Những vụ người ngoài hành tinh, đĩa bay "viếng thăm” VN

Những vụ người ngoài hành tinh, đĩa bay "viếng thăm” VN

(Kiến Thức) - Có khá nhiều vụ "người ngoài hành tinh", đĩa bay, vật thể lạ xuất hiện tại VN thời gian qua. Vậy thực hư những vụ việc này thế nào?

Tối 12/7, khi đang ngồi uống trà đá trên đường Lương Ngọc Quyến, anh Thùy lấy máy tính bảng ra chụp ảnh du khách nước ngoài. Sau đó xem lại, anh phát hiện ra một sinh vật lạ nằm trong khuôn hình.
Tối 12/7, khi đang ngồi uống trà đá trên đường Lương Ngọc Quyến, anh Thùy lấy máy tính bảng ra chụp ảnh du khách nước ngoài. Sau đó xem lại, anh phát hiện ra một sinh vật lạ nằm trong khuôn hình.
Theo anh Thùy, sinh vật này có hình dạng “khác người”, chiều cao khoảng 50 - 60cm, đầu tròn và to, hai mắt to lồi, trán rộng, cổ dài, có bốn cánh tay, 2 chân và bàn chân thuộc họ móng guốc. Thân hình và 6 chi của sinh vật này đều nhỏ bé. Tuy nhiên, sau đó, nhiều chuyên gia ảnh khẳng định, bức ảnh anh Thùy chụp được bị can thiệp bởi kỹ thuật chèn hình mà anh Thùy không hay biết.
Theo anh Thùy, sinh vật này có hình dạng “khác người”, chiều cao khoảng 50 - 60cm, đầu tròn và to, hai mắt to lồi, trán rộng, cổ dài, có bốn cánh tay, 2 chân và bàn chân thuộc họ móng guốc. Thân hình và 6 chi của sinh vật này đều nhỏ bé. Tuy nhiên, sau đó, nhiều chuyên gia ảnh khẳng định, bức ảnh anh Thùy chụp được bị can thiệp bởi kỹ thuật chèn hình mà anh Thùy không hay biết.
Tháng 3/2013, một số người dân Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) xôn xao về một bức ảnh lạ. Đó là tấm ảnh có bóng sinh vật lạ, hơi mờ với đôi mắt to lồi và chân tay mảnh khảnh, có nhiều nét tương đồng với những nhân vật người ngoài hành tinh trên phim ảnh.
Tháng 3/2013, một số người dân Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) xôn xao về một bức ảnh lạ. Đó là tấm ảnh có bóng sinh vật lạ, hơi mờ với đôi mắt to lồi và chân tay mảnh khảnh, có nhiều nét tương đồng với những nhân vật người ngoài hành tinh trên phim ảnh.
C uối tháng 2/2013,   chị Phạm Thị Ngoan   trú tại làng Sen xã Định Bình (Yên Định - Thanh Hóa)  dùng điện thoại di động  chụp hình đứa con đang chơi trên đê và bụi hoa dại ven đường. Khi chụp được 2 tấm đầu chị Ngoan thấy vẫn bình thường nhưng chụp đến tấm thứ 3, thứ 4 chị xem lại hình thì hốt hoảng phát hiện trong ảnh có hình người dị dạng, trông như kiểu “người ngoài hành tinh”. Thấy sinh vật lạ lùng, chị hốt hoảng hét to rồi bỏ chạy. Sự việc khiến cả vùng xôn xao. Tuy nhiên sau đó, công an địa phương đã chứng minh sinh vật lạ này là do chế độ chụp ảnh trong điện thoại chị Ngoan tạo ra.
C uối tháng 2/2013,

chị Phạm Thị Ngoan

trú tại làng Sen xã Định Bình (Yên Định - Thanh Hóa)
dùng điện thoại di động
chụp hình đứa con đang chơi trên đê và bụi hoa dại ven đường. Khi chụp được 2 tấm đầu chị Ngoan thấy vẫn bình thường nhưng chụp đến tấm thứ 3, thứ 4 chị xem lại hình thì hốt hoảng phát hiện trong ảnh có hình người dị dạng, trông như kiểu “người ngoài hành tinh”. Thấy sinh vật lạ lùng, chị hốt hoảng hét to rồi bỏ chạy. Sự việc khiến cả vùng xôn xao. Tuy nhiên sau đó, công an địa phương đã chứng minh sinh vật lạ này là do chế độ chụp ảnh trong điện thoại chị Ngoan tạo ra.
Ngày 31/7, nhiều người lại xôn xao trước thông tin và bức ảnh về một "người ngoài hành tinh" ghé thăm một trụ sở văn phòng tại Hà Nội. Tuy nhiên ngay sau đó, bức ảnh đã được cư dân mạng lật tẩy là ảnh chế bởi công nghệ photoshop.
Ngày 31/7, nhiều người lại xôn xao trước thông tin và bức ảnh về một "người ngoài hành tinh" ghé thăm một trụ sở văn phòng tại Hà Nội. Tuy nhiên ngay sau đó, bức ảnh đã được cư dân mạng lật tẩy là ảnh chế bởi công nghệ photoshop.
Tháng 12/2012, Em Lê Khắc Đạt, 19 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã cho công bố một bức ảnh về một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh. Theo lời Đạt, bức ảnh được chụp vào khoảng 17h, ngày 9/12/2012. Trong lúc chụp Đạt không hề thấy vật thể lạ nào nhưng sau khi xem lại thì bất ngờ phát hiện một vật thể lạ giống như chiếc đĩa bay. Sau đó, m ột số chuyên gia về ảnh kỹ thuật số đã nhận định, nhiều khả năng bức ảnh do Đạt chụp được là kết quả của photoshop…
Tháng 12/2012, Em Lê Khắc Đạt, 19 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã cho công bố một bức ảnh về một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh. Theo lời Đạt, bức ảnh được chụp vào khoảng 17h, ngày 9/12/2012. Trong lúc chụp Đạt không hề thấy vật thể lạ nào nhưng sau khi xem lại thì bất ngờ phát hiện một vật thể lạ giống như chiếc đĩa bay.
Sau đó, m
ột số chuyên gia về ảnh kỹ thuật số đã nhận định, nhiều khả năng bức ảnh do Đạt chụp được là kết quả của photoshop…
Bức ảnh đĩa bay xuất hiện vào một buổi chiều ở TP HCM ngay sau đó cũng được cư dân mạng lật tẩy là ảnh chế.
Bức ảnh đĩa bay xuất hiện vào một buổi chiều ở TP HCM ngay sau đó cũng được cư dân mạng lật tẩy là ảnh chế.
Khoảng 5h30 chiều 28/10/2010, anh Nguyễn Xuân Vũ ở Hà Nội đã quay được hình ảnh một vật thể bay tạo thành một vệt sáng trên bầu trời tựa như một vật thể bị cháy từ ngoài không gian bay xuyên qua bầu khí quyển của trái đất. Khi clip được đăng tải trên mạng, nhiều người xem cho rằng đây là đĩa bay phát sáng trên trời Hà Nội.
Khoảng 5h30 chiều 28/10/2010, anh Nguyễn Xuân Vũ ở Hà Nội đã quay được hình ảnh một vật thể bay tạo thành một vệt sáng trên bầu trời tựa như một vật thể bị cháy từ ngoài không gian bay xuyên qua bầu khí quyển của trái đất. Khi clip được đăng tải trên mạng, nhiều người xem cho rằng đây là đĩa bay phát sáng trên trời Hà Nội.
Một blogger tại Việt Nam cũng kể lại một vụ nghi là đĩa bay từng xuất hiện ở Việt Nam năm 1991 tại vùng quê hẻo lánh thuộc ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Vào lúc 20h mùa hè năm 1991, hướng Đông Nam bìa rừng cao su ấp Tân Lập 1, một cột lửa đỏ rực bốc lên cao hơn ngọn cây vài chục năm tuổi trong vài giây rồi biến mất.
Một blogger tại Việt Nam cũng kể lại một vụ nghi là đĩa bay từng xuất hiện ở Việt Nam năm 1991 tại vùng quê hẻo lánh thuộc ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Vào lúc 20h mùa hè năm 1991, hướng Đông Nam bìa rừng cao su ấp Tân Lập 1, một cột lửa đỏ rực bốc lên cao hơn ngọn cây vài chục năm tuổi trong vài giây rồi biến mất.
Theo blogger này kể, vật thể lạ to lớn như căn nhà ba gian có năm cánh vươn ra, điểm cuối của cánh phát ra luồng lửa dài màu xanh bay lướt trên cánh rừng cao su, âm thanh phát ra từ vật thể lạ giống như gió lùa qua cửa sổ xe hơi chạy với vận tốc cao. Vật thể lạ bay về hướng Bắc rồi mất hút trong màn đêm.
Theo blogger này kể, vật thể lạ to lớn như căn nhà ba gian có năm cánh vươn ra, điểm cuối của cánh phát ra luồng lửa dài màu xanh bay lướt trên cánh rừng cao su, âm thanh phát ra từ vật thể lạ giống như gió lùa qua cửa sổ xe hơi chạy với vận tốc cao. Vật thể lạ bay về hướng Bắc rồi mất hút trong màn đêm.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.