Người vợ bất hạnh của maphia khét tiếng New York (2)

Khi biết vợ có thai, "Mike cò súng" mời một bác sĩ đến bỏ cái thai ngay tại nhà. Kinh khủng là hắn còn trực tiếp chứng kiến quá trình phá thai.

Theo một câu nói xưa của người Sicily (Italia), số phận của những người vợ là phải được giữ ở nhà, đi chân trần và sinh con, trong khi “phiên bản” thời hiện đại cũng có hàm ý rằng một người vợ chỉ nên ở trong bếp và phòng ngủ. Quan niệm có phần phân biệt giữa vai trò của người chồng và người vợ này lại là những quy tắc “bất di bất dịch” trong các cuộc hôn nhân của maphia. Ann Coppola - người vợ thứ hai của tên tội phạm khét tiếng người Italia ở New York, Michael Coppola (1900 - 1966) hay còn có biệt danh “Mike cò súng” - có lẽ phải chịu đựng nhiều hơn những người vợ maphia khác. Mike còn thêm “máu” vào danh sách những điều mà một người vợ của maphia phải có.
Dàn diễn viên đóng vai maphia, vợ và tình nhân maphia trong bộ phim truyền hình “The Sopranos”.
Dàn diễn viên đóng vai maphia, vợ và tình nhân maphia trong bộ phim truyền hình “The Sopranos”. 

Mike nổi tiếng vì tính khí bạo lực, hắn kiếm tiền từ ma túy và nhiều hoạt động khác tại Harlem trong thập kỷ 40 và 50 của thế kỷ trước. Hắn cưới người vợ thứ hai Ann Augustine năm 1955 sau cái chết bi thảm của người vợ đầu Doris. Mike nói với Ann rằng, Doris qua đời vì sinh con nhưng không lâu sau đó, Ann đã phát hiện rằng có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của Doris còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì mà Mike miêu tả.

Khi Ann có thai, Mike khẳng định rằng hắn không muốn sinh thêm con bởi đã có hai con với Doris và con gái riêng của Ann cũng đang sống với họ. Theo Allan May, nhà nghiên cứu lịch sử các băng đảng maphia, Mike đã an ủi Ann đừng lo lắng và để hắn lo liệu mọi thứ. Vào một ngày khi những đứa trẻ đã đến trường, Mike mời một bác sĩ đến để loại bỏ cái thai trong bụng Ann ngay tại nhà. Và điều đặc biệt kinh khủng là hắn còn trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình phá thai.

Sau đó, Mike còn nói cho Ann biết việc nạo thai đã tốn của hắn 1.000 USD. Ba tháng sau, sự việc này lại xảy ra một lần nữa và còn tiếp tục tái diễn thêm hai lần. Bắt đầu từ đó, Ann nghi ngờ có lẽ người vợ trước của Mike đã qua đời vì nạo thai quá nhiều.

Mike Coppola (phải) đi cùng người vợ đầu Doris và bố vợ.
 Mike Coppola (phải) đi cùng người vợ đầu Doris và bố vợ.

Ann còn thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn ghê gớm của chồng và sau đó lại được “đền bù” bằng quần áo và đồ trang sức. Ann từng tiết lộ Mike đưa cho cô nhiều thứ vật chất chỉ để chứng tỏ với mọi người rằng hắn thành đạt và giàu có như thế nào. Sau 5 năm bị lạm dụng nhưng không thể tố cáo, Ann cuối cùng đã thoát khỏi cuộc sống địa ngục với Mike bằng cách đệ đơn ly dị. Cùng thời điểm đó, Mike bị buộc tội về trốn thuế, bị kết án và phải ngồi tù.

Khi Mike ở trong tù, Ann chuyển đến Italia và tự tử trong một phòng khách sạn. Trong lá thư tuyệt mệnh, Ann mong được hỏa táng và tro của cô sẽ được máy bay rắc qua nhà của “Mikes cò súng”.

Cuộc hôn nhân của Ann Coppola là một ví dụ điển hình cho cuộc sống bất hạnh khi làm vợ maphia. Tuy nhiên, vẫn có những tên maphia được biết đến là đối xử rất tốt với người vợ của mình.

Người vợ tốt số của John “Porky”Zancocchio

John “Porky” Zancocchio, kẻ được cho là làm việc cho gia đình maphia Bonanno thực sự được biết đến là một người chồng tốt trong gia đình.

Zancocchio điều hành một nhà cái cá độ đua ngựa lớn của New York. Nhà cái này vào đợt cao điểm có thể thu về 280 triệu USD/năm. Năm 1990, Zancocchio phải ra hầu tòa vì tội trốn thuế. Vụ việc còn trở nên nóng hơn khi các nhà điều tra “dọa” sẽ cáo buộc vợ của Zancocchio là Lana tội lừa gạt cũng như đưa mẹ của Zancocchio ra xét xử trước tòa vì đã cho phép con trai và những tên trùm sò maphia khác mua một nhà hàng pizza dưới tên của bà là Mama Rosas.

John "Porky" Zancocchio.
John "Porky" Zancocchio. 

Trước nguy cơ mẹ và vợ vướng vòng lao lý, Zancocchio nhanh chóng cúi đầu nhận tội không khai thuế thu nhập hàng năm và hắn ta đã bị kết án 1 năm tù cùng với khoản tiền phạt là 100.000 USD.

11 năm sau cử chỉ “cao thượng” này của Zancocchio, vào năm 2002, Zancocchio và vợ lại một lần nữa bị buộc tội khai man thuế trong khoảng thời gian từ năm 1995 - 2000. Cả hai vợ chồng Zancocchio đều bị buộc tội nhưng mức án người vợ phải chịu nhẹ hơn. Trong khi Zancocchio bị tuyên phạt mức án 71 tháng tù và khoản nộp phạt trị giá 300.000 USD thì Lana nhận mức án 16 tháng tù. Tuy nhiên, luật sư bào chữa đã giúp Lana hưởng chịu án quản thúc tại gia để tiếp tục nuôi con nhỏ.

Đón đọc kỳ tới: Vợ và tình nhân

Những “Sát nhân Người Rìu” chấn động dư luận

Sát nhân Người Rìu bí ẩn được mọi người đặt tên là Axeman. Hắn đã dùng rìu chặt vỡ đầu 12 người ở Mỹ. Mặc dù gây ra nhiều vụ án kinh hoàng, nhưng trong gần 100 năm qua, cảnh sát và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra danh tính thực sự của kẻ giết người này để bắt hắn phải đền tội.
 Sát nhân Người Rìu bí ẩn được mọi người đặt tên là Axeman. Hắn đã dùng rìu chặt vỡ đầu 12 người ở Mỹ. Mặc dù gây ra nhiều vụ án kinh hoàng, nhưng trong gần 100 năm qua, cảnh sát và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra danh tính thực sự của kẻ giết người này để bắt hắn phải đền tội.

Sau khi gây án, sát thủ còn kịp thay đồ, bỏ lại bộ quần áo đẫm máu nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Cảnh sát nhận thấy đồ đạc, tài sản trong nhà của những người xấu số không hề bị dịch chuyển. Điều đó cho thấy, mục đích của hắn không phải giết người cướp của mà đơn giản, đó là một thú vui bệnh hoạn.
 Sau khi gây án, sát thủ còn kịp thay đồ, bỏ lại bộ quần áo đẫm máu nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Cảnh sát nhận thấy đồ đạc, tài sản trong nhà của những người xấu số không hề bị dịch chuyển. Điều đó cho thấy, mục đích của hắn không phải giết người cướp của mà đơn giản, đó là một thú vui bệnh hoạn.

Cơn ác mộng kinh hoàng của thành phố New Orleans, Mỹ bắt đầu khi vợ chồng người chủ tiệm tạp hóa Italy Joseph và Catherine Maggio bị cắt cổ, chặt vỡ sọ tại phòng ngủ vào lúc nửa đêm ngày 22/5/1918.
 Cơn ác mộng kinh hoàng của thành phố New Orleans, Mỹ bắt đầu khi vợ chồng người chủ tiệm tạp hóa Italy Joseph và Catherine Maggio bị cắt cổ, chặt vỡ sọ tại phòng ngủ vào lúc nửa đêm ngày 22/5/1918.

Cảnh sát phát hiện ra, con dao cạo mà Axeman sử dụng để cắt cổ bà Catherine là của Andrew Maggio - em trai ông Joseph. Hai anh em sống cạnh nhà nhau và sau 2 tiếng xảy ra án mạng, ông Andrew là người đã phát hiện ra vụ việc khi nghe thấy tiếng tên rỉ của người anh sát vách.
 Cảnh sát phát hiện ra, con dao cạo mà Axeman sử dụng để cắt cổ bà Catherine là của Andrew Maggio - em trai ông Joseph. Hai anh em sống cạnh nhà nhau và sau 2 tiếng xảy ra án mạng, ông Andrew là người đã phát hiện ra vụ việc khi nghe thấy tiếng tên rỉ của người anh sát vách.

Ban đầu, Andrew bị cảnh sát đưa vào diện tình nghi bởi người làm ở tiệm cắt tóc của ông khai rằng, chủ của mình đã mang theo dao cạo về nhà, Tuy nhiên, ông đã chứng minh được sự vô tội của mình. Thực tế, Andrew đã uống quá chén trong bữa tiệc anh trai tổ chức vào đêm trước nên không nghe thấy tiếng động lạ trước khi tỉnh cơn say.
 Ban đầu, Andrew bị cảnh sát đưa vào diện tình nghi bởi người làm ở tiệm cắt tóc của ông khai rằng, chủ của mình đã mang theo dao cạo về nhà, Tuy nhiên, ông đã chứng minh được sự vô tội của mình. Thực tế, Andrew đã uống quá chén trong bữa tiệc anh trai tổ chức vào đêm trước nên không nghe thấy tiếng động lạ trước khi tỉnh cơn say.

Hơn một năm sau đó, gã Sát nhân Người Rìu tiếp tục gây thêm hàng chục vụ án mạng giống như vụ đầu tiên. Y ra tay vào buổi tối, thường từ sau nửa đêm tới gần sáng. Hắn đột nhập vào nhà bằng cách phá cửa sau và dùng rìu chuẩn bị sẵn hoặc lấy của nhà nạn nhân rồi giết chết tất cả họ trong phòng ngủ, không ngoại trừ em bé 2 tuổi.
 Hơn một năm sau đó, gã Sát nhân Người Rìu tiếp tục gây thêm hàng chục vụ án mạng giống như vụ đầu tiên. Y ra tay vào buổi tối, thường từ sau nửa đêm tới gần sáng. Hắn đột nhập vào nhà bằng cách phá cửa sau và dùng rìu chuẩn bị sẵn hoặc lấy của nhà nạn nhân rồi giết chết tất cả họ trong phòng ngủ, không ngoại trừ em bé 2 tuổi.

Ngày 12/3/1919, sát thủ gửi thư đe dọa sẽ ra tay giết chết mọi người vào lúc 0h15’ hôm 19/3 ngoại trừ những nơi có vang tiếng nhạc jazz. Chính vì vậy, người dân thành phố đổ xô đến sảnh lớn tòa thị chính New Orleans để nghe nhạc vào tối hôm hắn thông báo trước. Thật may mắn, đêm đó không có người nào bị giết bởi khắp thành phố vang đầy tiếng nhạc.
 Ngày 12/3/1919, sát thủ gửi thư đe dọa sẽ ra tay giết chết mọi người vào lúc 0h15’ hôm 19/3 ngoại trừ những nơi có vang tiếng nhạc jazz. Chính vì vậy, người dân thành phố đổ xô đến sảnh lớn tòa thị chính New Orleans để nghe nhạc vào tối hôm hắn thông báo trước. Thật may mắn, đêm đó không có người nào bị giết bởi khắp thành phố vang đầy tiếng nhạc.

Đây không phải là lần đầu tiên sát nhân Axeman viết thư thách thức, hăm dọa mọi người. Hắn còn làm điều tương tự giống như Jack the Ripper từng khủng bố cư dân London năm 1888. Axeman viết thư với giọng điệu thách thức cảnh sát : “Chúng đã không và sẽ không bao giờ tóm được ta. Chúng không thể nhìn thấy ta vì ta tàng hình. Thậm chí, ta giống như không khí bao quanh Trái đất của các người. Ta không phải là người, ta là linh hồn, là quỷ dữ từ tầng địa ngục nóng nhất…Chỉ có ta biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ta sẽ không để lại dấu vết nào trừ chiếc rìu đẫm máu…”.
 Đây không phải là lần đầu tiên sát nhân Axeman viết thư thách thức, hăm dọa mọi người. Hắn còn làm điều tương tự giống như Jack the Ripper từng khủng bố cư dân London năm 1888. Axeman viết thư với giọng điệu thách thức cảnh sát : “Chúng đã không và sẽ không bao giờ tóm được ta. Chúng không thể nhìn thấy ta vì ta tàng hình. Thậm chí, ta giống như không khí bao quanh Trái đất của các người. Ta không phải là người, ta là linh hồn, là quỷ dữ từ tầng địa ngục nóng nhất…Chỉ có ta biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ta sẽ không để lại dấu vết nào trừ chiếc rìu đẫm máu…”.

Hầu hết nạn nhân của sát nhân Axeman là các gia đình người Mỹ gốc Italy và có rất ít người thoát khỏi lưỡi hái tử thần của y. Nạn nhân cuối cùng là Mike Pepiton. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 27/10/1919, vợ của Mike nhìn thấy cảnh chồng và 6 người con nằm dưới những vũng máu. Có lẽ bà là người duy nhất nhìn thấy sát thủ máu lạnh bỏ chạy sau khi gây án.
 Hầu hết nạn nhân của sát nhân Axeman là các gia đình người Mỹ gốc Italy và có rất ít người thoát khỏi lưỡi hái tử thần của y. Nạn nhân cuối cùng là Mike Pepiton. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 27/10/1919, vợ của Mike nhìn thấy cảnh chồng và 6 người con nằm dưới những vũng máu. Có lẽ bà là người duy nhất nhìn thấy sát thủ máu lạnh bỏ chạy sau khi gây án.

Sau vụ giết người này, sát thủ Axeman biến mất vĩnh viễn và không gây ra vụ án mạng nào nữa. Từ đó, một số lượng lớn cảnh sát, thám tử vẫn tiếp tục truy lùng danh tính của y nhưng đều không có kết quả. Một số cho rằng, y dường như gặp trục trặc về vấn đề tình dục. Hắn có thể là tên ghét phụ nữ và ra tay giết cả đàn ông khi những người này muốn ngăn cản hắn xuống tay độc ác. Số khác lại suy luận, hắn có liên quan tới maphia Italy ẩn náu ở Mỹ.
 Sau vụ giết người này, sát thủ Axeman biến mất vĩnh viễn và không gây ra vụ án mạng nào nữa. Từ đó, một số lượng lớn cảnh sát, thám tử vẫn tiếp tục truy lùng danh tính của y nhưng đều không có kết quả. Một số cho rằng, y dường như gặp trục trặc về vấn đề tình dục. Hắn có thể là tên ghét phụ nữ và ra tay giết cả đàn ông khi những người này muốn ngăn cản hắn xuống tay độc ác. Số khác lại suy luận, hắn có liên quan tới maphia Italy ẩn náu ở Mỹ.

Một Sát nhân Người Rìu khét tiếng khác là Pandu Nagesia 35 tuổi (người Ấn Độ). Y đã dùng chiếc rìu chuẩn bị sẵn để giết chết 9 phụ nữ.
 Một Sát nhân Người Rìu khét tiếng khác là Pandu Nagesia 35 tuổi (người Ấn Độ). Y đã dùng chiếc rìu chuẩn bị sẵn để giết chết 9 phụ nữ.

Khi những người đàn ông trong nhà đi làm, tên sát nhân Nagesia bất ngờ cầm chiếc rìu đến nơi mà phụ nữ và trẻ em của 2-3 gia đình đang tụ tập và gây ra thảm án tại làng Behratoli. Trong ảnh là chiếc rìu mà tên cuồng sát Nagesia sử dụng để gây án.
 Khi những người đàn ông trong nhà đi làm, tên sát nhân Nagesia bất ngờ cầm chiếc rìu đến nơi mà phụ nữ và trẻ em của 2-3 gia đình đang tụ tập và gây ra thảm án tại làng Behratoli. Trong ảnh là chiếc rìu mà tên cuồng sát Nagesia sử dụng để gây án.

Trong số 9 nạn nhân có 4 người là phụ nữ còn lại là trẻ em gái.
 Trong số 9 nạn nhân có 4 người là phụ nữ còn lại là trẻ em gái.

Theo thông tin của cảnh sát, nạn nhân đầu tiên của sát nhân Nagesia là một người phụ nữ 25 tuổi và hai con của cô ấy. Y dùng rìu bổ vào người họ đến chết sau đó tiến đến chỗ những người hàng xóm để giết tiếp từng người một.
 Theo thông tin của cảnh sát, nạn nhân đầu tiên của sát nhân Nagesia là một người phụ nữ 25 tuổi và hai con của cô ấy. Y dùng rìu bổ vào người họ đến chết sau đó tiến đến chỗ những người hàng xóm để giết tiếp từng người một.

Cơ quan điều tra tiết lộ, dường như hắn gặp rối loạn tâm lý vì mới bị vợ bỏ. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến sự căm hận tột độ của hắn với phụ nữ.
 Cơ quan điều tra tiết lộ, dường như hắn gặp rối loạn tâm lý vì mới bị vợ bỏ. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến sự căm hận tột độ của hắn với phụ nữ.

Vụ án kinh hoàng này đã gây chấn động dư luận Ấn Độ.
 Vụ án kinh hoàng này đã gây chấn động dư luận Ấn Độ.

Cảnh sát bắt được y cùng với chiếc rìu sử dụng để gây án. Đây là một trong những vụ án thương tâm nhất xảy ra ở Ấn Độ. Thực tế cho thấy, chưa từng có nhiều tên sát nhân giết hàng chục người cùng một lúc bằng thủ đoạn độc ác đến thế.
 Cảnh sát bắt được y cùng với chiếc rìu sử dụng để gây án. Đây là một trong những vụ án thương tâm nhất xảy ra ở Ấn Độ. Thực tế cho thấy, chưa từng có nhiều tên sát nhân giết hàng chục người cùng một lúc bằng thủ đoạn độc ác đến thế.

Khám phá nốt ruồi phú quý của phụ nữ

(Kiến Thức) - Có một số nốt ruồi mọc trên mặt hoặc cơ thể phụ nữ được cho là tượng trưng cho phú quý, tiền tài và trường thọ.

Theo lý luận của nhân tướng học, nốt ruồi tại các vị trí khác nhau chứa đựng ý nghĩa khác nhau. Đó có thể là dấu hiệu dự báo vận mệnh của mỗi con người.
Theo lý luận của nhân tướng học, nốt ruồi tại các vị trí khác nhau chứa đựng ý nghĩa khác nhau. Đó có thể là dấu hiệu dự báo vận mệnh của mỗi con người. 
Có một số nốt ruồi mọc trên mặt hoặc cơ thể phụ nữ được cho là tượng trưng cho phú quý, tiền tài. Nốt ruồi mọc trong tóc – phú quý. Trong tóc có nốt ruồi là dấu hiệu cho thấy, cả đời này, bạn sẽ không phải buồn phiền về chuyện cơm ăn áo mặc.
Có một số nốt ruồi mọc trên mặt hoặc cơ thể phụ nữ được cho là tượng trưng cho phú quý, tiền tài. Nốt ruồi mọc trong tóc – phú quý. Trong tóc có nốt ruồi là dấu hiệu cho thấy, cả đời này, bạn sẽ không phải buồn phiền về chuyện cơm ăn áo mặc. 

Những địa điểm đáng sợ nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Đó là những địa điểm sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm khó quên về sự đau đớn hoặc sợ hãi…

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (số 28 đường Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM) là nơi du khách có thể cảm nhận nỗi đau và sự tàn khốc của cuộc chiến tranh Việt Nam qua các hiện vật, hình ảnh với nội dung tố cáo sự hủy diệt của quân Mỹ, sự đàn áp phong trào đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, di chứng của chất độc màu da cam… Ngoài ra còn có các phòng trưng bày về Chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, vấn đề quần đảo Trường Sa... Ảnh: Jennifer Harvey.
 Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (số 28 đường Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM) là nơi du khách có thể cảm nhận nỗi đau và sự tàn khốc của cuộc chiến tranh Việt Nam qua các hiện vật, hình ảnh với nội dung tố cáo sự hủy diệt của quân Mỹ, sự đàn áp phong trào đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, di chứng của chất độc màu da cam… Ngoài ra còn có các phòng trưng bày về Chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, vấn đề quần đảo Trường Sa...  Ảnh: Jennifer Harvey.
Hang Cắc Cớ thuộc khu di tích chùa Thầy ở xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) nổi tiếng với hàng nghìn bộ hài cốt nằm rải rác trong mọi ngóc ngách hang từ hàng trăm năm qua. Nhiều bộ xương đã được quy tụ trong một chiếc bể lớn đặt trong hang. Có nhiều giả thiết khác nhau về nguồn gốc các bộ xương như đây là xương của nghĩa quân Lữ Gia chống nhà Hán vào thế kỷ 2 TCN, nghĩa quân người Việt chống nhà Minh thế kỷ thứ 14, 15, hoặc của người dân địa phương khi chạy trốn quân Cờ Đen đến từ Trung Quốc cuối thế kỷ 19… Ảnh: VTC.
 Hang Cắc Cớ thuộc khu di tích chùa Thầy ở xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) nổi tiếng với hàng nghìn bộ hài cốt nằm rải rác trong mọi ngóc ngách hang từ hàng trăm năm qua. Nhiều bộ xương đã được quy tụ trong một chiếc bể lớn đặt trong hang. Có nhiều giả thiết khác nhau về nguồn gốc các bộ xương như đây là xương của nghĩa quân Lữ Gia chống nhà Hán vào thế kỷ 2 TCN, nghĩa quân người Việt chống nhà Minh thế kỷ thứ 14, 15, hoặc của người dân địa phương khi chạy trốn quân Cờ Đen đến từ Trung Quốc cuối thế kỷ 19… Ảnh: VTC.

Tin mới