Nỗi ám ảnh vụ đưa thi thể “ký gửi” ba ngày ba đêm

Gần hai năm nay, gia đình ông Nguyễn Đình Đại không dám trở về ngôi nhà mới xây gần 1 tỷ đồng.

Đã gần hai năm nay, gia đình ông Nguyễn Đình Đại (trú tại xã Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An) không dám trở về ngôi nhà mới xây gần 1 tỷ đồng kể từ sau khi bị một gia đình đưa thi thể con trai đến rồi để đó suốt ba ngày ba đêm.
 Nỗi ám ảnh đêm mùng 3 Tết
Noi am anh vu dua thi the “ky gui” ba ngay ba dem
 Ngôi nhà mới xây đã cửa đóng then cài, gia đình ông Đại phải đi ở nhờ, không dám về nhà.
Kể từ cái đêm kinh hoàng, bị một đoàn người lạ mặt mang theo xác người chết đến đập phá rồi đưa vào nhà “bắt đền”, ông Nguyễn Đình Đại và gia đình phải “ly tán” mỗi người một nơi, vợ và con trai ở nhờ nhà cậu em, còn ông ở lại công ty như ngôi nhà của mình, không dám trở về vì nỗi ám ảnh trong cái đêm hôm đó.
Theo đơn trình bày gửi các cơ quan báo chí ông Nguyễn Đình Đại có viết, ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (2014) trong lúc chở người bạn đi chúc tết trên đường về nhà thì gặp Hoàng Xuân Quy (SN 1990, người cùng xã) đi bộ chạy ngang trước đầu xe nên ông Đại lên tiếng nói “mi đi đứng kiểu chi ?”. Hai bên xảy ra cãi cọ nhau sau đó ông Đại trở về nhà, một lúc sau Quy chạy xe máy đến gây sự đòi đánh ông Đại và những người trong nhà, nhưng được mọi người can ngăn nên Quy ra về.
Đến tối cùng ngày, ông Hoàng Xuân Hoàng (bố Quy) đi xe máy đến gia đình ông Đại nói chuyện, mong thông cảm vì con trai hỗn hào. Một lát sau, Hoàng Xuân Quy cũng được bạn chở đến nhà ông Đại để nói chuyện. Khi vừa đến đoạn gần nhà ông Đại thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đuổi đánh. Sau đó, ông Hoàng ra về, những người dân trong khu vực nghe nhóm thanh niên đuổi nhau không biết chuyện gì. Khoảng 1h sáng ngày Mùng 4 Tết thì người nhà ông Hoàng tìm thấy thi thể con trai chết dưới sông Phương Tích. Trong lúc nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ thì những người thân nạn nhân đã mang thi thể đến nhà ông Đại trong đêm. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.
Noi am anh vu dua thi the “ky gui” ba ngay ba dem-Hinh-2
Ông Đại kể lại sự việc phải bỏ chạy ra khỏi nhà trong đêm mùng 4 Tết cách đây gần 2 năm. 
Theo ông Đại trình bày, trong lúc ông và gia đình đang nằm ngủ thì có người báo tin là gia đình ông Hoàng đang mang thi thể Quy vào nhà và dặn gia đình tránh mặt. “Khi nghe tiếng hò hét đang kéo đến gần nhà, tiếng đập phá cổng, lo sợ đám người hung hăng và sự an nguy cả gia đình nên thu dọn đồ mở cửa sau trốn sang nhà hàng xóm cách đó một cánh đồng rồi được các chú Công an huyện đã đưa gia đình ông về trụ sở công an và ở lại đó 4 ngày”, ông Đại kể.
Cũng theo ông Đại cho biết, ngôi nhà mới xây xong vào ở trước Tết được mấy hôm, khi vào nhà nhóm người trên đã đặt thi thể Quy ngay chính gian ngôi nhà vì cho rằng ông Đại là người gây ra cái chết của nạn nhân. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị đập phá, tiêu hủy, nhóm người trên còn đập phá bàn thờ gia tiên và phá hủy nhiều thứ trong nhà. Gia đình ông Quy yêu cầu cơ quan Công an vào cuộc điều tra và tiến hành khám nghiệm tử thi ngay tại nhà ông Đại trước sự chứng kiến của nhiều người.
Trong đơn ông Nguyễn Đình Đại cũng cho biết, phía gia đình ông Hoàng yêu cầu ông Đại phải nộp tiền mai táng phí và các chi phí. Trước sự dọa dẫm, cùng với lo sợ để sớm giải quyết sự việc người thân trong gia đình ông Hoàng đã góp tiền nộp cho phía gia đình ông Hoàng 50 triệu đồng. Ông Đại cũng cho hay “Phía người nhà ông Hoàng đòi đào mộ chôn thi thể con trai trong vườn nhà tui, nhưng được Công an và chính quyền can thiệp nên mới chịu. Chiều ngày mùng 6 Tết gia đình ông Hoàng mới đưa thi thể con trai đi mai táng”.
Gần hai năm không dám về nhà
Vụ việc sau đó được Cơ quan công an huyện Nghi Lộc điều tra và khởi tố vụ án gây rối trật tự nơi công cộng, CQĐT cũng xác định bố con ông Đại không phải là thủ phạm gây ra vụ án. Vụ án được đưa ra hai cấp xét xử sơ thẩm tại tòa án huyện và phúc thẩm tại TAND tỉnh Nghệ An.
Theo bản cáo trạng phiên phúc thẩm có nêu: khi biết Quy đến nhà đòi đánh ông Đại, Võ Văn Pháp đã gọi điện cho Nguyễn Đình Lĩnh (con trai ông Đại) về, sau đó Ngô Xuân Trường (SN 1993), Lê Văn Việt (SN 1996, cùng trú xã Nghi Hoa) cầm gậy, còn Nguyễn Khắc Nam (SN 1992) trú cùng xóm cùng nhiều thanh niên khác tụ tập tại nhà ông Đại. Pháp có mang theo một cây kiếm đến, sau đó Pháp điện cho Nguyễn Văn Phượng bạn Quy báo có nhóm thanh niên chặn đập Quy và bảo cẩn thận.
Khi Phượng chở Quy đến gần nhà ông Đại thì đối tượng Trần Văn An lao vào dùng gậy gộc đánh thì trúng xe máy, thấy vậy Phượng và Quy bỏ xe máy rồi bỏ chạy. An đuổi được một đoạn thì quay lại. Ngô Xuân Trường, Lê Văn Việt cầm gậy, Nguyễn Khắc Nam cầm dao chạy ra để đuổi đánh gây náo loạn. Khoảng 1h30 phút ngày 3/3/2014 (tức mùng 4 Tết) được phát hiện xác chết dưới sông Phương Tích. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An: Nguyên nhân chết của anh Quy là do: suy tuần hoàn hô hấp trên nạn nhân bị vỡ tim - ngạt nước.
Noi am anh vu dua thi the “ky gui” ba ngay ba dem-Hinh-3
Bốn đối tượng gây rối trật tự nơi công cộng bị cơ quan công an bắt giữ trong vụ án. 
CQĐT công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án gây rối trật tự nơi công cộng đối với các bị cáo. Tại phiên sơ thẩm TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt bị cáo An 18 tháng tù, Trường 8 tháng 28 ngày tù, Nam xử lý hành chính 10 triệu đồng và Việt 10 triệu đồng về tội gây rối trật tự công cộng.
Tòa cũng buộc An, Việt, Trường Nam chịu trách nhiệm dân sự cho phía bị hại số tiền gần 60 triệu đồng và phải cấp dưỡng mỗi tháng 1,2 triệu đồng nuôi con nạn nhân đến 18 tuổi. Các bị cáo có đơn kháng cáo, ngày 28/9/2015 tại phiên phúc thẩm TAND tỉnh Nghệ An bác bỏ đơn kháng cáo của Trường, Nam, Việt và không chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp, của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Giữ nguyên bản án sơ thẩm về tội danh, mức hình phạt đối với bị cáo. Gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo yêu cầu hủy bản án, điều tra lại vụ án giết người đối với các bị cáo…
Sau khi có kết luận điều tra, ông Đại đã gửi đơn thư tới nhiều cơ quan đề nghị làm rõ việc xâm phạm nhà ở, phá đồ trong nhà và mang thi thể đến quàn ở nhà ông, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Trong đơn ông Đại có nêu, sáng ngày mùng 6 Tết gia đình ông Hoàng yêu cầu gia đình ông phải ký vào biên bản “nhận nhà”.
Thật kỳ lạ, cả đoàn người mang xác người vào nhà đập phá tan nát gia đình tôi mà tự nhiên lại có chuyện ký vào biên bản nhận nhà?. Tôi không cho mượn nhà thì tại sao lại có việc nhận nhà? Nhưng vì sự động viên của cơ quan công an, vì sự bình yên của cộng đồng dân cư và gia đình tôi đã ký vào biên bản, ông Đại viết. Theo Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa, ông Nguyễn Văn Hương xác nhận là có sự việc ông Đại bị đưa thi thể vào đặt trong nhà 3 ngày và bị phá dỡ đồ cúng trên bàn thờ... yêu cầu khám nghiệm tử thi trong nhà.
“Gia đình ông Đại có đơn gửi các cơ quan chức năng, UBND huyện cũng mới có chỉ đạo xã xác minh đơn thư vụ việc của ông Đại và báo cáo huyện để có phương án xử lý…”, ông Hương cho biết. Hơn 2 năm qua, gia đình ông Đại phải ly tán, đi ở nhà gia đình anh em không dám về nhà mình.
Vợ con ông từ ngày xảy ra chuyện không dám về nhà vì hoang mang lo sợ trước những hình ảnh xác chết được đặt giữa gian nhà. Còn ông Đại thì chỉ trở về nhà vào ngày mùng 1 và ngày rằm trong tháng để hương khói rồi lên công ty đi làm và ở lại trên công ty luôn. “Đây là thiệt thòi lớn cho gia đình chúng tôi, ngôi nhà xây xong bỏ hoang cho cỏ dại mọc, số tiền làm nhà vẫn đang phải làm để trả nợ. Tôi chỉ đề nghị cơ quan công an sớm giải quyết để trả lại công bằng cho gia đình tôi cũng như xử lý những người đã vi phạm pháp luật khi mang xác chết vào nhà tôi…”, ông Đại bức xúc nói.

Tận mục những ngôi nhà mới của trẻ em chùa Bồ Đề

(Kiến Thức) - Những trung tâm mà trẻ em chùa Bồ Đề chuẩn bị được chuyển tới ở đâu, quy mô như thế nào, điều kiện ăn ở, chăm sóc ra sao...?

Mới đây, nói về kế hoạch di chuyển những người đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề do ni sư Thích Đàm Lan làm trụ trì, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, dự kiến ngay trong tuần này, 34 trường hợp đầu tiên sẽ được chuyển về các Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố. Những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được chuyển đi khi phân loại xong.
Mới đây, nói về kế hoạch di chuyển những người đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề do ni sư Thích Đàm Lan làm trụ trì, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, dự kiến ngay trong tuần này, 34 trường hợp đầu tiên sẽ được chuyển về các Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố. Những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được chuyển đi khi phân loại xong. 
Theo đó, 3 Trung tâm bảo trợ xã hội dự kiến sẽ tiếp nhận số đối tượng nói trên gồm: Trung tâm Giám dục lao động xã hội số 2 (tiếp nhận 1 trẻ nhiễm HIV); Trung tâm bảo trợ xã hội số 3; Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội.
Theo đó, 3 Trung tâm bảo trợ xã hội dự kiến sẽ tiếp nhận số đối tượng nói trên gồm: Trung tâm Giám dục lao động xã hội số 2 (tiếp nhận 1 trẻ nhiễm HIV); Trung tâm bảo trợ xã hội số 3; Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội. 
Trung tâm Giám dục lao động xã hội số 2 ở Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội, trực thuộc sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội. Đây là nơi nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em bị nhiễm HIV, phần lớn là bị nhiễm từ khi mới lọt lòng mẹ.
 Trung tâm Giám dục lao động xã hội số 2 ở Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội, trực thuộc sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội. Đây là nơi nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em bị nhiễm HIV, phần lớn là bị nhiễm từ khi mới lọt lòng mẹ. 
Các mẹ nuôi đại đa số đã từng là học viên ở trung tâm (nghiện ma túy, hành nghề mại dâm, nhiễm HIV) khi hết thời hạn tự nguyện ở lại trung tâm chăm sóc trẻ. Tuy nhiên cũng có trường hợp mẹ nuôi là người ở ngoài xin vào, vì thương cảm trước hoàn cảnh của các cháu. Hiện ở chùa Bồ Đề có 1 trẻ em bị nhiễm HIV sẽ được chuyển về trung tâm này.
 Các mẹ nuôi đại đa số đã từng là học viên ở trung tâm (nghiện ma túy, hành nghề mại dâm, nhiễm HIV) khi hết thời hạn tự nguyện ở lại trung tâm chăm sóc trẻ. Tuy nhiên cũng có trường hợp mẹ nuôi là người ở ngoài xin vào, vì thương cảm trước hoàn cảnh của các cháu. Hiện ở chùa Bồ Đề có 1 trẻ em bị nhiễm HIV sẽ được chuyển về trung tâm này.
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 đóng tại thôn Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, trực thuộc sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội. Đây là nơi tổ chức quản lí chăm sóc, nuôi dưỡng những đối tượng như người già cô đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, trẻ mồ côi, bố mẹ bỏ nhau, bố mẹ đi tù, lang thang không rõ lai lịch được trung tâm nuôi dưỡng đến 15 tuổi sẽ trả về địa phương.
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 đóng tại thôn Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, trực thuộc sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội. Đây là nơi tổ chức quản lí chăm sóc, nuôi dưỡng những đối tượng như người già cô đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, trẻ mồ côi, bố mẹ bỏ nhau, bố mẹ đi tù, lang thang không rõ lai lịch được trung tâm nuôi dưỡng đến 15 tuổi sẽ trả về địa phương.
Ngoài cơ sở ở Tây Mỗ, trung tâm này còn có 1 cơ sở khác ở số 42 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, cơ sở này chỉ quản lí tiếp nhận và nuôi dưỡng đối tượng là trẻ em. Những người già và một số trẻ em tại chùa Bồ Đề sẽ được chuyển về đây.
 Ngoài cơ sở ở Tây Mỗ, trung tâm này còn có 1 cơ sở khác ở số 42 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, cơ sở này chỉ quản lí tiếp nhận và nuôi dưỡng đối tượng là trẻ em. Những người già và một số trẻ em tại chùa Bồ Đề sẽ được chuyển về đây. 

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội, trực thuộc Sở Lao động Thương binh & xã hội Hà Nội được thành lập từ năm 1966, nằm tại xã Thụy An, huyện Ba Vì. Trung tâm có nhiệm vụ là tiếp nhận quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và chữa bệnh thông thường cho những đối tượng bảo trợ xã hội...
 Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội, trực thuộc Sở Lao động Thương binh & xã hội Hà Nội được thành lập từ năm 1966, nằm tại xã Thụy An, huyện Ba Vì. Trung tâm có nhiệm vụ là tiếp nhận quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và chữa bệnh thông thường cho những đối tượng bảo trợ xã hội... 

Theo thống kê đến cuối năm 2013, trung tâm này nuôi dưỡng 167 người già cô đơn và người tàn tật độ tuổi từ 18 trở lên và 135 trẻ em tàn tật độ tuổi dưới 18; 25 trẻ em sơ sinh; đặc biệt còn có 50 người bại liệt tàn tật nặng và 80 trẻ em bị bại não. Hiện những người già và trẻ em bị tàn tật ở chùa Bồ Đề sẽ được chuyển về đây.
Theo thống kê đến cuối năm 2013, trung tâm này nuôi dưỡng 167 người già cô đơn và người tàn tật độ tuổi từ 18 trở lên và 135 trẻ em tàn tật độ tuổi dưới 18; 25 trẻ em sơ sinh; đặc biệt còn có 50 người bại liệt tàn tật nặng và 80 trẻ em bị bại não. Hiện những người già và trẻ em bị tàn tật ở chùa Bồ Đề sẽ được chuyển về đây. 

Hào Anh bị tố giác ngược đãi, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà mới

Theo thông tin ban đầu, sau khi đi chơi cả ngày về, Hào Anh xin tiền mẹ đi chơi tiếp nhưng không được. Anh đã đuổi bố mẹ ra khỏi nhà.

Tin từ Công an Phường 8, Thành phố Cà Mau ngày 3/9 xác nhận đang lập hồ sơ xử lý hành vi “ngược đãi” cha mẹ đối với Nguyễn Hoàng Anh (tên gọi khác Hào Anh).
Trước đó, đêm 30/8, Công an Phường 8, thành phố Cà Mau nhận được tin tố giác của người dân về vụ “ngược đãi cha mẹ” ở khóm 4, phường 8, TP Cà Mau. Lực lượng Công an phường 8 có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc, đồng thời mời đối tượng về phường xử lý.

Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (24/4 - 30/4/3016)

(Kiến Thức) - Tông xe tải, 4 người thương vong; xe khách va chạm với 3 xe tải, 11 người thương vong;... là những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua.

Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (24/4 - 30/4/3016)
1. Tông vào xe container dừng giữa đường, 3 người thương vong
Khoảng 5h sáng 24/4, taxi 4 chỗ biển Thừa Thiên - Huế chở 3 người chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), taxi đâm thẳng vào đuôi xe container biển Đà Nẵng do anh Trần Quốc Anh (30 tuổi) cầm lái đang dừng ở giữa đường, gần dải phân cách. Cú tông mạnh khiến đầu taxi găm vào đuôi xe container, tài xế tử vong ngay tại chỗ, vợ chồng hành khách ngồi ghế sau bị thương nặng.
Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (24/4 - 30/4/3016)-Hinh-2
2. Cụ ông 75 tuổi tử vong dưới bánh xe đầu kéo
Khoảng 10h15 ngày 25/4, trên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xe đầu kéo do tài xế Lê Viết Hà (SN 1972, ngụ thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển bất ngờ va chạm với chiếc xe đạp do ông Nguyễn Văn Bích (SN 1941, ngụ xã Thiệu Phú, Thiệu Hóa) đi cùng chiều. Sau va chạm, chiếc xe đạp và ông Bích ngã xuống đường. Ông Bích bị xe đầu kéo cán qua người dẫn tới tử vong tại chỗ. 
Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (24/4 - 30/4/3016)-Hinh-3
3. Xe khách giường nằm tông xe tải, phụ xe tử vong
Khoảng 23h30 tối 25/4,  xe khách giường nằm Hà Xuân Thủy đang lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ TP.HCM đi Bình Dương. Khi đến đoạn đường chuyển hướng thuộc địa bàn phường Vĩnh Phúc, thị xã Thuận An (Bình Dương) thì bất ngờ tông vào hông chiếc xe tải đang quay đầu. Tai nạn giao thông 1 phụ xe tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng.
Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (24/4 - 30/4/3016)-Hinh-4
4. Xe ben tông chết 2 người rồi lao xuống cầu
Chiều 26/4, xe ben biển số tỉnh Bạc Liêu chạy từ hướng Cà Mau về trung tâm huyện Giá Rai. Vừa lên cầu Nọc Nạng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) Nọc Nạng, xe tránh ôtô tải nên tài xế lạc tay lái, tông vào 2 xe máy chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người chở rau chết tại chỗ, người còn lại tử vong khi đưa đi cấp cứu. 
Nhung vu tai nan giao thong tham khoc tuan qua (24/4 - 30/4/3016)-Hinh-5
5. Đi tập thể dục người đàn ông bị taxi tông tử vong
Khoảng 6h30 ngày 27/4, trên giao lộ 3/2 ra bờ kè công viên Sông Tiền, thuộc phường 1, thành phố Vĩnh Long có 2 người đang đi bộ tập thể dục dưới lòng đường, cạnh dải phân cách thì bị taxi BKS 64A-019.13 đụng trúng khiến môt người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phan Bá Cầm (SN 1964, ngụ Phường 2, thành phố Vĩnh Long).

Đọc nhiều nhất

Tin mới