Những chân rết trong ổ ma túy của bà trùm từng ngồi tù

Cầm đầu đường dây ma túy này là Trần Thị Ngọc (57 tuổi, ở phường Đông Kinh, Lạng Sơn). 

Cầm đầu đường dây ma túy này là Trần Thị Ngọc (57 tuổi, ở phường Đông Kinh, Lạng Sơn). Theo hồ sơ cảnh sát lưu giữ, người phụ nữ này có tiền án liên quan tội ma túy, năm 1997 bị tòa tuyên 17 năm tù.
Trong thời gian thụ án tại trại giam Thanh Xuân, Ngọc quen Quàng Văn Sơn (53 tuổi, ở Chiềng Lề, Sơn La) - kẻ bị tuyên 12 năm tù cũng về tội ma túy.
Đầu năm 2015, sau khi cả hai ra trại, Ngọc toan tính thiết lập lại việc mua bán hàng cấm và liên hệ nhờ Sơn tìm người vận chuyển thuê. Lúc đó, Sơn nhớ đến bạn tù tên Trần Xuân Nam (49 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) - người mang 2 tiền án về các tội Cướp tài sản và Đánh bạc.
Nhung chan ret trong o ma tuy cua ba trum tung ngoi tu
 Các thành viên trong đường dây ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.
Do hoàn cảnh khó khăn nên khi được Sơn giới thiệu mối làm ăn, Nam đồng ý và chủ động liên hệ với Ngọc.
Đầu năm 2016, Nam gọi điện thoại cho người phụ nữ này hỏi việc và được Ngọc hứa trả công 50 triệu đồng nếu vận chuyển trót lọt heroin từ Sơn La lên Lạng Sơn.
Ngày cuối tháng 2/2016, Nam nhận lệnh lên Loóng Luông (Sơn La) lấy 10 bánh heroin được gói trong chiếc áo khoác. Sau khi giấu hàng trong balo, người đàn ông được thuê vận chuyển heroin đón xe khách lên Lạng Sơn.
Rạng sáng 28/2/2016, khi ôtô qua phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Nam bị tổ công tác Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội), phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an chặn bắt.
Qua xét hỏi, Nam khai trước đó 10 ngày, theo chỉ đạo của Trần Thị Ngọc, anh ta đã giao trót lọt 6 bánh heroin cho một phụ nữ tên Hoài ở cây xăng thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn.
10 bánh heroin bị thu giữ trong chuyến hàng này, Nam nói chuyển lên Lạng Sơn để đưa cho Hoài theo chỉ đạo của bà trùm.
Tổ chức truy xét nóng, cơ quan điều tra bắt giữ Hoàng Minh Hoài (51 tuổi, ở Lạng Sơn). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài, cảnh sát thu 2 túi ma túy đá trọng lượng hơn 1,3 kg. Người phụ nữ trung tuổi khai nhận số ma túy này mới nhận của đối tác theo chỉ đạo của Trần Thị Ngọc. Khi mang về nhà cất giấu chờ giao cho Ngọc, Hoài bị cơ quan công an phát hiện.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp Hoài về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy; bắt khẩn cấp Ngọc về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét nhà Quàng Văn Sơn, thu giữ 3,9 gram heroin, 0,3 gram ma túy đá, cân điện tử có dính heroin. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận hành vi môi giới cho Nam vận chuyển ma túy.
Cuối tháng 4/2017, Công an Hà Nội đang hoàn tất kết luận điều tra vụ việc để đề nghị truy tố các thành viên trong đường dây trên trước pháp luật.

Cuộc vây bắt nghẹt thở “trùm” ma túy Long “cát” ở HN

Để tóm gọn tên trùm ma túy Long cát chuyên sử dụng vũ khí nóng các trinh sát đã có kế hoạch rất tỉ mỉ, đảm bảo an toàn là trên hết.

Sau khi ông “trùm” ma túy Long “cát” bị bắt, PV đã có cuộc trao đổi với các trinh thuộc Đội 7, Phòng PC47 Công an Hà Nội là đơn vị trực tiếp được chỉ đạo triệt phá đường dây ma túy lớn này.

Bị cáo trong đường dây ma túy lớn ở Sài Gòn thoát án tử

Bị cáo trong đường dây ma túy lớn ở Sài Gòn thoát án tử giảm án xuống chung thân.

Bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, thành phần tinh chất ma túy mà Tuấn tham gia mua bán sau khi giám định giảm đáng kể nên tòa đồng ý giảm án từ tử hình xuống chung thân.
Ngày 9/12, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đường dây mua bán ma túy do Lê Thị Ngọc Tuyền (45 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) chủ mưu.

Hành trình săn trùm ma túy có biệt danh “con sói của rừng già“

Sau “đại án” ma túy Vũ Xuân Trường - Xiêng Phênh, tình hình buôn bán “cái chết trắng” từ Tây Bắc về Hà Nội dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. 

Có thể nói, sau “đại án” ma túy Vũ Xuân Trường - Xiêng Phênh, tình hình buôn bán “cái chết trắng” từ Tây Bắc về Hà Nội dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Suốt từ năm 2000-2004, lực lượng Phòng chống ma túy Công an Hà Nội đã âm thầm điều tra và bất ngờ phá vỡ một đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn dưới sự chỉ đạo của Sồng A Gia - kẻ được mệnh danh là con sói của rừng già Sơn La. Ðể bắt được ông trùm này, lực lượng CSHS Công an TP.Hà Nội đã phải trải qua những khoảnh khắc sinh tử trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2004.

Đọc nhiều nhất

Tin mới