Nhiều trường đại học có thể phải đóng cửa

Đó là nhận xét của không ít nhà tuyển sinh, khi có những trường đại học tuyển sinh mới chỉ lấy được 1/6 chỉ tiêu, thậm chí, có trường chưa tuyển được thí sinh.

Một trường đại học công lập như ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội cũng phải chịu cảnh chật vật tuyển sinh. Sau đợt 1 tuyển sinh, trong khi còn thiếu khoảng 2.000 thí sinh để lấp đầy chỉ tiêu đào tạo thì trường này nhận được 2.100 hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Thoạt nhìn con số tưởng hoành tráng nhưng ông Bùi Trần Anh Đào trưởng ban quản lý đào tạo ĐH Nông nghiệp 1 chỉ dám dự báo, số thí sinh đến học lớn nhất cũng chỉ là 50% vì tỷ lệ ảo cao.
Câu trả lời của trường này là: đang thiếu sinh viên, cần khoảng 1.000 người học và đang gọi đợt 3. Tuy nhiên, đến giờ trường này cũng không biết sinh viên có tiếp tục đến không?
Một nhà tuyển sinh của trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cho hay: mấy ngày thu hồ sơ đợt 3 (từ 11/9/2015) trường này chỉ nhận được vài chục hồ sơ.
Ảnh: Tiền Phong.
Ảnh: Tiền Phong. 
Nhà tuyển sinh này nhận định: hình như hết thí sinh rồi, không hiểu các em đi đâu. Đợt 2, trong số 2.085 hồ sơ đăng ký chỉ có 819 thí sinh đến thực học, còn lại là thí sinh ảo. Cả 2 đợt tuyển sinh, trường này mới có 1.755 thí sinh đến học và hiện còn thiếu 3.245 thí sinh.
“Cứ đà này thì nhiều trường đóng cửa mất!”. Một nhà tuyển sinh trường này kêu lên đầy thất vọng.
Trường ĐH Lâm nghiệp Xuân Mai cũng chỉ nhận được 800 hồ sơ ĐKXT sau đợt 2 và dự báo chỉ khoảng 1/3 số thí sinh đến học. Trường này cũng còn thiếu khoảng 1.000 người học và đang gọi tiếp đợt 3.
ĐH Lương Thế Vinh, Nam Định, một trường được đánh giá có cơ sở vật chất tốt cũng mới được con số chục thí sinh và các nhà tuyển sinh ở trường này đang “trên từng cây số” để tìm học sinh.
Trong số những trường khó tuyển cũng có những trường tìm ra phương thức để sống sót. ĐH Đại Nam tuyển 1.300 chỉ tiêu và sau 2 đợt tuyển sinh trường này tuyển được 1.200 thí sinh.
Lý giải điều này, ông Phan Trọng Phức, hiệu trưởng cho biết, ngoài việc cố gắng cải thiện chất lượng sinh viên đang đào tạo, nhà trường đã tìm cách phối hợp với các doanh nghiệp để tìm việc làm cho sinh viên khi ra trường (đạt 80% sinh viên có việc làm khi tốt nghiệp).
Nếu chỉ dựa vào phương án tuyển sinh bằng kết quả của kỳ thi quốc gia thì các trường sẽ “chết”, không tuyển đủ người. Trong tình hình khó khăn như hiện nay, tự chủ trong tuyển sinh, cụ thể là đưa ra phương án tuyển sinh riêng bằng cách tuyển qua học bạ chính là “phao cứu sinh” cho các trường khó tuyển.
Đó là ý kiến của ông Phan Trọng Phức khi trường ông đã may mắn “thoát hiểm” trong khi nhận xét chung của khá nhiều nhà tuyển sinh: Năm nay, nhiều trường có thể phải đóng cửa vì không tuyển đủ người học.

Phản đối sáp nhập trường, hàng trăm phu huynh cho con nghỉ học

Lo con đi học xa xôi khi phải sáp nhập trường, hàng trăm phụ huynh xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã cho con nghỉ học để phản đối.

Sáng 7/9 là ngày học đầu tiên nhưng chỉ có 91/320 em học sinh xã Nghi Thiết đi học tại Trường THCS Tiến Thiết vì phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập trường.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể xã Nghi Thiết đã tổ chức đối thoại với người dân để đưa học sinh đến trường trở lại.

Sự việc bắt nguồn từ chủ trương sáp nhập trường, đưa học sinh từ Trường THCS Nghi Thiết và THCS Nghi Tiến vào học tại một điểm Trường THCS Tiến Thiết.
Phan doi sap nhap truong, hang tram phu huynh cho con nghi hoc
Phụ huynh và học sinh tập trung tại Nhà văn hóa xã Nghi Thiết sáng 7/9 - Ảnh: Doãn Hòa 
Từ ngày khai giảng năm học mới, hàng trăm phụ huynh xã Nghi Thiết đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối chủ trương sáp nhập trường. Ngày lễ khai giảng (5/9) chỉ có 126 học sinh cấp II xã Nghi Thiết đến trường dự. Chị Võ Thị Trung (34 tuổi), mẹ em Nguyễn Văn Thắng (học sinh lớp 8), cho biết: “Trường mới cách nhà khoảng 6km, con tôi có thể đi được xe đạp nhưng gia đình vẫn không yên tâm bởi đường xa. Hơn nữa đoạn đường D4 các cháu đi học qua đang được thi công nên vợ chồng tôi rất lo ngại vì sự an toàn của cháu”. Còn bà Hoàng Thị Thủy (47 tuổi, ngụ xã Nghi Thiết), mẹ em Nguyễn Sỹ Lương (học sinh lớp 8), cũng cho biết không rõ chủ trương sáp nhập trường. “Hằng năm chúng tôi đều đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất ở nhà trường. Ngôi trường hiện nay vẫn có khuôn viên, sân chơi, lớp học, nhà giữ xe đầy đủ cho các cháu học tại sao lại chuyển các cháu đi học xa như vậy?”, bà Thủy băn khoăn. Ông Nguyễn Hồng Điến, bí thư chi bộ xóm Đông, cho rằng chủ trương sáp nhập trường lớp là phù hợp để tập trung học sinh, đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, quá trình triển khai sáp nhập trường lớp còn vội vàng, chưa được sự đồng thuận của người dân. “Với học sinh lớp 6, lớp 7, khoảng cách từ nhà đến trường như vậy là xa. Ngoài ra, đường D4 đang thi công nên lo ngại của người dân là chính đáng” - ông Điến nói. Thiếu sót trong công tác tuyên truyền Năm học 2015-2016, Trường THCS Tiến Thiết (gồm học sinh xã Nghi Thiết và Nghi Tiến) có 530 học sinh, trong đó học sinh xã Nghi Thiết là 320 em. Từ xã Nghi Thiết, học sinh đi học tại Trường THCS Tiến Thiết phải đi qua vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất đá vào mùa mưa lũ. “Nếu phụ huynh cho các em nghỉ học trong những buổi học tiếp theo thì các em sẽ không theo kịp chương trình, không chỉ hổng kiến thức mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của các em”, thầy Võ Ngọc Quế, hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thiết, chia sẻ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Văn Thành, chủ tịch UBND xã Nghi Thiết, cho biết chủ trương sáp nhập trường có từ năm 2008 nhằm tập trung học sinh, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy học. Về khoảng cách điểm trường xa, ông Thành cho rằng nhiều học sinh ở xã Nghi Tiến có khoảng cách từ 5-6km nhưng vẫn đều đặn đến trường. “Quá trình sáp nhập hai trường kéo dài 7 năm, hai địa phương vừa hoàn thiện cơ sở vật chất để đưa học sinh học tập trung. Đến cuối tháng 8/2015, Trường THCS Tiến Thiết mới được xây dựng hoàn chỉnh, nằm ở khu vực giáp ranh giữa hai xã - địa điểm này đã được khảo sát kỹ”, ông Thành cho biết. “Tuy nhiên việc sáp nhập trường có sự thiếu sót của địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền để người dân hiểu được chủ trương”, ông Thành nói. Ông Thành cho biết thêm thời gian tới sẽ tiếp tục yêu cầu các đoàn thể, nhà trường tuyên truyền, vận động người dân đưa học sinh đến trường, đồng thời sẽ giải quyết những vấn đề mà phụ huynh kiến nghị nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường lớp, đảm bảo quyền được học hành của các em. Tại buổi đối thoại sáng 7/9 kéo dài căng thẳng hơn 4 giờ nhưng giữa phụ huynh và chính quyền xã Nghi Thiết vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nhiều phụ huynh cho rằng xã nên mở lại trường THCS Nghi Thiết và tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để con em họ được đến trường.

Nhiều trường phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3

Ngày 7/9, kết thúc xét tuyển đợt 2, nhiều trường cho biết sẽ phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 bởi vẫn còn thiếu khá nhiều chỉ tiêu.

Bà Trần Ái Cầm, Phó hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) lần này, trường đã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ cho tất cả các ngành, trong tổng số 3.800 chỉ tiêu NVBS. 
“Như vậy, trường dự kiến tuyển thêm 1.500 chỉ tiêu NVBS cho đợt tiếp theo. Tuy nhiên, trường còn lo sợ hồ sơ ảo bởi trong đợt này, thí sinh vừa được nộp một lúc 3 giấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia, vừa lại được xét tuyển thêm hình thức học bạ”, bà Cầm nói. 

Cô gái rửa xe thuê hạnh phúc vì đỗ hai trường đại học

Ước mơ đến giảng đường của nữ sinh lên Hà Nội rửa xe thuê kiếm sống đã thành hiện thực khi cô đỗ cả hai trường đại học.

Từ chối nhiều lời giúp đỡ

Đọc nhiều nhất

Tin mới