Phẫn nộ khi cơ quan chức năng gửi hài cốt cho gia định trong túi nilon đen

(VietnamDaily) - Cơ quan chức năng Mexico đã để hài cốt của Eladio Aguirre Chable trong hai túi nilon màu đen rồi gửi về cho gia đình nạn nhân. Sự việc đang khiến dư luận nước này phẫn nộ.

Theo The Sun, Eladio Aguirre Chable, 30 tuổi, làm nghề lái taxi ở thị trấn cảng Puerto Morelos, Mexico. Chable đã bị bắt cóc và sát hại khi anh về nhà thăm mẹ ở Las Choapas, Mexico, vào tháng 4/2020. Hiện tại, hung thủ sát hại Chable vẫn chưa bị bắt giữ.
Thi thể của Chable được gia đình phát hiện sau khi họ nhận được một bức thư sau vài tháng Chable mất tích, trong đó chỉ vị trí nơi anh này bị sát hại ở Veracruz, cách nhà mẹ nạn nhân khoảng 4 giờ lái xe về phía tây.
Gia đình Chable cho biết, sau khi các nhà chức trách đề nghị họ phớt lờ tin nhắn mà cảnh sát tin rằng đó là một âm mưu tống tiền, họ đã tự đi tìm kiếm và phát hiện thi thể của Chable gần sông Tonala, vùng Agua Dulce. Được biết, Chable khi đó vẫn mặc bộ quần áo vào ngày anh này mất tích.
Phan no khi co quan chuc nang gui hai cot cho gia dinh trong tui nilon den
Hài cốt của Eladio Aguirre Chable được cho vào hai túi nilon đen rồi bàn giao cho gia đình. Ảnh: The Sun. 
Cơ quan chức năng sau đó điều động xe đến đưa thi thể Chable về khám nghiệm.
Sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra và xác nhận danh tính thi thể, cơ quan chức năng đã để hài cốt Chable trong hai túi nilon đen rồi gửi về cho gia đình nạn nhân. 
Bức ảnh chị gái của Chable đau buồn ngồi bên cạnh chiếc túi nilon chứa hài cốt em trai được đăng tải lên mạng cuối tuần trước đã khiến dư luận nước này dậy sóng. Bức ảnh do Mothers Searching, nhóm gồm các gia đình có người thân mất tích, đăng tải.

Theo nhóm này, Văn phòng Tư pháp bang đã vi phạm quyền của nạn nhân và gia đình người này khi bàn giao thi thể Chable mà không có "tiêu chuẩn pháp y cần thiết". Một số nhà hoạt động cho rằng cách hành xử đối với gia đình nạn nhân như vậy là "tàn nhẫn và vô nhân đạo".

Mời độc giả xem thêm video: Nghi phạm giết người ở London, Anh (Nguồn video: Daily Mail)

Theo hãng tin La Silla Rota, gia đình Chable đã trình báo vụ việc với Ủy ban Nhân quyền Nhà nước (CEDH), nơi đã đệ đơn kiện 2 công tố viên.

Báo Milenio đưa tin Lenin Juarez Jimenez, công tố viên khu vực Las Choapas (bang Veracruz, Mexico), đã bị sa thải sau vụ việc.
Trong khi đó, Eric Cisneros, Tổng chưởng lý bang Veracruz, ngày 28/3 khẳng định rằng những người liên quan vụ việc sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Video

Phẫn nộ tài xế xe cứu thương cưỡng hiếp nữ bệnh nhân COVID-19

(VietnamDaily) - Một nữ bệnh nhân COVID-19 đã bị tài xế xe cứu thương ở Kerala (Ấn Độ) tấn công tình dục trên đường tới bệnh viện cuối tuần trước.

Theo Hindustan Times, nghi phạm cưỡng hiếp nữ bệnh nhân COVID-19 bị bắt giữ vài giờ sau khi thực hiện hành vi phạm tội vào tối 5/9 tại Pathanamthitta, Kerala.
Cảnh sát cho biết, hôm vụ việc xảy ra, hai cô gái trong một gia đình dương tính với COVID-19 và họ được đưa tới cơ sở y tế bằng xe cứu thương. Theo quy định của bang Kerala, thân nhân của cô gái không được đi cùng trên xe.

Phẫn nộ cô ruột bạo hành cháu gái như “thời trung cổ“

(VietnamDaily) - Bé gái 7 tuổi ở Nga buộc phải cắt cụt một phần cánh tay phải do bị hoại tử sau những trận đòn "tra tấn" của người cô ruột.

Phan no co ruot bao hanh chau gai nhu
Theo Daily Mail, Aisha Azhygova, bé gái 7 tuổi bị cô ruột bạo hành dã man, được đưa vào bệnh viện vài ngày sau khi cánh tay phải của bé bị hoại tử hồi năm 2019. Các bác sĩ phải cắt bỏ một phần cánh tay phải của Aisha để giữ lại mạng sống cho cô bé. (Nguồn ảnh: Daily Mail/The Sun) 

Lời khai bất nhất của người phụ nữ làm đám tang giả cho chính mình

(Vietnamdaily) - Tuyến cho rằng ngoài việc muốn “thử lòng” chồng, bà còn muốn xem thái độ của những chủ nợ đến viếng đám tang như thế nào.

Ngày 1/4, người dân xóm Rạch Già Lới của thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục bàn tán xôn xao về vụ gia đình ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi) tổ chức đám tang giả cho bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi, vợ ông Liệt). Gia đình này có nhà cạnh Trạm Y tế thị trấn Cù Lao Dung.

Cáo phó của bà Tuyến ghi người phụ nữ này từ trần ngày 27/3, tại thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Gia đình sau đó tẩm liệm, thuê xe đưa về nhà để tổ chức đám tang vào chiều 29/3. Thời gian hạ huyệt được dự kiến là 9h30 ngày 31/3.

Lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết khi quan tài được đưa về nhà chỉ có 4 người khiêng. Thấy quan tài quá nhẹ khiến nhiều người nghi vấn. Tuy vậy, người dân ấp Phước Hòa A vẫn viếng đám tang và phúng điếu tiền.

Loi khai bat nhat cua nguoi phu nu lam dam tang gia cho chinh minh
Đám tang giả của bà Tuyến. 

Trong những ngày gia đình ông Liệt tổ chức đám tang, cán bộ ấp quan sát thấy chồng, con của bà Tuyến không người nào buồn, khóc. Đặc biệt là các con của bà Tuyến kể với mọi người về nguyên nhân mẹ tử vong có nội dung khác nhau.

Cụ thể, người con này của bà Tuyến nói mẹ bị tai nạn giao thông chết ở Đồng Tháp, người con khác thì nói té sông chết. Đến ngày sắp đưa đi an táng, con bà Tuyến lại nói mẹ mình bị bệnh chết gần khu vực biên giới Campuchia.

Để làm rõ nguyên nhân bà Tuyến tử vong trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp với Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang. Cơ quan điều tra cũng thuyết phục gia đình cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi.

Sáng 31/3, nắp quan tài được mở ra thì mọi người không thấy xác chết của bà Tuyến mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ và 3 bao cát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp cùng VKSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan.

Trong quá trình lực lượng làm việc, bà Tuyến xuất hiện tại gia đình. Bước đầu, bà Tuyến khai giả chết là do tự bà sắp đặt rồi kêu các con thuê xe chở quan tài về gia đình để tổ chức đám tang.

Loi khai bat nhat cua nguoi phu nu lam dam tang gia cho chinh minh-Hinh-2
Bà Tuyến làm việc với công an. 

Sau khi được đưa về Công an huyện Cù Lao Dung, bà Tuyến khai rằng giận chồng nên muốn làm đám ma giả để thử lòng người đàn ông đầu ấp tay gối. Tuy nhiên, bà này sau đó đổi lời khai là muốn “thử lòng” những chủ nợ đến dự đám tang.

Theo luật sư, nếu bà Tuyến tổ chức đám tang giả nhằm mục đích trốn nợ thì có thể bị cơ quan điều tra xử lý về hành vi Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của các chủ nợ. Còn nếu cả gia đình có bàn bạc việc làm đám tang giả để lừa lấy tiền phúng điếu thì có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Cù Lao Dung tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

(Vietnamdaily) - Một chiếc xe van 2 chỗ đang gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi xuất hiện nhiều bài đăng nghi ngờ buôn người. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin mới

Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

(Vietnamdaily) - Một chiếc xe van 2 chỗ đang gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi xuất hiện nhiều bài đăng nghi ngờ buôn người. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản được xác định là sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đang nợ số tiền 180 triệu đồng.