Năm đặc điểm ở một người có phước lành trong đời

“Kinh dịch” có nói: “Nhà tích thiện ắt có lễ; nhà tích ác ắt có tai họa”. Hạnh phúc của một người có liên quan đến tính cách cũng như hành vi của họ.

Những người mang lại phước lành trong cuộc sống của họ hầu hết là những người có đạo đức và những người làm việc thiện. 
Phước lành ở đời đều do người có số phận tốt lành làm nên, nhưng để trở thành người may mắn không phải là điều dễ dàng.
Nói một cách ngắn gọn: Phước lành của một người được ẩn giấu trong chính anh ta.
Phước lành của một người có thể được tìm thấy trong những mảnh vụn xung quanh anh ta. Tục ngữ có câu “Gia đình tích đức ắt có phúc dài lâu”, chỉ cần chúng ta bắt đầu từ việc nhỏ, làm việc thiện tích đức thì lâu ngày sẽ thu được những điều bất ngờ.
Một người có phước trong đời sẽ có năm đặc điểm sau đây:
1. Vui vẻ và lạc quan
Tính cách của một người thường quyết định số phận của anh ta. Nhân cách tốt là ngọn đèn sáng trên đường đời.
Nếu bạn là người hướng nội và không hòa đồng, bạn sẽ khó kết bạn dù đi bất cứ đâu.
Nếu bạn là người có tính cách vui vẻ và thích kết bạn, bạn có thể hòa nhập với người khác bất cứ lúc nào.
Người có nhân cách tốt thường sẽ có quý nhân giúp đỡ. Hơn nữa, một nhân cách tốt cũng sẽ cho phép bạn có thái độ tích cực và lành mạnh, và bạn luôn có thể duy trì trạng thái tốt trong cuộc sống, và những điều này sẽ mang lại cho bạn phước lành.
Vì vậy, nếu xung quanh bạn có ai đó có tính cách tốt, hãy trân trọng người ấy, vì bạn sẽ dần dần nhận ra rằng người ấy có thể mang lại cho bạn rất nhiều cảm xúc ấm áp và tích cực.
2. Hữu ích
Trong cuộc sống ai cũng gặp khó khăn, khi gặp khó khăn chúng ta phải học cách giúp đỡ người khác. Miễn là bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, bạn đang thực sự giúp đỡ cuộc sống và sự nghiệp của chính mình.
Nam dac diem o mot nguoi co phuoc lanh trong doi
 
Tục ngữ có câu: “Tặng hoa hồng cho người khác, hương thơm lưu lại trên tay bạn”.
Khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta cũng đạt được hạnh phúc và sự hài lòng, và cuộc sống của chính chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tinh thần giúp đỡ người khác là đức tính cao quý nhất.
Vì vậy, người sẵn sàng giúp đỡ người khác thường là người có phúc trong cuộc sống.
3. Biết hiếu thảo với cha mẹ
Hiếu thảo là đức tính truyền thống của dân tộc chúng ta. Một người biết hiếu thảo với cha mẹ là đang nuôi dưỡng phước lành. Người có hiếu với cha mẹ thì phải biết biết ơn và trân trọng.
Một người không biết báo ơn, không hiếu kính cha mẹ, chỉ biết cầu xin thì cuối cùng sẽ bị cuộc đời ruồng bỏ.
Một người biết hiếu thảo với cha mẹ nhất định sẽ được ông trời yêu thương, phước báo cũng nhiều vô kể, nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc, một đời hạnh phúc.
4. Biết tôn trọng người khác
Sự tu dưỡng bản thân của một người thể hiện qua lời nói và việc làm của anh ta. Có câu nói: "Tôn trọng người khác là một loại cao quý, và được tôn trọng là một loại hạnh phúc".
Ai cũng muốn được người khác tôn trọng thì trước hết phải biết tôn trọng người khác. Một người biết tôn trọng người khác không chỉ có thể để lại ấn tượng tốt với người khác mà còn mang lại may mắn cho bản thân. Khi tiếp xúc với mọi người, hãy học cách đồng cảm và cảm thông.
Nếu bạn luôn độc đoán với người khác, thì bạn cũng sẽ đánh mất lòng tin và thiện chí của nhiều người.
Nếu chúng ta có thể nghĩ về vấn đề theo một cách suy nghĩ khác, chúng ta không bắt đầu từ bản thân mình mà hãy nghĩ về nó từ góc độ của người khác, và chúng ta thường sẽ nhận được sự đối xử tương tự.
Trong cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng những người đối xử khiêm tốn, nhã nhặn, khiêm nhường với người khác thường là những người biết tôn trọng người khác; còn những người thích bắt nạt người khác và gây rắc rối một cách vô lý thường là những người không biết tôn trọng người khác.
Biết tôn trọng người khác là trí tuệ và phước lành lớn nhất trong đời!
5. Hãy trung thực
Chính trực là nền tảng của một con người, đồng thời cũng là đạo đức cơ bản nhất để chúng ta làm người. Nếu một người nói năng không trung thực, và lời nói của anh ta không có giá trị, làm sao anh ta có thể nhận được sự tin tưởng của người khác?
Có một câu nói rất hay: “Nói bậy thì bất tín trước mặt, chó cắn sau lưng”. Làm người và trung thực là nền tảng của cuộc sống của chúng ta.
Người có phúc trong đời, nói năng hành động lễ phép, gặp chuyện không hoảng hốt, biết tôn trọng người khác. Trên đời này, điều đáng quý nhất là sự trung thực.

Ngày xuân về Hải Phòng xem hội chạy đá, vật cầu

Hàng năm, cứ đến tháng Giêng, tại các địa phương của xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng người đân lại nô nức đổ về xem hội chạy đá, vật cầu.

Lễ hội chạy đá
Lễ hội chạy đá diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm tại đình Kỳ Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Do biến cố của lịch sử, sau một thời gian dài không tổ chức, lễ hội chạy đá được dân làng Kỳ Sơn khôi phục lại vào năm 2006. Từ đó đến nay, cứ cách 1 năm, dân làng lại tổ chức lễ hội 1 lần.

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng bậc nhất đất Cảng

Được mệnh danh là ngôi đền linh thiêng bậc nhất đất Cảng, từ lâu, đền Cô Chín Suối Rồng đã trở thành điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân Hải Phòng.

Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang
 Đền Cô Chín Suối Rồng (hay còn gọi là đền Long Sơn) tọa lạc dưới chân núi Ngọc, đường Suối Rồng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-2
 Đây là công trình tín ngưỡng có từ lâu đời, gắn liền với đời sống tâm linh của người dân phường Ngọc Xuyên (xưa kia gọi là phường Ngọc Tuyền) nói riêng và người dân Đồ Sơn nói chung. Đền thờ cô Chín, Thánh Mẫu Thượng ngàn và các vị thần linh thiêng trong hệ thống thần linh tứ phủ.
Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-3

Theo sử sách ghi chép lại, có rất nhiều sự tích xung quanh đền Cô Chín Suối Rồng. Làng Ngọc Tuyền, đến thời nhà Nguyễn, đổi tên thành Đồ Hải và từ năm 1945 đến nay chính thức mang tên Ngọc Xuyên.


Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-4
 Hiện nay, phía bên trong đền vẫn còn lưu giữ câu đối được cho là của vua Lý Thánh Tông phong tặng vào năm Mậu Tuất 1058 khi ngài ngự giá qua biển Ba Lộ, dừng chân tại đền.
Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-5
  Ngoài ra, tại đền Cô Chín Suối Rồng còn lưu giữ rất nhiều pho tượng có lịch sử hàng trăm năm cùng với những quả chuông là di vật của người xưa để lại.

Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-6
 Ngay trước cửa đền có dòng nước chảy từ suối Rồng trên núi xuống. Theo người dân địa phương, tại đền Cô Chín từ thuở khai sơn lập địa vùng đất Đồ Sơn đã hơn 1.300 năm, chưa bao giờ họ thấy dòng suối cạn nước. Nước suối có đặc điểm ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Những người đến đền Cô Chín chiêm bái đều rửa tay dưới làn nước mát lành, có người còn đến hứng nước suối Rồng để cầu sức khỏe và bình an.

Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-7
Cũng tại ngôi đền Cô Chín Suối Rồng, nhà tu hành yêu nước Phạm Ngọc đã kêu gọi nhân dân chống ách thống trị và chính sách đồng hóa của giặc Minh (thế kỷ XV) và dựng cờ khởi nghĩa. 
Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-8
Ngày nay, đền còn giữ nguyên đôi câu đối của nhà sư Phạm Ngọc đã kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng khởi nghĩa, góp phần vào chiến thắng giặc Minh giữ gìn sự bình yên cho dân tộc. 
Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-9
Hai câu đối có nội dung:
"Mẫu ngự Long Sơn linh thiêng cổ
Đế tuyền tự tại độ muôn dân"
Tạm dịch là:
Mẹ ở núi rồng linh thiêng nghìn năm nay
Vua đến nơi này giúp muôn dân
Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-10

 Trước đây, ngôi đền còn rất nhỏ, sau này qua một số lần tu sửa đến nay ngôi đền đã trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng thu hút nhân dân và khách thập phương đông nhất Đồ Sơn. Hải Phòng.

Du khach chen chan tai ngoi den linh thieng bac nhat dat Cang-Hinh-11
 Đặc biệt, vào những ngày tuần, rằm hàng tháng, người dân chen chân tại đền Cô Chín Suối Rồng để thắp hương, lễ bái với mong muốn kinh doanh buôn bán phát đạt, nhiều sức khỏe, may mắn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hàng ngàn người tham dự Lễ hội tại chùa Tam Chúc (Nguồn: THĐT)

Độc đáo lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh

Người Dao Thanh Y quan niệm rằng, nếu một người đàn ông chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù tuổi cao vẫn bị coi là trẻ con, chưa được đặt tên âm.

Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh
 Lễ cấp sắc (hay còn gọi là lễ đặt tên âm) là một nghi lễ quan trọng của người dân tộc Dao (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). Lễ cấp sắc thể hiện khát vọng của đồng bào về một cuộc sống sung túc, ấm no và hạnh phúc đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-2
Đặc biệt, lễ cấp sắc chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc thông qua các điều giáo huấn ghi trong sắc cấp cho người thụ lễ. Trong đó có điều tuyệt đối kỵ làm việc ác, điều xấu. 
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-3
Chúng tôi may mắn có mặt tại lễ cấp sắc của gia đình anh Tằng Chăn Tào làm cho hai con là Tằng Văn Thuận (SN 2005) và Tằng Văn Hiệp (SN 2010) tại thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.  
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-4
 Giữa đêm khuya tĩnh mịch chỉ có tiếng chuông, tiếng kèn, trống vang lên cùng những điệu múa huyền bí của lễ cấp sắc linh thiêng trong ngôi nhà nhỏ.
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-5
Tham gia lễ cấp sắc có 2 thầy cúng chính. Những người được cấp sắc sẽ gọi thầy cúng là sư phụ - họ đều là những người dân tộc Dao Thanh Y trong vùng được gia đình mời đến. 
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-6
Mỗi thầy cúng chính sẽ có 2 thầy cúng phụ và các học trò. Thầy cúng sử dụng tiếng Nôm Dao thực hành các nghi lễ, trong đó có nhiều nội dung giảng dạy về truyền thống, phong tục tập quán, khuyên răn đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế để hướng tới cái thiện, tránh xa điều xấu, điều ác... 
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-7
 Lễ cấp sắc được thực hiện trong hai ngày một đêm với nhiều bước như: Chuẩn bị, khai đàn, đặt tên âm, khao quân, tạ ơn tổ tiên và thần linh... Sau lễ cấp sắc, tất cả thành viên dự buổi lễ sẽ được thụ lộc và cùng nhau quây quần bên mâm cỗ ấm cúng mà gia đình đã chuẩn bị.
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-8
 Các khâu từ chuẩn bị đến làm lễ đều rất cầu kỳ, cẩn thận và chu đáo, thể hiện sự thành kính, tri ân, trân trọng của cộng đồng người Dao Thanh Y đối với cội nguồn tổ tiên, các vị thần linh.
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-9
Nghi lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y thường tổ chức vào dịp cuối năm hoặc đầu xuân. Đây là một nghi lễ không thể thiếu trong cuộc đời của một người đàn ông Dao Thanh Y. Thông qua lễ cấp sắc này để khẳng định với dòng tộc, tổ tiên về vị trí, vai trò của người đàn ông trong gia đình. 
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-10
Khác với người Dao Thanh Phán, lễ cấp sắc được tổ chức một lần, hai lần thậm chí ba lần thì người Dao Thanh Y chỉ tổ chức duy nhất một lần trong đời. 
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-11
 Người Dao Thanh Y quan niệm rằng, nếu một người đàn ông chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù tuổi cao vẫn bị coi là trẻ con vì chưa được cấp sắc, chưa được đặt tên âm. Do đó, những nam giới người Dao Thanh Y đã qua cấp sắc được coi là người trưởng thành, được phép tham gia vào những công việc hệ trọng của làng, đủ tư cách thắp hương bàn thờ các ngày lễ tết, cúng tổ tiên, đi cúng cầu may, cầu mùa cho hàng xóm, khi chết được về đoàn tụ với tổ tiên.
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-12
 Tên tuổi của người Dao Thanh Y gắn với số thứ bậc trong bàn thờ tổ tiên để cúng các ngày lễ tết, giỗ, lễ cúng gọi hồn, vía. Qua lễ đặt tên âm, các thầy cúng giáo huấn người được cấp sắc về việc sống thiện và không được làm điều ác.
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-13
 Việc đặt tên của người Dao Thanh Y liên quan mật thiết đến 3 đời, liên quan đến vai vế và thứ bậc của dòng họ. Đặc biệt, việc đặt tên ở mỗi cấp bậc phải trải qua 3 đời mới được quay lại một lần. Do đó, để không bị trùng tên với tổ tiên, trước khi chuẩn bị đặt tên cho một người, các gia đình phải xem xét và kiểm tra kỹ lưỡng thứ tự trong dòng họ của mình, sau đó mới làm lễ để xin phép tổ tiên “bàn vương” được đặt tên.
Doc dao le cap sac cua nguoi Dao Thanh Y o Quang Ninh-Hinh-14
 Việc duy trì tổ chức lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y qua bao đời nay đã và đang góp phần giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa quý báu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sôi động 5 lễ hội đặc sắc trên thế giới trong tháng 1

Đọc nhiều nhất

Tin mới