Người thân khóc nghẹn nhận thi thể thuyền viên bị cướp biển bắn

Người thân khóc nghẹn nhận thi thể thuyền viên bị cướp biển bắn

(Kiến Thức) - Người thân, bạn bè anh Đạt, thuyền viên bị cướp biển bắn chết, khóc cạn nước mắt khi nhận thi thể nạn nhân tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Khoảng 18 giờ 2 phút chiều nay, chiếc máy bay mang số hiệu 660 từ Singapore đưa thi hài thuyền viên Trần Đức Đạt bị cướp biển bắn chết đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Khoảng 18 giờ 2 phút chiều nay, chiếc máy bay mang số hiệu 660 từ Singapore đưa thi hài thuyền viên Trần Đức Đạt bị cướp biển bắn chết đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Sau khi làm các thủ tục cần thiết, đến 20h tối 10/12, tại Nội Bài, thi thể anh Trần Đức Đạt đã được bàn giao cho gia đình.
Sau khi làm các thủ tục cần thiết, đến 20h tối 10/12, tại Nội Bài, thi thể anh Trần Đức Đạt đã được bàn giao cho gia đình.
Những người thân trong gia đình anh Đạt khóc nghẹn, vô cùng đau đớn trước sự mất mát người thân. Trong ảnh: Chị gái anh Đạt.
Những người thân trong gia đình anh Đạt khóc nghẹn, vô cùng đau đớn trước sự mất mát người thân. Trong ảnh: Chị gái anh Đạt.
Vợ anh Đạt chị Bùi Thị Huyền (áo đỏ) nghẹn ngào không nói nên lời.
Vợ anh Đạt chị Bùi Thị Huyền (áo đỏ) nghẹn ngào không nói nên lời.
Những dòng nước mắt của người thân anh Đạt không ngừng tuôn chảy.
Những dòng nước mắt của người thân anh Đạt không ngừng tuôn chảy.
Nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũng theo chiếc xe đến đón thi thể anh Đạt.
Nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũng theo chiếc xe đến đón thi thể anh Đạt.
Ai cũng xót xa, khóc hết nước mắt.
Ai cũng xót xa, khóc hết nước mắt.
Cháu Trần Ngọc Diệp (5 tuổi, con gái đầu của nạn nhân Đạt) vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra với bố.
Cháu Trần Ngọc Diệp (5 tuổi, con gái đầu của nạn nhân Đạt) vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra với bố.
Trên tay cháu cầm di ảnh của bố khiến ai nấy cũng nghẹn ngào.
Trên tay cháu cầm di ảnh của bố khiến ai nấy cũng nghẹn ngào.
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - ông Nguyễn Nhật - chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình chị Huyền.
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - ông Nguyễn Nhật - chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình chị Huyền.
Đoàn xe tang bắt đầu đưa thi thể anh Đạt về với quê mẹ Hải Phòng.
Đoàn xe tang bắt đầu đưa thi thể anh Đạt về với quê mẹ Hải Phòng.

GALLERY MỚI NHẤT