Nho đen không hạt đầy chợ mạng, giá chỉ 40 nghìn/kg, nguồn gốc thế nào?

Mỗi chùm nho nặng từ 0,7-1kg, ngọt lịm và không có hạt được quảng cáo là nho bắp Ninh Thuận đang được rao bán khắp trên chợ mạng và chợ truyền thống với giá chỉ từ 40-80 nghìn đồng/kg.

Được coi là loại trái cây cực kỳ thơm ngon và bổ dưỡng, mặc dù được bán với giá cao nhưng quả nho từ lâu đã được nhiều người yêu thích.

Ngoài nho không hạt nhập khẩu từ Mỹ và Úc được bán với giá từ 85-150 nghìn đồng/kg thì trên thị trường lại xuất hiện loại nho được quảng cáo là nho bắp không hạt Ninh Thuận, bán với giá chỉ từ 40-80 nghìn đồng/kg khiến nhiều người bất ngờ.

Nho đen không hạt đầy chợ mạng, giá chỉ 40 nghìn/kg, nguồn gốc thế nào? ảnh 1

Nho bắp đen không hạt được bán với giá "siêu rẻ".

Chị Tạ Thị Thuỷ, trú tại Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mấy ngày gần đây, chị thấy trên chợ chung cư chỗ mình ở bán loại nho quả to hơn ngón tay cái, màu đen, không hạt, ăn rất ngọt với giá chỉ 130 nghìn đồng/3kg. Rẻ lại tươi ngon nên chị đặt liền 3kg về ăn.

“Người bán nói đây là nho bắp đen trồng tại Ninh Thuận, do đang vào mùa nên giá rẻ nhất trong năm. Mua lẻ thì 45 nghìn đồng/kg nhưng mua set 3kg thì chỉ 130 nghìn nên tôi mua cả set. Cả nhà tôi mỗi ngày ăn hết cả cân cũng không chán”, chị Thuỷ nói.

Giá rẻ lại tươi ngon nên nhiều người sẵn sàng chi tiền mua.

Cũng mua khay nho đen không hạt với hình dáng tương tự với giá chỉ 70 nghìn đồng/kg tại chợ gần nhà, chị Lương Thị Thanh, trú tại Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, người bán nói rằng đây là nho Mỹ.

“Nhìn chùm nho quả to, tròn, ăn ngọt, giá chỉ bằng 1/3 nho ngón tay nên tôi mua luôn, về ăn cũng không thấy có vấn đề gì nên đang định mai ra mua tiếp”, chị Thanh Nói.

Dạo quanh một vòng chợ online hay các khu chợ truyền thống, không khó để bắt gặp những chùm nho bắp đen không hạt được bán với giá chỉ từ 45-80 nghìn đồng/kg. Cùng một hình ảnh, một loại nho nhưng người thì quảng cáo là nho Mỹ, nơi lại quảng cáo là nho Úc, thậm chí nhiều người còn khẳng định là nho Ninh Thuận.

Người bán cho rằng đây là nho Ninh Thuận. (Ảnh chụp màn hình).

Tại các chợ đầu mối, loại nho này được chào bán với giá chỉ từ 380-420 nghìn đồng/rành nho 15kg. Như vậy, tính ra mỗi kg nho bán buôn chưa đến 30 nghìn đồng/kg.

Tuy nhiên, mỗi chùm nho khi bán buôn và còn đựng trong rành nhựa đều được bọc bằng túi giấy có in chữ Trung Quốc ở bên ngoài. Không cần hỏi cũng có thể biết được đây là nho Trung Quốc.

Chị Đỗ Thị Xiêm, người bán hoa quả ở chợ Long Biên (Hà Nội) cho biết, nho bắp đen không hạt 100% là hàng Trung Quốc. Giá rẻ, bán chạy nên năm nào chị cũng đổ buôn cả nghìn thùng.

Giá bán buôn chưa đến 30 nghìn đồng/kg. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, khi các sạp hoa quả và các tiểu thương mua về bán lẻ thì sẽ nâng giá lên gấp 2-3 lần so với giá buôn, bỏ túi giấy có in chữ Trung Quốc đi để dễ bán hơn.

“Nho Ninh Thuận quả nhỏ bằng đầu ngón tay, trái hình cầu, thịt chắc và dai, ngọt thanh chứ không ngọt gắt như nho bắp Trung Quốc. Đặc biệt, 100% nho Ninh Thuận có hạt, một số loại không hạt đã được trồng nhưng sản lượng chưa nhiều, không có chuyện bán với giá 25 nghìn đồng/kg như nho bắp Trung Quốc”, chị Xiêm khẳng định.

Các chùm nho đều được bọc bằng túi giấy có chữ Trung Quốc.

Nói thêm về chất lượng của hoa quả Trung Quốc bán tại Việt Nam, chị Xiêm cho rằng, toàn bộ hoa quả Trung Quốc khi nhập khẩu vào Việt Nam qua được tiểu ngạch hay chính ngạch đều được kiểm dịch thực vật cẩn thận, nếu vi phạm quy định đều không được nhập khẩu. Vì vậy, người tiêu dùng không nên “kỳ thị” về nguồn gốc các loại hoa quả này.

Ngoài ra, chị Xiêm còn cho rằng, đối với người bán cũng không nên “đánh tráo” nguồn gốc sản phẩm để bán hàng dễ dàng hơn khiến người mua có cảm giác bị “lừa” và “cảnh giác” hơn mỗi khi xuống tiền.

Cận cảnh đá tự nhiên hình chùm nho vô cùng quý hiếm tại Indonesia

Những tinh thể đá chalcedony hình chùm nho tím quý hiếm và vô cùng lạ mắt này này chỉ thường xuất hiện ở khu vực Mamuju, bờ biển phía tây Sulawesi, Indonesia. 

Can canh da tu nhien hinh chum nho vo cung quy hiem tai Indonesia
 "Chùm nho màu tím" (mã não nho) tuyệt đẹp này thực chất là đá chalcedony với các tinh thể hình cầu nhỏ gắn với nhau một cách tự nhiên. Khối tinh thể có đường kính từ 2-8 mm, bề mặt không nhẵn bóng.

Khoe “chùm nho” lạ, cô gái vỡ òa khi biết giá trị khủng

Trong lúc đi hái hoa, một cô gái đến từ Tân Cương đã vô tình nhặt được một viên đá có hình thù như "chùm nho xanh" kỳ lạ. Sau khi đăng lên mạng hỏi, cô nàng mới vỡ òa khi biết giá trị thật của kho báu này. 

Khoe “chum nho” la, co gai vo oa khi biet gia tri khung
Một viên đá kỳ lạ hình chùm nho đã được cô gái ở Tân Cương tìm thấy trong lúc đi hái hoa. Đặc biệt, nó có màu xanh ngọc bích vô cùng đẹp mắt nên cô đã đem nó về nhà để nhờ người xem giúp.

Tưởng treo gió 60 ngày có món nho khô, ngày cuối kết quả hú hồn

Một cô nàng mang trí tuệ 'IQ vô cực' hoặc đơn giản quá rảnh rỗi nên quyết định lấy một chùm nho mang treo gió và cái kết...

Còn nhớ trào lưu làm hồng treo gió tại nhà một thời "hót hòn họt" và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn chuyển sang một level khác bá đạo hơn. Thay vì chỉ sử dụng mỗi trái hồng, mọi người tận dụng vô số loại trái cây để treo thành chùm rồi hong trước gió, đợi đến khi khô sẽ có món ngon.

Như một cô nàng mới đây mang trí tuệ "IQ vô cực" hoặc đơn giản quá rảnh rỗi nên quyết định lấy một chùm nho mang treo gió. Nhìn người ta làm treo gió có vẻ dễ ợt, mà đúng chẳng khó cơ khi cô nàng thuần thục các bước, còn thành quả cũng rất "khét lẹt".

Đọc nhiều nhất

Tin mới