Nghịch dại với lửa và phải ghép da của người đã chết

Nghịch dại với lửa và phải ghép da của người đã chết

(Kiến Thức) - Chỉ vì trót nghịch dại với cồn, cô gái bị bỏng hơn 50% cơ thể và ghép da chằng chịt, trong đó có cả da của người đã chết.

Một phụ nữ bị bỏng hơn nửa người tiết lộ rằng bác sĩ đã phải  ghép da cho mình bằng cách sử dụng da của một người đã chết.
Một phụ nữ bị bỏng hơn nửa người tiết lộ rằng bác sĩ đã phải ghép da cho mình bằng cách sử dụng da của một người đã chết.
Năm 18 tuổi, Alexandra Hollingsworth bị bỏng khi trót nghịch dại với diêm và cồn cùng với các anh chị em của mình. Khi đó chỉ kịp nghe tiếng vỡ choang của chai cồn là đã thấy ngọn lửa bùng lên mặt, lên người mình.
Năm 18 tuổi, Alexandra Hollingsworth bị bỏng khi trót nghịch dại với diêm và cồn cùng với các anh chị em của mình. Khi đó chỉ kịp nghe tiếng vỡ choang của chai cồn là đã thấy ngọn lửa bùng lên mặt, lên người mình.
Alexandra được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, hôn mê tự nhiên. Hôm sau tỉnh dậy đã thấy đủ mọi loại ống thở gắn vào miệng và mất vài tuần mới thực sự tỉnh lại.
Alexandra được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, hôn mê tự nhiên. Hôm sau tỉnh dậy đã thấy đủ mọi loại ống thở gắn vào miệng và mất vài tuần mới thực sự tỉnh lại.
Bị bỏng tới 52% cơ thể, cô gái sống tại Memphis (Mỹ) này đã phải trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật ghép da ở khuỷu tay, chân, đùi, lưng, cánh tay và bụng từ da chân của chính mình. Riêng phần da ngực, các bác sĩ đã phải dùng hạ bì của một người đã chết để cấy ghép và cô cũng không hề biết tên người này.
Bị bỏng tới 52% cơ thể, cô gái sống tại Memphis (Mỹ) này đã phải trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật ghép da ở khuỷu tay, chân, đùi, lưng, cánh tay và bụng từ da chân của chính mình. Riêng phần da ngực, các bác sĩ đã phải dùng hạ bì của một người đã chết để cấy ghép và cô cũng không hề biết tên người này.
Ban đầu khi nhìn vào phần da vá trên ngực bị tối màu hơn da thật của mình, Alexandra thấy hơi kỳ quặc nhưng rất may là cơ thể cô không đào thải phần da cấy ghép này. Cô quen dần và chỉ nghĩ đến nó khi có người hỏi.
Ban đầu khi nhìn vào phần da vá trên ngực bị tối màu hơn da thật của mình, Alexandra thấy hơi kỳ quặc nhưng rất may là cơ thể cô không đào thải phần da cấy ghép này. Cô quen dần và chỉ nghĩ đến nó khi có người hỏi.
Ba năm sau đám cháy khiến căn nhà bị thiệt hại khá nhiều, Alexandra thường xuyên gặp ác mộng, thậm chí có lúc muốn tự tử, Chỉ khi tóc trên đầu mọc lại sau khi bị cạo trụi để phẫu thuật thì cô mới dần lấy lại cảm giác như trước kia. Hiện cô đang là tư vấn viên tình nguyện cho những nạn nhân bị bỏng.
Ba năm sau đám cháy khiến căn nhà bị thiệt hại khá nhiều, Alexandra thường xuyên gặp ác mộng, thậm chí có lúc muốn tự tử, Chỉ khi tóc trên đầu mọc lại sau khi bị cạo trụi để phẫu thuật thì cô mới dần lấy lại cảm giác như trước kia. Hiện cô đang là tư vấn viên tình nguyện cho những nạn nhân bị bỏng.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.