: Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng của mỗi người. Trong trăm điều thiện, chữ hiếu luôn đứng đầu.

Phật dạy: Phụng dưỡng cha và mẹ chính là vận may tối thượng của con người

Người hiếu thuận, cảm động trời xanh tất sẽ mưa thuận gió hòa, cảm động đến đất thì muôn vật sinh sôi nảy nở, cảm động đến người thì phúc báo tề thiên. 

Phat day: Phung duong cha me la may man nhat cua doi nguoi

Ơn cha cao như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ sâu rộng hơn biển cả. Sống trọn một kiếp người, chưa chắc đền đáp được hết ơn nghĩa của cha mẹ. Vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi. Nỗi đau ấy cũng chỉ chẳng thấm vào đâu so với khó nhọc suốt cuộc đời cha mẹ. 

Đừng nghĩ phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ, đó là phúc phận may mắn nhất của đời người. Có hiếu với cha mẹ, mới nhận được phúc khí của thiên hạ và được Thần Phật độ trì, vạn sự như ý. Làm việc hiếu, lòng hướng thiện, sẽ có được tất cả, hậu vận viên mãn vô cùng. Bằng không sẽ rơi vào bể khổ triền miên, không thể tìm thấy bến bờ an lạc. 

Điều con cái cần làm để báo hiếu cha mẹ

Phat day: Phung duong cha me la may man nhat cua doi nguoi-Hinh-2

Hiếu thuận với cha mẹ, không phải chỉ dùng vật chất, khiến cha mẹ vui vầy, mà cũng cần phải làm tốt những việc sau:

– Nếu cha mẹ tham lam, ích kỷ, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí, biết chia sẻ, cho đi.

– Nếu cha mẹ theo điều ác, thương thiên hại lý, phải khuyến khích cha mẹ buông hạ đồ đao, hướng về đường thiện. 

– Nếu cha mẹ theo tà kiến, u mê bất ngộ, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến, hành thiện tích đức.

Hiếu với cha mẹ tức là hiếu kính với Phật. Trên đời, cha mẹ chính là 2 vị Phật sống đáng được thờ phụng và tôn kính nhất. 

Phật dạy: 3 điều không được nói và nghĩ nếu muốn được phúc báo

Phụ nữ thông minh, hãy tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Phật dạy: Phụ nữ muốn nhận được phúc báo vô lượng, 3 việc sau không được nói, cũng không được nghĩ.

Không phàn nàn khi gặp chuyện

Phat day: 3 dieu khong duoc noi va nghi neu muon duoc phuc bao

Phật dạy: Trên đời 5 việc không thể tránh, không nên cố mưu cầu

Chúng sinh trên đời, dù sang hay hèn cũng không thể trốn tránh được 5 việc: già cả, bệnh tật, qua đời, mất đi những gì đang có và trả giá cho những điều ác mình làm.

Chuyện một vị minh quân sẵn sàng bỏ bê triều chính vì cái chết của vợ mình

Phật giáo có một câu chuyện thế này. Xưa kia ở một vương quốc nọ, có một vị vua một lòng chung thủy với hoàng hậu của mình. Ngoài bà ra, nhất quyết không nạp thêm một vị phi tần nào khác. Bỗng một ngày, hoàng hậu lâm bệnh nặng, chạy chữa thế nào cũng không qua khỏi, để rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đức vua.

Tâm tốt nhưng miệng không tốt, mọi vinh hoa phú quý cũng sẽ mất

Làm người đừng dại để sự tức giận, cáu gắt chi phối tâm trí của mình rồi tước đoạt đi mọi phúc báo trời ban.

1. Nếu bạn nhẫn chịu được oan khất thì bạn là ngược được phúc báo

Nếu người khác nhục mạ, coi thường bạn thì bạn nên coi như được bội phục, ai làm bạn đau khổ cứ coi họ đến để tựu bạn. Làm tổn thương người khác chính là đang tự tiêu xài công đức của chính mình. Một người mà có tâm địa xấu xa thì chỉ là mang tiền đến cho người khác mà thôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới