Ngôi nhà quái dị 7 tầng từ bùn của nông dân Trung Quốc

Ngôi nhà quái dị 7 tầng từ bùn của nông dân Trung Quốc

(Kiến Thức) - Một nông dân 55 tuổi ở Trung Quốc cuối cùng đã hoàn thành xong ngôi nhà quái dị 7 tầng bằng bùn đất sau 10 năm xây rồi lại phá.

Ông Hồ Quảng Châu, chủ sở hữu  ngôi nhà quái dị này cho hay, mục đích xây dựng căn nhà này để dành cho ông và 2 người em của mình vui thú khi nghỉ hưu. Chẳng may, người anh em của ông đã chết cách đây 10 năm và việc xây dựng vì thế bị gián đoạn không ít.
Ông Hồ Quảng Châu, chủ sở hữu ngôi nhà quái dị này cho hay, mục đích xây dựng căn nhà này để dành cho ông và 2 người em của mình vui thú khi nghỉ hưu. Chẳng may, người anh em của ông đã chết cách đây 10 năm và việc xây dựng vì thế bị gián đoạn không ít.
Ông Châu được các tờ báo Trung Quốc mô tả là có tính khí khá quái dị. Riêng quá trình dựng các tầng của căn nhà này, ông Châu cũng mất tới 3 năm.
Ông Châu được các tờ báo Trung Quốc mô tả là có tính khí khá quái dị. Riêng quá trình dựng các tầng của căn nhà này, ông Châu cũng mất tới 3 năm.
Chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quyết định dỡ bỏ ngôi nhà vì nó chẳng theo lối kiến trúc nào cả nhưng không thành. Ông Châu quyết liệt phản đối và họ không tìm ra được lý do thích hợp nào để dỡ bỏ.
Chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quyết định dỡ bỏ ngôi nhà vì nó chẳng theo lối kiến trúc nào cả nhưng không thành. Ông Châu quyết liệt phản đối và họ không tìm ra được lý do thích hợp nào để dỡ bỏ.
Vật liệu chính để xây ngôi nhà này là đất sét ông tự tìm và dùng một số lượng nhỏ đá làm móng nhà. Đầu tiên, ngôi nhà chỉ mất 5 năm thực hiện nhưng sau đó ông chồng thêm nhiều tầng và tổng cộng nó mất 10 năm.
Vật liệu chính để xây ngôi nhà này là đất sét ông tự tìm và dùng một số lượng nhỏ đá làm móng nhà. Đầu tiên, ngôi nhà chỉ mất 5 năm thực hiện nhưng sau đó ông chồng thêm nhiều tầng và tổng cộng nó mất 10 năm.
Người nông dân đã chỉnh sửa và gia cố kiến trúc tòa nhà bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Ông dùng tiền trợ cấp của chính phủ và nguồn thực phẩm từ các cửa hàng địa phương để lấy kinh phí làm nhà.
Người nông dân đã chỉnh sửa và gia cố kiến trúc tòa nhà bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Ông dùng tiền trợ cấp của chính phủ và nguồn thực phẩm từ các cửa hàng địa phương để lấy kinh phí làm nhà.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho rằng, tòa nhà của ông trông giống với Lâu đài di động của Howl-Howl Moving Castle trong một bộ phim hoạt hình của Nhật Bản.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho rằng, tòa nhà của ông trông giống với Lâu đài di động của Howl-Howl Moving Castle trong một bộ phim hoạt hình của Nhật Bản.
Tác phẩm tinh thần của ông Châu đã thu hút được rất nhiều chia sẻ từ trang mạng xã hội Weibo. Nhiều người đặt ra câu hỏi “Đây có phải là một chứng bệnh thần kinh? Hay đây là trí thông minh của một bậc thầy, người bình thường không thể có được?”
Tác phẩm tinh thần của ông Châu đã thu hút được rất nhiều chia sẻ từ trang mạng xã hội Weibo. Nhiều người đặt ra câu hỏi “Đây có phải là một chứng bệnh thần kinh? Hay đây là trí thông minh của một bậc thầy, người bình thường không thể có được?”
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/6932577/Chinese-farmer-finally-completes-seven-storey-mud-and-stick-home-that-took-him-TEN-YEARS-to-build.html

GALLERY MỚI NHẤT