PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái: Quỳnh Dao không phải “tự tử”... mà là cái chết duy lý?!

“Tôi là ‘hoa lửa’, và tôi đã cố gắng cháy sáng hết mình. Giờ đây, khi ngọn lửa sắp tàn, tôi chọn cách này để rời đi”, nữ văn sĩ Quỳnh Dao giải thích cho sự “lựa chọn cái chết” của mình.

PGS.TS Nguyen Thi Minh Thai: Quynh Dao khong phai “tu tu

Ngày 4/12, nhà văn Quỳnh Dao - "bà hoàng dòng truyện ngôn tình", tác giả của "Xóm vắng", "Dòng sông ly biệt"… được cho là đã “lựa chọn qua đời” ở tuổi 86, dù gia đình chưa xác nhận tin này.

PGS.TS Nguyen Thi Minh Thai: Quynh Dao khong phai “tu tu

Nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã để lại một bức di thư, trong đó, nói rõ lý do đã “lựa chọn qua đời” của mình. Trong thư, nữ văn sĩ gửi tới những người “bạn thân yêu, những người bạn tri kỷ” của bà hãy “đừng khóc, đừng buồn, đừng đau lòng” vì bà.

“Tôi đã rời đi rất ‘nhẹ nhàng’. Đó là hai từ tôi yêu thích nhất, đại diện cho sự ‘tự chủ, tự tại, tự do’ mà ‘bay lên’, vừa uyển chuyển vừa ‘nhẹ nhàng’. Tôi đã thoát được khỏi thân xác đang dần khiến tôi đau đớn, ‘nhẹ nhàng’ hóa thành bông tuyết và bay đi”, bà viết.
Trong di thư, văn sĩ Quỳnh Dao cho biết, "cái chết" là con đường mà ai cũng phải đi qua, cũng là chuyện lớn cuối cùng trong đời. Bà không muốn để số phận định đoạt, không muốn từ từ héo úa và tàn lụi, mà muốn tự làm chủ chuyện lớn cuối cùng này.
Thượng đế đã không tạo ra được một bản thiết kế sinh mệnh hoàn hảo. Khi con người già đi, đều phải trải qua những giai đoạn "suy yếu, thoái hóa, bệnh tật, ra vào bệnh viện, điều trị, rồi không qua khỏi". Giai đoạn này có thể ngắn hoặc dài, nhưng đối với người tất yếu sẽ chết già, đó là một sự giày vò lớn. Nếu không may mắn, họ còn có thể trở thành những "người già nằm liệt giường" sống phụ thuộc vào "ống thở duy trì sự sống". Bà đã từng chứng kiến cảnh tượng bi thảm đó. Bà không muốn một cái chết như vậy.
PGS.TS Nguyen Thi Minh Thai: Quynh Dao khong phai “tu tu

“Tôi là ‘hoa lửa’, và tôi đã cố gắng cháy sáng hết mình. Giờ đây, khi ngọn lửa sắp tàn, tôi chọn cách này để rời đi. Những gì tôi muốn nói, tôi đều đã nói hết trong video ‘Khi bông tuyết rơi’. Mong các bạn của tôi hãy xem video đó nhiều lần để hiểu hết những gì tôi muốn gửi gắm”, bức thư viết.

Tuy chủ động lựa chọn cái chết, nhưng nữ văn sĩ cũng gửi gắm tới các bạn trẻ, rằng “đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ mạng sống”. Những thất bại hay cú sốc nhất thời có thể chỉ là "sự rèn luyện" cho một cuộc sống tươi đẹp. Bà mong các bạn sẽ vượt qua sự rèn luyện đó, sống đến sáu, bảy mươi tuổi, khi thể lực cạn kiệt rồi hãy nghĩ đến cách đối diện với cái chết như bà. Bà cũng hy vọng, lúc đó, nhân loại đã tìm ra một phương pháp nhân đạo hơn để giúp những "người già" ra đi một cách vui vẻ.
“Các bạn thân yêu, hãy dũng cảm, hãy sống với ‘cái tôi’ mạnh mẽ, đừng uổng phí chuyến dạo chơi nhân gian này. Dù thế giới này không hoàn hảo, nhưng vẫn có đủ loại hỷ nộ ái ố bất ngờ. Đừng bỏ lỡ những điều tuyệt vời thuộc về bạn”, bà nhắn nhủ.
Cách lựa chọn rời bỏ thế giới của nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến thể hiện sự đồng tình, tôn trọng quyết định của bà, nhưng cũng không ít người phản đối, vì dù thế nào, mạng sống cũng là quý giá, dù bất kỳ là ai cũng không có quyền chấm dứt.
PGS.TS Nguyen Thi Minh Thai: Quynh Dao khong phai “tu tu

Trò chuyện với PV Khoa học & đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nguyên giảng viên Khoa Báo chí, Trường ĐH Khoa học và Xã hội Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, bà ủng hộ tinh thần dân chủ của cái chết.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, con người khác các con vật ở chỗ là “một cây sậy có tư tưởng”, có tư duy. Bà cho rằng, con người là sinh vật biết chắc chắn mình phải chết, và có quyền chết theo ý mình. Do đó, nữ văn sĩ Quỳnh Dao cũng có quyền đó.
Lý do lựa chọn cái chết đã được nữ văn sĩ giải thích rất rõ, đó là làm xong hết việc ở đời và không muốn rơi vào trạng thái bi thảm của những ngày ốm đau, bệnh tật, sự sống duy trì chỉ nhờ vào máy móc. Bà cũng nhắn nhủ các bạn trẻ đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ cuộc sống, mà chỉ lựa chọn, đối diện với nó khi đã đến một ngưỡng tuổi mà sức lực cạn kiệt, và đã sống một cuộc đời ý nghĩa.
PGS.TS Nguyen Thi Minh Thai: Quynh Dao khong phai “tu tu

“Như vậy, có thể thấy, đây là một cái chết có lý trí, có ý thức, được hoạch định và có tinh thần dân chủ. Hiện nay, trên thế giới, một số nước cũng đã cho phép con người có ‘quyền được chết’ như vậy. Tất nhiên, dư luận cũng có quyền đưa ra những nhận định của mình, nhất là khi nữ văn sĩ có nhiều người hâm mộ, là người của công chúng. Còn với tôi, đây là một cái chết đẹp. Nữ văn sĩ Quỳnh Dao không khuyên ai cũng nên chết khi bệnh tật và tuổi già kéo đến, mà chỉ giải thích cho lựa chọn của mình ”, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái bày tỏ quan điểm.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ, mẹ của bà cũng bị ngã, chết não, từng phải nằm nhiều năm liền ở trạng thái thực vật, không thể nói, dù chỉ một câu. Một người bác nữa của bà cũng phải nằm trong trạng thái duy trì sự sống như vậy trong 7 năm liền. Bà tin rằng, mẹ và người bác của mình, nếu có thể lựa chọn, chắc chắn, họ sẽ chọn ra đi ngay khi sức khỏe gặp biến cố, chứ không phải kéo dài sự sống trong ở tình trạng như vậy.
PGS.TS Nguyen Thi Minh Thai: Quynh Dao khong phai “tu tu

“Cho nên, tôi có thể thông cảm, hiểu và ủng hộ quyết định có phần lý trí của văn sĩ Quỳnh Dao. Nếu là tôi, tôi cũng mong mình được quyền như vậy”, TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ.

Trong video cáo biệt gia đình, người thân và khán giả, văn sĩ Quỳnh Dao đã lựa chọn 3 hình ảnh: Ngọn lửa, hoa hồng đỏ và hoa tuyết.
Những hình ảnh này cũng xuất hiện nhiều trong những trang viết của bà, từ tác phẩm đến những trạng thái trên mạng xã hội. Bà từng viết: “Khi còn sống, nguyện là ánh lửa cháy đến phút cuối cuộc đời. Chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi”.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái cho hay, với một con người đã lao động, đã cống hiến hết mình như Quỳnh Dao, thì lựa chọn ra đi ở độ tuổi 86, sẽ không gọi là “tự tử”, mà đó là “một cái chết có tính chất duy lý”. Và cái duy lý đó thể hiện vẻ đẹp nhất của trí tuệ khi để lại các tác phẩm có giá trị.
PGS.TS Nguyen Thi Minh Thai: Quynh Dao khong phai “tu tu

Nhà văn Quỳnh Dao qua đời

Nhà văn Quỳnh Dao - chủ nhân của nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Hoàn châu cách cách", "Tân dòng sông ly biệt" - tự tử và qua đời tại nhà riêng.

Theo truyền thông Đài Loan ( Trung Quốc), ngày 4/12, nhà văn Quỳnh Dao tự tử và qua đời tại nhà riêng. Bà để lại thư tuyệt mệnh cho con trai. Con trai của nhà văn cho biết bà để lại thư tuyệt mệnh và yêu cầu thư ký về nhà xem xét vào buổi trưa. Thư ký đã phát hiện ra sau khi vào nhà và ngay lập tức báo cho 119. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đến nơi, bà đã qua đời.

Những năm gần đây, bà hiếm khi đăng bài. Vào sinh nhật lần thứ 86 năm nay, bà bày tỏ trên Facebook rằng bà không muốn tiếp tục sử dụng mạng xã hội vì vấn đề sức khỏe.

Hai cuộc hôn nhân của cố nhà văn Quỳnh Dao

Sinh thời, nhà văn Quỳnh Dao hai lần kết hôn, vướng ồn ào người thứ ba.

Hai cuoc hon nhan cua co nha van Quynh Dao
 Nhà văn Quỳnh Dao vừa tự tử và qua đời tại nhà riêng. Sinh thời, bà có sự nghiệp thành công với nhiều tác phẩm được yêu thích như: Hoàn Châu Cách Cách, Dòng sông ly biệt, Một thoáng mộng mơ… Ảnh: Hoa Học Trò.

Thư tuyệt mệnh của nhà văn Quỳnh Dao vừa qua đời

Nhà văn Quỳnh Dao qua đời ngày 4/12 tại nhà riêng ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan), hưởng thọ 86 tuổi.

Trước khi ra đi, nữ văn sĩ để lại thư tuyệt mệnh cho con trai và dòng tâm sự đầy ám ảnh: "Tôi không muốn cam chịu số phận, không muốn để thời gian làm tôi cằn cỗi. Tôi mong muốn được quyền quyết định số phận của mình cho lần cuối cùng này".

Biệt thự nghìn tỷ nữ sĩ Quỳnh Dao ở ẩn trước khi qua đời

Trước khi qua đời, nữ sĩ Quỳnh Dao sống trong căn biệt thự 7 tầng có diện tích khoảng 660m2, bên ngoài lát tường gạch đỏ, bên trong là hòn non bộ, hồ cá và nhiều cây cảnh ở Đài Loan.

Biet thu nghin ty nu si Quynh Dao o an truoc khi qua doi
Mới đây, thông tin nhà văn nổi tiếng Quỳnh Dao qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 86 tuổi khiến công chúng bàng hoàng. Ảnh: Sina  

Cuộc đời thăng trầm của nhà văn Quỳnh Dao

Quỳnh Dao là nhà văn tài năng, có ảnh hưởng tới giới nghệ thuật giải trí, nhưng bà cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Ngày 4/12, Sina đưa tin nữ sĩ Quỳnh Dao đã quyết định tự tử tại nhà riêng để kết thúc cuộc đời mình theo cách bà mong muốn.

Nữ văn sĩ được mệnh danh là "bà hoàng dòng tiểu thuyết ngôn tình" Trung Quốc đã sống một cuộc đời rực rỡ, tiếng tăm như "ánh lửa cháy hết mình" nhưng cũng nhiều tranh cãi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới