
Ngày 25/10, tại Chung cư 109 Nguyễn Biểu (phường 1, quận 5, TP HCM), một vụ tai nạn đã xảy ra khiến cả khu dân cư xôn xao. Một bé trai 4 tuổi tên Đặng Gia Nam sống tại căn hộ 10.10 lô A của chung cư đã rơi từ tầng 10 xuống đất nhưng điều thần kỳ là bé Nam không bị làm sao. Theo bà ngoại bé Nam, bà đang nấu ăn trong bếp thì không thấy cháu đâu, chạy ra lan can tìm thì thấy 1 cái ghế được đặt cạnh đó, còn bé Nam đang nằm bất động dưới mặt đất.

Bệnh viện đã cho chụp CT scanner sọ não, kết quả không có xuất huyết, không dập não. Bé cũng được cho chụp Xquang cột sống cổ, kết quả bình thường.
Vào bệnh viện thăm người nhà rồi xảy ra mâu thuẫn, chàng trai 19 tuổi đã nhảy từ tầng 6 bệnh viện xuống đất để tự tử nhưng rơi trúng xe cứu thương nên may mắn thoát chết. Vụ việc xảy ra vào tối 11/11/2014, tại Bệnh viện Quốc tế Huế. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Tr. (19 tuổi, trú tại Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị).

Trưa 2/1/2014, trên quốc lộ 1A đoạn ngang qua phường Tân Tạo A (Q. Bình Tân, TP HCM) đã xảy ra một vụ tai nạn xe bồn tông xe khách khiến một bé trai là cháu Phạm Tuấn Minh (8 tháng tuổi) đang ngồi trong lòng mẹ văng ra khỏi cửa kính bị vỡ, rơi xuống đất. Cháu Minh bị thương nặng đã được chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Nhi Đồng 2. Còn chiếc xe khách hư hỏng khá nặng.


Một cô gái trẻ đã thoát chết ngoạn mục, không thể tin nổi khi xe máy của cô bị xe tải tông trúng và kéo lê nhiều mét trên đường. Vụ tai nạn này xảy ra chiều 23/5/2014 trên quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư Vũng Tàu, thuộc khu phố Bình Dương (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


Một người đi đường cho biết, nếu như lúc đó chị Oanh phản ứng chậm vài giây thì không biết chuyện gì xảy ra.