Muôn màu cuộc sống Sài Gòn 1970 qua ống kính Carl Nielsen

Muôn màu cuộc sống Sài Gòn 1970 qua ống kính Carl Nielsen

(Kiến Thức) -  Khung cảnh nhộn nhịp tại Công trường Lam Sơn, khu "chợ đen" tấp nập người mua bán, nét tĩnh lặng của chùa Xá Lợi... là loạt ảnh đáng nhớ về Sài Gòn năm 1970 do cựu binh Mỹ Carl Nielsen thực hiện. 

Đài phun nước ở vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (vòng xoay Cây Liễu, nay đã trở thành một phần của phố đi bộ Nguyễn Huệ),  Sài Gòn năm 1970. Ảnh: Carl Nielsen.
Đài phun nước ở vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (vòng xoay Cây Liễu, nay đã trở thành một phần của phố đi bộ Nguyễn Huệ), Sài Gòn năm 1970. Ảnh: Carl Nielsen.
Khu "chợ đen" trên vỉa hè đại lộ Lê Lợi, bên ngoài Thương xá Tax. Ảnh: Carl Nielsen.
Khu "chợ đen" trên vỉa hè đại lộ Lê Lợi, bên ngoài Thương xá Tax. Ảnh: Carl Nielsen.
Khung cảnh nhộn nhịp tại khu vực Công trường Lam Sơn. Ảnh: Carl Nielsen.
Khung cảnh nhộn nhịp tại khu vực Công trường Lam Sơn. Ảnh: Carl Nielsen.
Chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Ảnh: Carl Nielsen.
Chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Ảnh: Carl Nielsen.
Tháp chuông 7 tầng của chùa Xá Lợi. Ảnh: Carl Nielsen.
Tháp chuông 7 tầng của chùa Xá Lợi. Ảnh: Carl Nielsen.
Lối lên chính điện của chùa Xá Lợi. Ảnh: Carl Nielsen.
Lối lên chính điện của chùa Xá Lợi. Ảnh: Carl Nielsen.
Bên ngoài một khu chợ. Ảnh: Carl Nielsen.
Bên ngoài một khu chợ. Ảnh: Carl Nielsen.
Cảnh sát điều phối giao thông trên đường phố Sài Gòn giờ cao điểm. Ảnh: Carl Nielsen.
Cảnh sát điều phối giao thông trên đường phố Sài Gòn giờ cao điểm. Ảnh: Carl Nielsen.
Bãi giữ xe máy trên vỉa hè Sài Gòn năm 1970. Ảnh: Carl Nielsen.
Bãi giữ xe máy trên vỉa hè Sài Gòn năm 1970. Ảnh: Carl Nielsen.
Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

GALLERY MỚI NHẤT