Người dân khắp thế giới bắt đầu ngày mới như thế nào?

Người dân khắp thế giới bắt đầu ngày mới như thế nào?

(Kiến Thức) - Trong bộ ảnh "Vòng quanh thế giới lúc 8 giờ sáng"- nhiếp ảnh gia người Bỉ Pascal Mannaerts đã ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật vào buổi sáng của người dân ở nhiều vùng đất trên khắp thế giới.

Theo Insider, nhiếp ảnh gia Pascal đã đi đến nhiều vùng đất trên thế giới như Châu Á, Châu Phi, Mỹ Latinh, Bắc Phi và Trung Đông trong suốt hơn 10 năm và ghi lại những bức hình nói về  cuộc sống của người dân vào buổi sáng. Ảnh chụp tại Mopti, Mali, năm 2017. (Nguồn ảnh: Insider)
Theo Insider, nhiếp ảnh gia Pascal đã đi đến nhiều vùng đất trên thế giới như Châu Á, Châu Phi, Mỹ Latinh, Bắc Phi và Trung Đông trong suốt hơn 10 năm và ghi lại những bức hình nói về cuộc sống của người dân vào buổi sáng. Ảnh chụp tại Mopti, Mali, năm 2017. (Nguồn ảnh: Insider)
Người dân đi qua cây cầu U-Bein ở Myanmar vào một buổi sáng năm 2014. Được biết, cầu U-Bein bắc qua hồ Taungthaman, gần Amarapura. Được xây dựng vào năm 1849, nó là cây cầu gỗ lâu đời nhất thế giới. Mỗi buổi sáng, hàng trăm người đi qua cây cầu này.
Người dân đi qua cây cầu U-Bein ở Myanmar vào một buổi sáng năm 2014. Được biết, cầu U-Bein bắc qua hồ Taungthaman, gần Amarapura. Được xây dựng vào năm 1849, nó là cây cầu gỗ lâu đời nhất thế giới. Mỗi buổi sáng, hàng trăm người đi qua cây cầu này.
Tại Bangladesh năm 2014. “Ở Srimangal, tôi gặp Mahmud. Tôi nhìn thấy ông ấy chơi đùa với cháu trai mỗi buổi sáng”, nhiếp ảnh gia Pascal nói. “Đó là cách tôi bắt đầu ngày mới. Sau giây phút chơi đùa với cháu, tôi cảm thấy mình đủ năng lượng để làm việc trong ngày”, ông Mahmud chia sẻ.
Tại Bangladesh năm 2014. “Ở Srimangal, tôi gặp Mahmud. Tôi nhìn thấy ông ấy chơi đùa với cháu trai mỗi buổi sáng”, nhiếp ảnh gia Pascal nói. “Đó là cách tôi bắt đầu ngày mới. Sau giây phút chơi đùa với cháu, tôi cảm thấy mình đủ năng lượng để làm việc trong ngày”, ông Mahmud chia sẻ.
Bức ảnh chụp tại thành phố “sa mạc” Chinguetti ở Mauritania, năm 2007. Ngày nay, thành phố này phần lớn đã bị bỏ hoang sau khi những ngôi nhà bị cát “xâm lược”.
Bức ảnh chụp tại thành phố “sa mạc” Chinguetti ở Mauritania, năm 2007. Ngày nay, thành phố này phần lớn đã bị bỏ hoang sau khi những ngôi nhà bị cát “xâm lược”.
Bé trai bắt đầu ngày mới bằng công việc chăn thả gia súc trên sa mạc Gobi, Mông Cổ, năm 2014.
Bé trai bắt đầu ngày mới bằng công việc chăn thả gia súc trên sa mạc Gobi, Mông Cổ, năm 2014.
Bà Gayatri tại ashram Meera Sahbhagni ở Vrindavan, Ấn Độ, trong bức ảnh chụp năm 2014.
Bà Gayatri tại ashram Meera Sahbhagni ở Vrindavan, Ấn Độ, trong bức ảnh chụp năm 2014.
Một người phụ nữ đang trên đường tới giếng để lấy nước ở Tirelli, Mali, năm 2007.
Một người phụ nữ đang trên đường tới giếng để lấy nước ở Tirelli, Mali, năm 2007.
Một người đàn ông và bé trai bắt đầu ngày mới trên cồn cát Erg Chebbi ở Ma-rốc năm 2003.
Một người đàn ông và bé trai bắt đầu ngày mới trên cồn cát Erg Chebbi ở Ma-rốc năm 2003.
Mọi người tập trung tại khu chợ Gorom-Gorom ở vùng Sahel, Burkina Faso, vào buổi sáng năm 2009.
Mọi người tập trung tại khu chợ Gorom-Gorom ở vùng Sahel, Burkina Faso, vào buổi sáng năm 2009.
Tại Ubud, Indonesia, lúc bắt đầu ngày mới, người dân Bali thường đặt đồ cúng ở mọi nơi, trên vỉa hè, trước nhà, cửa hàng hay các nhà hàng,...Ảnh chụp năm 2008.
Tại Ubud, Indonesia, lúc bắt đầu ngày mới, người dân Bali thường đặt đồ cúng ở mọi nơi, trên vỉa hè, trước nhà, cửa hàng hay các nhà hàng,...Ảnh chụp năm 2008.
Một người du mục Qashqai chăn thả gia súc ở vùng Fars, Iran, năm 2015.
Một người du mục Qashqai chăn thả gia súc ở vùng Fars, Iran, năm 2015.
Cảnh tấp nập trên sông Buriganga ở Dhaka, Bangladesh, vào sáng sớm năm 2014.   Mời độc giả xem thêm video: Hành trình gian khổ của người tị nạn Syria trên đất Châu Âu (Nguồn: VTC14)
Cảnh tấp nập trên sông Buriganga ở Dhaka, Bangladesh, vào sáng sớm năm 2014.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình gian khổ của người tị nạn Syria trên đất Châu Âu (Nguồn: VTC14)

GALLERY MỚI NHẤT