Nữ sinh Thủ đô giành danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

Với những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, em Lê Thị Ngọc Huyền, sinh viên năm ba, lớp QH2020.E24, khoa Sư phạm tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của TP Hà Nội.

Ngọc Huyền chia sẻ, em chọn trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội để học tập, là vì niềm đam mê học tiếng Anh. Nữ sinh này muốn được học trong môi trường có thể giúp bản thân phát huy được khả năng của mình. Theo Huyền, việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ sẽ giúp chúng ta có thể khám phá thêm nhiều nguồn kiến thức khác nhau, trong nước và quốc tế. Đây cũng là môi trường năng động, giúp Huyền có thêm những trải nghiệm ý nghĩa để trưởng thành hơn. Hiện tại, dù vẫn đang ngồi trên giảng đường ĐH nhưng Huyền tự tin giao tiếp, làm việc với người nước ngoài bằng tiếng Anh.
Nu sinh Thu do gianh danh hieu “Sinh vien 5 tot”
Em Lê Thị Ngọc Huyền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của TP Hà Nội. Ảnh: NVCC 
Huyền cho biết, kinh nghiệm để học tập, rèn luyện tốt chính là vạch ra kế hoạch học tập rõ ràng và nỗ lực phấn đấu để thực hiện những mục tiêu đó. Huyền cố gắng nắm vững kiến thức ngay trên lớp, ghi chép bài giảng của thầy cô cẩn thận. Huyền cũng tích cực tìm tòi, khám phá những kiến thức mới bằng nhiều nguồn khác nhau. Bên cạnh đó, Huyền chú trọng đến những bài tập khó, tích cực trau dồi kiến thức để hiểu sâu sắc chuyên ngành, vận dụng kiến thức thuận lợi trong quá trình làm việc.
Huyền chia sẻ một trong những khó khăn trong quá trình học tập của em chính là việc quản lý thời gian học tập, đặc biệt là thời gian đầu khi mới bắt đầu làm quen với khối lượng bài tập nhiều, hạn nộp bài dày đặc. Tuy nhiên, với phương pháp học tập hiệu quả, Huyền cố gắng hoàn thành tốt tất cả bài tập, nộp bài đúng hạn,… Với những bài tập khó, Huyền nhờ các thầy cô cùng các bạn giúp đỡ, từ đó có thêm những ý tưởng hay, bài làm có nội dung phong phú.
Với thành tích học tập xuất sắc, Huyền vinh dự trở thành “Sinh viên 5 tốt” cấp TP. Với Huyền, danh hiệu này có ý nghĩa rất lớn, là thành quả xứng đáng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của em, là động lực để nữ sinh tiếp tục cuộc hành trình vươn lên, tích lũy hành trang vững bước vào đời.
Ước mơ của Huyền là trở thành một phiên dịch viên tài năng. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự thông thạo về ngôn ngữ mà còn yêu cầu phải trang bị một cách đầy đủ về ngôn ngữ học, am hiểu kiến thức nhiều lĩnh vực, văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới,…
Chính vì vậy, nữ sinh chia sẻ dự định của mình sau khi tốt nghiệp ĐH là tiếp tục học lên chương trình thạc sĩ - chặng đường gian nan nhưng sẽ cho em thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu.
Giành danh hiệu cao quý nhưng Huyền cho biết bản thân sẽ không ngủ quên trên chiến thắng mà tích cực trau dồi bản thân để tuổi thành xuân của mình trở nên ý nghĩa hơn. Em muốn nhắn gửi thông điệp đến các bạn trẻ, hãy luôn học tập, rèn luyện chăm chỉ, đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ dù hành trình thực hiện nó có nhiều chông gai, thử thách.
Có thể, khi bước chân vào giảng đường ĐH, nhiều bạn trẻ sẽ bị choáng ngợp với khối kiến thức khổng lồ dẫn đến nản lòng. Tuy nhiên, những năm tháng ĐH sẽ bồi dưỡng chúng ta về cả kiến thức, ý chí, kinh nghiệm,… Vì vậy, hãy gác lại những âu lo để cho mình có thêm những cơ hội được dấn thân và trưởng thành.
Hơn nữa, ĐH không chỉ là có “deadline”, các kỳ thi mà còn là cả tuổi thanh xuân tươi đẹp. Ở đó, chúng ta dám ước mơ, dám thất bại và dám đứng lên để làm lại với khát khao chinh phục. Đó mới chính là những bài học quý giá tôi luyện bản lĩnh của mỗi người để sau này, ra trường, làm việc ở lĩnh vực nào, có gặp nhiều khó khăn, chúng ta cũng đều sẽ đối diện thẳng thắn bằng hành trang vững chắc và ý chí kiên cường.

“Đóa hoa Chămpa” ngành Dược tỏa sáng trên đất Việt

Nữ sinh người Lào An Di - Sithongchanh Phonethita sở hữu kênh Tik Tok với hơn hàng trăm nghìn người theo dõi, cùng hàng triệu lượt thích trên tổng số video.

Sithongchanh Phonethita sinh năm 2000, lấy tên tiếng Việt là An Di, hiện là du học sinh ngành Dược tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. An Di gây ấn tượng với người đối diện với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đen dài cùng làn da trắng sứ.
“Doa hoa Champa” nganh Duoc toa sang tren dat Viet
 Với ngoại hình xinh đẹp, tính cách thân thiện, An Di thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm kết nối, giao lưu văn hóa giữa 2 nước Việt - Lào và nhận được nhiều sự yêu mến của bạn bè, thầy cô.
Với niềm đam mê ngành y dược, cùng sự định hướng từ gia đình, An Di đã sớm lựa chọn ngành học và may mắn giành học bổng của trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Không chỉ được các bạn lưu học sinh yêu mến mà nữ sinh người Lào còn nhận được rất nhiều tình cảm của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên Việt Nam.
“Doa hoa Champa” nganh Duoc toa sang tren dat Viet-Hinh-2
 Sithongchanh là một cô gái xinh đẹp, tính tình thùy mị, dễ gần gũi rất đặc trưng nét đẹp của cô gái xứ Chămpa.
Nữ sinh tiết lộ rằng dù đã có 2 tháng học tiếng Việt trước khi sang Việt Nam vào tháng 10/2018, nhưng cô cũng không tránh khỏi những sự khác biệt văn hóa cũng như bất đồng ngôn ngữ.
"Lúc mới sang Việt Nam, vì phải giao tiếp 100% bằng tiếng Việt nên có nhiều câu thầy cô giảng mà mình không hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình từ thầy cô nên hiện tại, mình đã có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Việt", An Di kể lại.
“Doa hoa Champa” nganh Duoc toa sang tren dat Viet-Hinh-3
Trong quá trình du học, An Di thường xuyên ghi lại nhật kí video bằng cả tiếng Việt và tiếng Lào. Nội dung độc đáo, khác lạ cùng ngoại hình xinh đẹp của nữ sinh đã giúp cô nhận được sự yêu mến, ủng hộ của đông đảo cư dân mạng. 
Ấn tượng của nữ sinh Lào về đất nước Việt Nam là gần gũi, hiếu khách, nhiều địa điểm du lịch đẹp và món ăn cũng đa dạng. Cô cũng không thể quên ấn tượng đầu tiên về thành phố Hồ Chí Minh - là một thành phố tấp nập, sôi động cả ban ngày và ban đêm. Cũng từ những trải nghiệm thú vị như vậy, An Di nảy ra ý tưởng ghi lại những khoảnh khắc đời thường, những kỉ niệm khi đi học như một dạng nhật ký trong quá trình du học và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.
Tuy chỉ tập trung vào những chủ đề khá đơn giản, đôi khi chỉ là một clip nhép giọng nhưng lại mang đến cho nữ sinh Lào nhận về hàng ngàn lượt tương tác vì sự đáng yêu của mình.
“Doa hoa Champa” nganh Duoc toa sang tren dat Viet-Hinh-4
 An Di thường xuyên đăng tải lên kênh của mình hình ảnh diện trang phục truyền thống của Lào.
Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách thân thiện, đáng yêu, Sithongchanh thừa nhận bản thân nhận được nhiều lời làm quen, kết bạn. Nữ sinh cũng cho biết cô không có sự phân biệt nếu bạn trai là người Việt, người Lào hoặc xuất thân từ một đất nước khác.
Tuy vậy, An Di vẫn muốn tập trung vào việc học và tốt nghiệp một cách trọn vẹn, không để chuyện tình cảm cá nhân làm xao nhãng. Cô dự định sẽ làm việc tại Việt Nam 1-2 năm để có thêm kinh nghiệm trước khi về nước.
“Doa hoa Champa” nganh Duoc toa sang tren dat Viet-Hinh-5
 Hiện tại, nữ sinh muốn tập trung vào việc học và trau dồi nghề nghiệp trước khi về nước và trở thành một dược sĩ.

Nữ sinh Nghệ An bị bạn tát tới tấp không thể kháng cự

Mặc dù đã van xin nhưng nạn nhân vẫn bị đánh, tát tới tấp vào mặt nên chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Nu sinh Nghe An bi ban tat toi tap khong the khang cu

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Đắk Lắk, bạn bè vô cảm

Một nữ sinh tại TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) bị nhóm bạn dùng tay, nón bảo hiểm đánh tới tấp trong khi những người xung quanh, trong đó có nhiều học sinh, lại cười cợt, thản nhiên quay clip.

Mới đây trên mạng xã hội, xuất hiện clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh liên tục dùng tay đấm, tát và dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu một nữ sinh khác trong khi người bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Theo tìm hiểu, đoạn clip nữ sinh bị đánh hội đồng trên được quay lại vào chiều ngày 24/10 vừa qua tại trường THCS Nguyễn Du (P.An Lạc, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Đọc nhiều nhất

Tin mới