Nạn nhân vụ cầu hôn không được, thiêu sống người tình giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Chị G., nạn nhân vụ cầu hôn không được, thiêu sống người tình ở Long Biên đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc Gia trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc cầu hôn không được, thiêu sống người tình tại Long Biên, Hà Nội, chiều 7/9, trao đổi thông tin với PV Kiến Thức, một lãnh đạo Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Nội) cho biết, chị Phạm Thị T. G., (nữ nạn nhân) vẫn đang được đội ngũ y bác sĩ tích cực điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Nội). Sức khỏe của chị G., vẫn trong tình trạng nguy kịch và chưa thể nói trước được điều gì.
Nan nhan vu cau hon khong duoc, thieu song nguoi tinh gio ra sao?
 Gần như toàn bộ đồ đạc sinh hoạt bên trong ngôi nhà bị lửa thiêu cháy đen thui.
"Hôm qua, chị G. được chuyển vào Viện Bỏng Quốc Gia trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Chúng tôi vừa tích cực điều trị cho chị G. vừa phối hợp với cơ quan công an tiến hành làm rõ những thông tin liên quan...", đại diện Viện Bỏng Quốc Gia cho hay.
Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 10h sáng ngày 6/9, tại Tổ 5 phường Long Biên (quận Long Biên, TP Hà Nội) xảy ra vụ việc cầu hôn không được, thiêu sống người tình rất nghiêm trọng.
Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an nhanh chóng đến hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời xác minh thông tin về nhân thân các nạn nhân. Công an bước đầu xác định, đây là một nghi án tự thiêu do Nguyễn Đức H. (sinh năm 1975, quê ở Hà Nam, người tình của chị Phạm T. T. G. (sinh năm 1983, chủ nhà) gây nên.
Nan nhan vu cau hon khong duoc, thieu song nguoi tinh gio ra sao?-Hinh-2
 Do vết bỏng quá nặng nên H., kẻ phóng hỏa đã tử vong.
Ở một diễn biến khác của vụ việc, đối với Nguyễn Đức H., sau khi dùng xăng tự thiêu và ôm người tình với ý định cùng chết trong nhà, do vết bỏng quá nặng nên rạng sáng nay (7/9), H., kẻ phóng hỏa đã tử vong. Còn ngôi nhà, nơi xảy ra vụ việc thì toàn bộ đồ đạc sinh hoạt ở bên trong gần như bị thiêu rụi. Công an đã tiến hành niêm phong ngôi nhà này để phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Bi kịch đại gia Việt sạt nghiệp vì cô thợ làm tóc

Nữ thợ uốn tóc tự xưng là giám đốc công ty, có người anh trai là Việt kiều để lừa một nữ đại gia Việt hàng trăm tỷ đồng.

Bị lừa hàng trăm tỷ đồng
Liên quan tới vụ việc nữ đại gia Việt sạt nghiệp vì cô thợ làm tóc, theo hồ sơ điều tra, năm 2010, bà Hoàng Thị Thu Minh (SN 1979 ở quận 3, TP HCM) được bà Phạm Thị Y Lan ở cùng phường và cùng sinh hoạt trong ca đoàn của một nhà thờ giới thiệu làm quen với Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1976, ở quận Tân Phú, là em gái bà Lan) để hai bên trao đổi việc làm ăn. Khi gặp nhau, Tiên tự giới thiệu mình là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH TM-DV XNK Toàn Xanh Tứ Quý chuyên kinh doanh mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài chuyển về. Ngoài ra, Tiên còn cho biết cô đang làm thêm dịch vụ đáo hạn ở một số ngân hàng.

Tạm giữ phụ huynh ăn cắp trong lễ khai giảng

(Kiến Thức) - Công an quận 7 TP HCM vừa quyết định tạm giữ 4 tháng đối với vị phụ huynh ăn cắp trong lễ khai giảng của Trường tiểu học Lương Thế Vinh. 

Ngày 7/9, Công an quận 7, TP HCM cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Vinh (33 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7), vị phụ huynh ăn cắp trong lễ khai giảng năm học mới vừa rồi của trường tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường Tân Kiểng.

Tam giu phu huynh an cap trong le khai giang
 Ảnh minh hoạ

Cầu hôn không được, đốt nhà thiêu sống bạn gái

(Kiến Thức) - Vụ cháy ở quận Long Biên, HN khiến 2 người bỏng nặng đã được xác định nguyên nhân: người đàn ông thiêu sống bạn gái sau khi cầu hôn bất thành. 

Sáng nay (7/9), Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trưa 6/9 ở tổ 5 phường Long Biên. Theo đó, một trong 2 nạn nhân chính là thủ phạm đổ xăng đốt nhà thiêu sống bạn gái
Hai người trong cuộc là Nguyễn Đức H. (sinh năm 1975, quê ở Hà Nam, là kẻ phóng hỏa) và chị Phạm T. T. G. (sinh năm 1983, chủ nhà), đều bị bỏng rất nặng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới