Nổi da gà với bộ tộc có sở thích uống...máu bò tươi

Nổi da gà với bộ tộc có sở thích uống...máu bò tươi

(Kiến Thức) - Bộ tộc Surma sống bên bờ Tây sông Omo ở phía Tây Nam của đất nước Ethiopia nổi tiếng với sở thích giải khát bằng...máu bò tươi.
 

Còn được biết đến với tên gọi Suri, bộ tộc Surma vẫn sống như những người nguyên thủy. Họ ở trong những ngôi nhà đắp bằng đất hoặc lều đậy bằng rơm, sống dựa vào trồng trọt và chăn nuôi.
Còn được biết đến với tên gọi Suri, bộ tộc Surma vẫn sống như những người nguyên thủy. Họ ở trong những ngôi nhà đắp bằng đất hoặc lều đậy bằng rơm, sống dựa vào trồng trọt và chăn nuôi.
Bộ tộc Surma có chừng 30.000 người và vẫn duy trì chế độ phụ hệ, đàn ông là trụ cột trong gia đình. Nam giới của bộ tộc này bắt đầu nuôi bò từ năm 8 tuổi và chỉ được phép lấy vợ khi đã sở hữu đàn bò ít nhất là 60 con.
Bộ tộc Surma có chừng 30.000 người và vẫn duy trì chế độ phụ hệ, đàn ông là trụ cột trong gia đình. Nam giới của bộ tộc này bắt đầu nuôi bò từ năm 8 tuổi và chỉ được phép lấy vợ khi đã sở hữu đàn bò ít nhất là 60 con.
Bộ tộc Surma có truyền thống lâu đời mà có thể khiến nhiều người cảm thấy “kinh dị”, đó là  uống máu bò tươi được lấy trực tiếp từ cơ thể con bò. Đây được xem là truyền thống có ý nghĩa tâm linh, đồng thời còn là sở thích, cách tăng cường sinh lực, sức mạnh cho đàn ông trong bộ tộc.
Bộ tộc Surma có truyền thống lâu đời mà có thể khiến nhiều người cảm thấy “kinh dị”, đó là uống máu bò tươi được lấy trực tiếp từ cơ thể con bò. Đây được xem là truyền thống có ý nghĩa tâm linh, đồng thời còn là sở thích, cách tăng cường sinh lực, sức mạnh cho đàn ông trong bộ tộc.
Ngày xưa, đàn ông bộ tộc Surma tổ chức các buổi tiệc uống máu để lấy dũng khí mỗi khi giao chiến với kẻ thù. Đây cũng được xem là nghi lễ cầu mong chiến thắng.
Ngày xưa, đàn ông bộ tộc Surma tổ chức các buổi tiệc uống máu để lấy dũng khí mỗi khi giao chiến với kẻ thù. Đây cũng được xem là nghi lễ cầu mong chiến thắng.
Để lấy được máu của con bò, người Surma dùng chọc thủng tĩnh mạch của cổ con bò. Khi đó, máu sẽ chảy ra xối xả, thành tia. Sau đó, họ dùng một chiếc bát được rửa sạch bằng nước tiểu của bò để hứng máu.
Để lấy được máu của con bò, người Surma dùng chọc thủng tĩnh mạch của cổ con bò. Khi đó, máu sẽ chảy ra xối xả, thành tia. Sau đó, họ dùng một chiếc bát được rửa sạch bằng nước tiểu của bò để hứng máu.
Sau khi lấy được khoảng 2 lít máu, người Surma dùng đất nhão bịt vết thương bò lại. Tộc trưởng sẽ là được uống đầu tiên, sau đó đến người lớn tuổi, rồi người trưởng thành, thanh niên trai tráng.
Sau khi lấy được khoảng 2 lít máu, người Surma dùng đất nhão bịt vết thương bò lại. Tộc trưởng sẽ là được uống đầu tiên, sau đó đến người lớn tuổi, rồi người trưởng thành, thanh niên trai tráng.
Nếu như đàn ông Surma có truyền thống uống máu bò tươi thì phụ nữ của bộ tộc Surma còn có những tập tục làm đẹp vô cùng kỳ lạ: căng môi bằng chiếc đĩa và vẽ mình. Theo đó, cô gái nào sở hữu khuôn mặt đẹp nhất là cô gái có khuôn mặt với nhiều hình xăm cùng với cái đĩa to nhất trên môi.
Nếu như đàn ông Surma có truyền thống uống máu bò tươi thì phụ nữ của bộ tộc Surma còn có những tập tục làm đẹp vô cùng kỳ lạ: căng môi bằng chiếc đĩa và vẽ mình. Theo đó, cô gái nào sở hữu khuôn mặt đẹp nhất là cô gái có khuôn mặt với nhiều hình xăm cùng với cái đĩa to nhất trên môi.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.