Phá cửa bắt thanh niên cố thủ đòi đốt nhà

Chiều 18/3, hàng chục chiến sĩ CS hình sự quận Hải An, TP Hải Phòng đã phá cửa bắt nam thanh niên cố thủ và đòi đốt nhà từ đêm trước.

Nam thanh niên được xác định là Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, Q.Hải An, TP Hải Phòng), từng có tiền sử nghiện ma túy.
Tối 17/3, Trung lao vào nhà cô ruột trên đường Cát Bi (Q.Hải An) đóng cửa cố thủ một mình bên trong và đòi đốt nhà nếu ai đi vào.
Pha cua bat thanh nien co thu doi dot nha
Nam thanh niên được bịt mặt đưa ra ngoài - Ảnh: Tiến Thắng. 
Trung liên tục đập phá đồ đạc trong nhà, vung gậy đe dọa những người muốn can ngăn. Công an Quận Hải An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường thuyết phục Trung bình tĩnh, phun bọt chống cháy vào bên trong và cắt cử người trông phía ngoài suốt đêm.
Đến chiều 18/3, sau nhiều giờ thuyết phục không thành, bốn cán bộ chiến sĩ mặc đồ bảo hộ đã phá cửa để đưa Trung ra ngoài.
Căn nhà Trung cố thủ là của bà N.T.Q. thuê và cho bố con Trung ở tạm một gian trong nhà. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Dựng tóc gáy lạc vào rừng ngàn người tự sát

Năm 2002, chính quyền tìm thấy 78 thi thể ở Rừng Tự Sát. Kỷ lục mới được lập vào năm 2003 với con số 100 người.
 Năm 2002, chính quyền tìm thấy 78 thi thể ở Rừng Tự Sát. Kỷ lục mới được lập vào năm 2003 với con số 100 người.

Khu Rừng Tự Sát nằm ngay dưới chân đỉnh núi Phú Sỹ kỳ vĩ.
 Khu Rừng Tự Sát nằm ngay dưới chân đỉnh núi Phú Sỹ kỳ vĩ.

Chưa có vùng đất nào mà số lượng người tự tử nhiều như một khoảnh rừng trong khu Rừng Tự Sát.
 Chưa có vùng đất nào mà số lượng người tự tử nhiều như một khoảnh rừng trong khu Rừng Tự Sát.

Chuyện đua nhau vào khu rừng này tự sát được cho rằng bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết Cây Biển Đen, của tác giả Seicho Matsumoto xuất bản từ năm 1960.
 Chuyện đua nhau vào khu rừng này tự sát được cho rằng bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết Cây Biển Đen, của tác giả Seicho Matsumoto xuất bản từ năm 1960.

Tiểu thuyết kết thúc với cái chết bi thảm của hai người yêu nhau trong khu rừng này. Họ đã cùng nhau tự kết liễu đời mình, để mãi mãi được bên nhau.
 Tiểu thuyết kết thúc với cái chết bi thảm của hai người yêu nhau trong khu rừng này. Họ đã cùng nhau tự kết liễu đời mình, để mãi mãi được bên nhau.

Một tiểu thuyết khác cũng xuất bản vào năm 1960, như một sự trùng hợp, cũng nhắc đến một người phụ nữ tự tử tại Aokigahara. Cuốn tiểu thuyết này được chuyển thể thành một bộ phim kinh dị.
 Một tiểu thuyết khác cũng xuất bản vào năm 1960, như một sự trùng hợp, cũng nhắc đến một người phụ nữ tự tử tại Aokigahara. Cuốn tiểu thuyết này được chuyển thể thành một bộ phim kinh dị.

Vì sao chồng giết vợ dã man rồi tự sát đúng ngày 8/3?

(Kiến Thức) - Nguyên nhân dẫn đến việc chồng đâm vợ tàn bạo, chém em họ, viết thư tuyệt mệnh, uống thuốc tự tử là do mâu thuẫn vợ chồng trong việc nuôi con.

Người vợ bị đâm dã man
Liên quan đến vụ chồng giết vợ ngày 8/3 tại Hải Phòng khi đối tượng Phạm Hồng Nhật bất ngờ đâm vợ, chém em họ rồi khóa trái cửa, viết thư tuyệt mệnh và uống thuốc diệt cỏ tự tử, hiện Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Tiên Lãng đang củng cố tài liệu, chứng cứ vụ án để xử lý đối tượng Nhật theo quy định của pháp luật.

Công an vào cuộc vụ em bé bị diều cuốn tử vong

Công an H.Hóc Môn đang hoàn tất hồ sơ ban đầu, trao đổi với Viện KSND H.Hóc Môn về hướng xử lý vụ việc và sẽ sớm có quyết định.

Cong an vao cuoc vu em be bi dieu cuon tu vong
Con diều cuốn bé trai được một người dân chụp lại lúc đưa xuống - Ảnh: N.V.H 
Liên quan tới vụ bé Văn Minh Đạt (5 tuổi) tử vong do bị diều cuốn tại H.Hóc Môn, TP.HCM, tối 17-3 ông Phan Nguyễn Như Khuê, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM, cho biết sở đã chỉ đạo trung tâm văn hóa các quận, huyện và Trung tâm Văn hóa TP.HCM lập danh sách, thống kê các câu lạc bộ diều, chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn an toàn cho người chơi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới