'Ngôi làng ma' bất ngờ nổi lên sau hơn 25 năm biến mất

Vào năm 2021, khi hồ Vagli rút cạn nước, ngôi làng ma chìm dưới nước sẽ nổi lên.

Ngôi làng cổ ở Ý được xây dựng từ thế kỷ 12 từng bị nhấn chìm trong hơn 25 năm có thể lộ diện trở lại vào năm 2021.

'Ngoi lang ma'  bat ngo noi len sau hon 25 nam bien mat

Ngôi làng cổ Fabbriche di Careggine lộ diện trở lại sau hơn 25 năm chìm dưới nước

Theo ủy ban du lịch tại địa phương, ngôi làng có tên là Fabbriche di Careggine, nằm ở Tuscany, tỉnh Lucca, đã bị ngập lụt vào năm 1946 trong quá trình xây dựng một đập thủy điện và hồ Vagli. Sau đó ngôi làng đã không được nhìn thấy kể từ năm 1994 nguyên nhân do việc xây đập trên sông Edron đã khiến hồ Vagli bị ngập nước.

Người dân trong làng đã được chuyển đến một thị trấn ven hồ mới ở tỉnh Lucca là Vagli di Sotto, từ đó ngôi làng bị bỏ hoang vào năm 1947. Sau nhiều năm ngôi làng bị nhấn chìm dưới 34 triệu mét khối nước nhưng kiến trúc của ngôi làng bị bỏ hoang vẫn còn nguyên vẹn- bao gồm nhà đá, cây cầu, nghĩa trang và nhà thờ San Teodoro - được tu trì và bảo dưỡng lại khi đập rút nước.

'Ngoi lang ma'  bat ngo noi len sau hon 25 nam bien mat-Hinh-3

Ngôi làng được dự kiến sẽ lộ diện trở lại vào năm 2021

Theo các quan chức du lịch tại địa phương, hồ chỉ rút nước bốn lần kể từ khi “ngôi làng ma” bị ngập lụt vào các năm 1958, 1974, 1983 và 1994.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, các quan chức địa phương từ lâu đã cố gắng tìm cách để thoát nước trong hồ và đưa ngôi làng trở lại thành một địa điểm thu hút khách du lịch.

Tờ báo La Repubblica của Ý đưa tin vào năm 2015 rằng Mario Puglia, cựu thị trưởng của thị trấn Vagli di Sotto- nơi gần “ngôi làng ma”, kêu gọi những nỗ lực để rút nước trong hồ một lần nữa, vì lý do thúc đẩy du lịch và việc làm địa phương là một mối lo ngại.

Nhưng hiện tại đang có những dấu hiệu cho thấy hồ Vagli có thể bị rút cạn một lần nữa - 27 năm kể từ khi nước trong hồ bị rút cạn lần cuối vào năm 1994  để du khách có thể khám phá vẻ đẹp hoang sơ của ngôi làng Fabbriche di Careggine.

Trong một bài đăng trên Facebook, Lorenza Giorgi, con gái của cựu thị trưởng thành phố Ilio Domenico Giorgi đã cho biết hồ nước hiện đang hoạt động như một khu bảo tồn nước, có thể bị rút cạn vào năm tới.

Theo các nguồn đáng tin cậy cho rằng vào năm tới, vào năm 2021, hồ Vagli sẽ rút được nước và khi đó ngôi làng Fabbriche di Careggine có khả năng cao sẽ được lộ diện trở lại”, cô viết trên trang Facebook. “Lần cuối cùng hồ Vagli rút được nước là vào năm 1994 khi cha tôi còn là thị trưởng và nhờ vào những nỗ lực tuyệt vời của ông ấy và nhờ nhiều sáng kiến mà toàn bộ thị trấn Vagli và có thể chào đón hơn 1 triệu người”, Lorenza viết.

Giải mã bí ẩn "ngôi làng ma ám", mỗi ngày một người tự sát ở Ấn Độ

Các nhà khoa học đã tìm ra lời giải cho hiện tượng tự sát hàng loạt ở "ngôi làng ma ám" Badi, Ấn Độ.

Tại ngôi làng ma ám Badi hẻo lánh ở huyện Khargone, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, dân số trong làng chỉ có 2500 người nhưng số người tự sát lên tới 350 người.

Những câu chuyện bí ẩn về ngôi làng “ma ám” ở Hà Tĩnh

Người dân làng Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hết sức hoang mang và lo sợ, bởi những năm gần đây có nhiều người đang khỏe mạnh bỗng dưng phát bệnh rồi lăn đùng ra chết. Năm nào cũng có ít nhất 5-6 người làng chết đột ngột, không rõ nguyên nhân. Sau khi trong làng xảy ra những cái chết bí ẩn như vậy, nhiều người dân trong làng đã tin những lời đồn thất thiệt của thầy mo phán đất làng bị con ma bắt tội.

Nhiều người trong làng hoang mang, đã lấy lí do đi xa lập nghiệp để tránh những cái chết kì quái đó. Nhưng đó chỉ là những giả thiết đưa ra, còn nguyên nhân về những cái chết bất ngờ đó vẫn đang còn là điều bí ẩn chưa ai có thể lí giải nỗi.

Hình ảnh khó tin bên trong “ngôi làng ma” nổi tiếng Trung Quốc

(Kiến Thức) - "Ngôi làng ma" Houtouwan ở Trung Quốc từng là nơi sinh sống của hơn 2.000 người dân. Tuy nhiên, ngôi làng này không còn người sinh sống kể từ đầu những năm 1990. Theo thời gian, cây cối, cỏ dại vây lấn mọi căn nhà tạo nên khung cảnh hoang vắng đến rợn người.

Houtouwan trở thành một "ngôi làng ma" ở Trung Quốc sau khi toàn bộ 2.000 người dân rời đi vào đầu những năm 1990.
Houtouwan trở thành một "ngôi làng ma" ở Trung Quốc sau khi toàn bộ 2.000 người dân rời đi vào đầu những năm 1990.

Đọc nhiều nhất

Tin mới