Ông bố biến phòng ngủ con gái thành nhà cây cổ tích

Ông bố biến phòng ngủ con gái thành nhà cây cổ tích

(Kiến Thức) - Một ông bố Mỹ đã biến giấc mơ của cô con gái nhỏ thành sự thật khi tự tay cải tạo phòng ngủ con gái thành nhà cây cổ tích tuyệt đẹp.

Ông bố Radamshome, một "nghệ sĩ của công nghiệp video game" ở Mỹ, đã dành 350 giờ đồng hồ và 4.250 USD (khoảng 95 triệu đồng) trong suốt 18 tháng biến phòng ngủ con gái thành thiên đường cổ tích.
Ông bố Radamshome, một "nghệ sĩ của công nghiệp video game" ở Mỹ, đã dành 350 giờ đồng hồ và 4.250 USD (khoảng 95 triệu đồng) trong suốt 18 tháng biến phòng ngủ con gái thành thiên đường cổ tích.
Căn phòng ngủ của con gái anh Radamshome, trước khi anh biến nó thành một nhà cây thần tiên.
Căn phòng ngủ của con gái anh Radamshome, trước khi anh biến nó thành một nhà cây thần tiên.
Anh đã dành 350 tiếng trong hơn 18 tháng để hoàn thành công trình nhà cây kỳ diệu này.
Anh đã dành 350 tiếng trong hơn 18 tháng để hoàn thành công trình nhà cây kỳ diệu này.
Thân và cành cây được làm từ bê tông, thép rất vững chắc và có thể cho 3 người lớn trèo lên.
Thân và cành cây được làm từ bê tông, thép rất vững chắc và có thể cho 3 người lớn trèo lên.
Ông bố tự tay hàn bộ khung bằng thép chắc chắn.
Ông bố tự tay hàn bộ khung bằng thép chắc chắn.
Sau 100-120 tiếng, bộ khung được hoàn thành.
Sau 100-120 tiếng, bộ khung được hoàn thành.
Ông bố bỏ ra thêm 50 giờ để đắp lưới lên bộ khung cốt thép.
Ông bố bỏ ra thêm 50 giờ để đắp lưới lên bộ khung cốt thép.
Thân cây được đổ từ hỗn hợp xi măng đặc biệt, còn cành cây được đắp từ một loại bột giấy chuyên dụng.
Thân cây được đổ từ hỗn hợp xi măng đặc biệt, còn cành cây được đắp từ một loại bột giấy chuyên dụng.
Ông bố này từng sơn các mô hình thu nhỏ từ hồi thiếu niên nên anh đã áp dụng kỹ thuật này vào việc sơn cây.
Ông bố này từng sơn các mô hình thu nhỏ từ hồi thiếu niên nên anh đã áp dụng kỹ thuật này vào việc sơn cây.
Radamshome lắp thêm những chiếc đèn nhấp nháy vào các nhánh cây để mô phỏng những vì sao.
Radamshome lắp thêm những chiếc đèn nhấp nháy vào các nhánh cây để mô phỏng những vì sao.
Những cành lá, tổ chim, bướm... trang trí cho cây sinh động hơn.
Những cành lá, tổ chim, bướm... trang trí cho cây sinh động hơn.
Sau khi hoàn thành tác phẩm hoành tráng này, điều mà ông bố Radamshome lo sợ nhất là khi con gái anh lên tuổi 13, anh sẽ dỡ bỏ cái cây khỏi phòng ngủ bởi nó không còn phù hợp nữa.
Sau khi hoàn thành tác phẩm hoành tráng này, điều mà ông bố Radamshome lo sợ nhất là khi con gái anh lên tuổi 13, anh sẽ dỡ bỏ cái cây khỏi phòng ngủ bởi nó không còn phù hợp nữa.

GALLERY MỚI NHẤT