NSƯT Kim Tử Long tiết lộ 11 năm chỉ 2 lần cãi với vợ

Kim Tử Long và mẹ vợ là nghệ sĩ Xuân Yến có những chia sẻ thú vị trên sóng truyền hình.

Sau hai cuộc hôn nhân với hai người vợ trước, NSƯT Kim Tử Long nay đã tìm được hạnh phúc bình yên bên cạnh nghệ sĩ Trinh Trinh. Cả hai có hai nhóc tì kháu khỉnh là bé Andy Gia Khánh và bé Peter Gia Khiêm. Ở bên nhau đã lâu nhưng cả hai gần như không xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã gì khiến nhà của phải xáo trộn.

Xuất hiện trong một talkshow cùng mẹ vợ là nghệ sĩ Xuân Yến, "Ông hoàng cải lương" kể: "Đi làm về mệt cỡ nào cũng phải ôm hai đứa nhỏ trước, tính đến vợ sau. Cho nên hai đứa con của Long ỷ lại ba một chút xíu. Nhưng mẹ nó lại rất cứng rắn". MC Quyền Linh hỏi lại: "Anh không cãi với vợ luôn". Kim Tử Long đáp: "Chắc cũng không luôn". Lúc này, mẹ vợ của nam nghệ sĩ khẳng định thêm rằng: "Tôi ở trong nhà với tụi nó nhưng tôi chưa bao giờ nghe tụi nó to nhỏ gây nhau một tiếng nào". Nam nghệ sĩ tâm sự: "Có chuyện gì đó, anh sẽ cho hai đứa nhỏ xuống dưới nhà. Sau đó, anh mới cùng Trinh Trinh ngồi nói chuyện. Nói xong thì thôi. Anh ở với Trinh 11 năm chắc gây nhau được 2 lần".

NSƯT Kim Tử Long tiết lộ 11 năm chỉ 2 lần cãi với vợ.

Bên cạnh đó, NSƯT Kim Tử Long tiết lộ về khoảng thời gian mẹ vợ bệnh nặng khiến cả gia đình tưởng đã phải lo hậu sự cho bà: "Có một thời khắc tưởng đâu gia đình không còn gặp má nữa rồi. Khoảng 3 năm trước, má bị bệnh tim, bị đột quỵ đưa vô bệnh viện nằm mấy tháng trời, tưởng đâu má mất. Nhờ bác sĩ tận tâm điều trị tim hở van ba lá. Tôi vào bệnh viện thăm mà không nhìn ra má, thấy cái giường chứ không thấy má. Ốm lắm. Ông tổ thương nên bác sĩ trị má khoẻ tới giờ. Lúc đó, tôi nhớ ai vào thăm cũng nói xong rồi, bác sĩ cũng kêu chuẩn bị hậu sự đi. Trinh khóc quá trời. Tôi nói là nếu tình hình xấu má đi thì phải để cho má đi nhẹ nhàng".

Mẹ vợ Kim Tử Long tiết lộ tật xấu lén nhìn gái đẹp của con rể

Sau khi kể tốt cho con rể, nghệ sĩ Yến Xuân quyết vạch trần thói xấu nhưng lại cực dí dỏm: "Nếu nói cái tốt không cũng không được vì ai cũng có có xấu, tui nói cái xấu của nó nha. Ra đường thấy con gái đẹp là liếc qua một cái nhẹ chứ không dám liếc lâu". Kim Tử Long bật cười phản biện rằng: "Ai đẹp thì mình phải nhìn chứ. Nhìn để biết vợ mình thiếu cái gì để về mình bổ sung. Thường thường là nhìn quần áo thôi chứ không phải mình nhìn da thịt người ta đâu".

Cứ tưởng chàng rể hiếu thảo, nào ngờ đó là âm mưu chiếm đất

Tôi không chia đất sớm, nhỡ có mất đi chắc anh em chúng nó tranh giành tài sản mất. Đúng là con rể, chẳng biết thế nào mà lần.

Người xưa thường bảo "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày" quả không sai. Tôi sinh được 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Ông nhà thì mất sớm, tôi ở vậy nuôi con đến giờ. Đứa con gái thì lấy chồng trên thành phố ít về, cũng chẳng nhờ cậy được gì. Có cậu con trai ở cùng đất với mẹ, tưởng được nhờ nhưng hoá lại không. Nó chỉ khiến tôi bực, nó nghe vợ tính toán chi li, rạch ròi và không thương mẹ. Lúc nào cũng chỉ có vợ, tôi buồn lắm.

Mẹ chồng con dâu tuy không ở chung nhà nhưng sát vách không thể tránh được những lúc mâu thuẫn. Vậy mà, khi mẹ với vợ xích mích, con trai tôi bênh vợ mắng mẹ như hát hay. Tôi không hiểu nó có coi tôi là mẹ không nữa mà nói những lời đau lòng như vậy. Tuổi già chỉ biết nhờ cậy con cháu, vậy mà con thế này chẳng dám trông mong gì.

Mẹ vợ khuyên ly hôn nhưng tôi cảm ơn bà tận đáy lòng

Tôi nhớ mãi hôm ấy, mẹ vợ tìm đến tận công ty tôi, bà cũng chẳng vòng vo mà bảo tôi hãy ly hôn vợ đi.

Tôi và vợ quen nhau từ hồi sinh viên, ra trường được vài năm thì cả hai tổ chức đám cưới.

Mẹ vợ đến chơi 1 tuần, tôi mất ví, mắt cay xè khi tìm thấy

Mẹ đi không lâu thì tôi phát hiện mình bị mất ví, lục tung khắp nhà cũng không thấy.

Tôi có một tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, mẹ dẫn theo em gái đi tái hôn và từ ngày đó đến giờ tôi chưa từng gặp lại.

Sau khi ly hôn không lâu, bố tôi kết hôn với người phụ nữ khác và sinh thêm cho tôi một em trai và một em gái. Nhìn bề ngoài gia đình rất hạnh phúc nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là người thừa trong cái gia đình đó, bởi tình yêu thương của bố và mẹ kế đều đổ dồn hết cho hai em.

Đọc nhiều nhất

Tin mới