Náo động vì thanh niên “ngáo đá” lên sân thượng dọa nhảy

(Kiến Thức) - Nam thanh niên “ngáo đá” đứng la hét trên sân thượng khách sạn dọa nhảy xuống đã làm náo động cả khu phố.

Vào lúc 16h00 một nam thanh niên leo lên sân thượng của khách sạn Tản Đà 3 (số 1178 Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5) la hét và đòi tự tử. Quá hoảng loạn, người dân nhanh chóng báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong toả toàn bộ trục đường trên và vận động nam thanh niên xuống khỏi hiện trường nhưng sau nhiều giờ vẫn không hiệu quả.
Thanh niên "ngáo đá" leo lên tầng thượng khách sạn đòi nhảy xuống.
 Thanh niên "ngáo đá" leo lên tầng thượng khách sạn đòi nhảy xuống.
Đến 18h30 lực lượng chức năng đã điều động hơn 20 cán bộ chiến sĩ và một xe đặc chủng đến hiện trường để tiến hành leo lên sân thượng giải cứu nam thanh niên, sau 15 phút nam thanh niên đã được giải cứu xuống đất an toàn nhưng vẫn đang trong tình trạng ảo giác mạnh.
Hàng trăm người dân thót tim, kinh hãi.
 Hàng trăm người dân thót tim, kinh hãi.
Nam thanh niên “ngáo đá” được xác định là Nguyễn Minh Trung sinh năm 1992 (ngụ quận 5, TP HCM).
Một số người hàng xóm của Trung cho biết: “Trung hiện đã vợ và hai con nhỏ nhưng hiện vẫn chưa có công ăn việc làm gì ổn định, Trung rất thường xuyên tụ tập ăn uống nhậu nhẹt cùng với bạn bè”.
Lực lượng chức năng tìm cách đưa thanh niên xuống.
 Lực lượng chức năng tìm cách đưa thanh niên xuống.
Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung khá đông trên đường để theo giỏi lực lượng chức năng giải cứu nam thanh niên trên nên đoạn đường Võ Văn Kiệt đã bị ùn tắc khá nghiêm trọng.
Giải cứu thành công.
 Giải cứu thành công.
Đến 19h00 tối ngày 24/4 lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thanh niên trên về trụ sở công an quận để tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

“Ác quỷ ngáo đá” và những vụ án kinh hoàng

(Kiến Thức) - Các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp (hàng đá) bị phá hủy thần kinh, gây ảo giác và hoang tưởng nên đã gây ra nhiều vụ án kinh hoàng khiến xã hội sống trong cảnh bất an.

Vụ án kinh hoàng do hung thủ "ngáo đá" lên cơn ảo giác gây ra trước cổng trường tiểu học Tân Tạo A (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM) vào tháng 8/2013 đến nay vẫn còn khiến mọi người khiếp sợ.
Vụ án kinh hoàng do hung thủ "ngáo đá" lên cơn ảo giác gây ra trước cổng trường tiểu học Tân Tạo A (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM) vào tháng 8/2013 đến nay vẫn còn khiến mọi người khiếp sợ.

Nạn nhân bị em trai “ngáo đá” cắt chân đã tử vong

Bà Trần Thanh D (SN 1963, Hà Nội) là nạn nhân bị em trai phê ma túy đá cắt chân trong khi đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn hồi đầu năm 2014 đã bị tử vong.

Ngày 3/4, CAQ Ba Đình cho biết, bà Trần Thanh D (SN 1963, ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nạn nhân bị em trai cắt chân, trong khi đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn hồi đầu năm 2014 đã bị tử vong.

Như chúng tôi đã đưa tin, trước đó vào khoảng tháng 8/2013, bà Trần Thanh D đã mổ điều trị ung thư tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau thời gian này, bệnh nhân tiếp tục xạ trị chữa ung thư song sức khỏe ngày một xấu đi, hạch di căn đi khắp cơ thể khiến bà D đau đớn, vật vã.

Gặp người hùng bị giặc bắn vào mắt vẫn chống cự tới cùng

(Kiến Thức) - Người dân nơi đây coi ông Lò Văn Bường như huyền thoại sống, bởi không chỉ là anh hùng trong chiến tranh, ông còn là người hùng trong lao động sản xuất.

Một mình chiến đấu với 40 thổ phỉ
Năm nay ông Bường (90 tuổi ở bản Nôm, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nhưng ông vẫn khoẻ và minh mẫn. Biết chúng tôi từ Hà Nội vượt chặng đường xa xôi về thăm ông, ông hồ hởi mời khách uống nước. Nâng chén trà nóng, ông kể về quãng thời gian sống và chiến đấu của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới