Nam sinh nổi đình nổi đám vì cái tên không đụng hàng

Bản thân nam sinh cho rằng mình cũng rất thích cái tên này.

Chọn cho con một cái tên thật hay, thật độc là điều mong mỏi của các ông bố bà mẹ. Cái tên là "cái mác" đồng hành với học sinh trong suốt cuộc đời.

Trên thực tế, nhiều học sinh có cái tên xấu dễ bị người khác chê cười, thâm tâm của các em cũng dễ bị tổn thương, khi đi học sẽ gặp một chút rắc rối.

Nhưng cũng có một số người nghĩ rằng thời đại nhà nhà sinh con, người người sinh con nên dần những cái tên bình thường đã trở nên "tầm thường", vì vậy họ mong rằng tên con mình sẽ thật bá đạo và độc nhất vô nhị.

Chính vì lý do đó đã khiến một vài đứa trẻ, vô tình sở hữu cái tên không giống ai, nghe thôi là cười nghiêng ngả.

Một sinh viên đại học mới đây cũng trở nên nổi tiếng vì cái tên "đặc biệt" của mình. Nam sinh đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đẹp trai, học giỏi nhưng nổi tiếng hơn cả vì cái tên có một không hai.

Được biết, bố nam sinh này họ Lưu, khi đặt tên cho con, giống như hầu hết các bậc cha mẹ, ông đã tìm mọi cách như tra từ điển, internet, dù thế nào cũng không hài lòng lắm.

Vốn là một người yêu thích lịch sử thời Xuân Thu và Chiến Quốc, nên ông bố bá đạo này đã đặt tên cho con là "Xuân Thu và Chiến Quốc". Tên dài và không theo họ của cha mẹ, có lẽ là tên không trùng hoặc có thể là tên duy nhất trong nước.

Nam sinh noi dinh noi dam vi cai ten khong dung hang

Mặc dù các bạn trong trường đều biết nguồn gốc tên của nam sinh này nhưng lâu lâu có người hỏi, anh chàng vẫn vui vẻ trả lời đi trả lời lại.

Thậm chí, nhiều giáo viên ban đầu đọc tên còn không tin là thật, gây nên đủ tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên bản thân nam sinh cho rằng mình cũng rất thích cái tên này.

Còn nhớ dạo trước, ở Việt Nam, một mẹ trẻ sinh con gái trong ngày rét kỷ lục đã nhờ mọi người tư vấn cách đặt tên con, và kết quả, người ta xui chị đặt tên con là Nguyễn Thị Rét Đậm Rét Hại, Nguyễn Tu Câu (too cold) hay Nguyễn Sáu Độ Xê... khiến ai nấy cười đau ruột.

Trên thực tế, việc đặt tên học sinh “hay” và “dở” sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của học sinh, các bậc cha mẹ trẻ nên xem xét một cách nghiêm túc.

Tên học sinh quá "độc", chẳng hạn không theo họ của bố mẹ, học sinh cũng sẽ bị liên tưởng đến những thứ khác, gây tâm lý không tốt.

Tên hay không hẳn là tên dài dòng, rối rắm, đệm Tây đệm ta. Đặt tên con mình sao cho ý nghĩa nhưng vẫn dễ gọi, dễ xưng danh và phù hợp với văn hóa thì đó đã là cái tên đáng nhớ!

Bài toán 'XOAY NGƯỢC số 69 được số nào?'

Đáp án của bài toán này đang gây không ít hoang mang cho cư dân mạng.

Với Toán tiểu học thì ai cũng rất tự tin giải ra nhanh chóng vì những bài toán này thường đơn giản, các con số nhỏ, ít công thức. Chỉ cần lên trung học là ai cũng gia sư được cho các em tiểu học rồi ấy chứ!

Tuy nhiên, vẫn có không ít những bài toán tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn cực kỳ lắt léo, có đáp án gây tranh cãi.

Du học sinh Hàn giả vờ không về quê ăn Tết, đoạn kết rơi nước mắt

Đi du học xa nhà chỉ mong bố mẹ luôn dành nhiều tình cảm cho mình như vậy.

Tết từ lâu đã là dịp đoàn viên của hầu hết mọi gia đình Việt. Đó là thời điểm cả gia đình dành thời gian bên nhau sau một năm làm việc và học tập vất vả. Thế nhưng với nhiều du học sinh, có một cái Tết sum họp là điều quá đỗi xa vời.

Lịch học trùng vào ngày Tết, khả năng tài chính eo hẹp… là những nguyên do khiến vô vàn bạn trẻ không thể về Việt Nam đoàn viên. Tuy nhiên, cũng có những người cố gắng thu xếp công việc, tìm cách để trở về bên gia đình trong dịp trọng đại đó.

Nữ sinh được 59 bạn nam tặng quà: Chọn đúng chuyên ngành, bạn sẽ thành công chúa

Màn tặng quà 8/3 khiến ai nấy trầm trồ đã trở thành clip được hàng trăm nghìn cư dân mạng quan tâm trên MXH Trung Quốc.

Mới đây, một nữ sinh người Trung Quốc nhận được "cơn mưa" quà tặng từ các bạn nam học cùng lớp trong ngày 8/3 khiến cư dân mạng không khỏi cảm thán.

Nu sinh duoc 59 ban nam tang qua: Chon dung chuyen nganh, ban se thanh cong chua

Nữ sinh "nhận quà đến mệt" trong ngày 8/3.

Đọc nhiều nhất

Tin mới