Mộ Thượng Quan Uyển Nhi ở đâu?

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện ra mộ của Thượng Quan Uyển Nhi, nữ cận thần nổi tiếng của nữ hoàng Võ Tắc Thiên.

Thượng Quan Uyển Nhi (664 - 710), người sống ở thời nhà Đường, là nữ quan thân cận của Võ Tắc Thiên, và đôi khi được ví như là tể tướng của bà.
Uyển Nhi từng dan díu cả với một trong những người tình của Võ Tắc Thiên và cả cháu của bà là Võ Tam Tư.
Sau này, Uyển Nhi trở thành ái phi của con trai Võ Tắc Thiên là Lý Hiển, tức Đường Trung Tông.
Khu mộ của Thượng Quan Uyển Nhi. Ảnh: AFP.
 Khu mộ của Thượng Quan Uyển Nhi. Ảnh: AFP.
Trong một chuỗi các vụ mưu sát, mưu phản và dan díu trong triều Đường, Lý Hiển lên ngôi trong một thời gian ngắn trước khi bị vợ là Vi hoàng hậu đầu độc.
Vi hoàng hậu sau đó bị phế truất bởi Lý Long Cơ, tức Đường Huyền Tông, người giết cả Thượng Quan Uyển Nhi.
Địa điểm được khám phá nằm gần sân bay ở Hàm Dương, phía bắc tỉnh Thiểm Tây, và được xác nhận nhờ vào tấm văn bia, theo website của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc.
Các bức ảnh được chụp cho thấy những hố khai quật sâu với đất màu vàng nhạt, các hành lang mái vòm và một số con ngựa gốm.
“Khám phá về khu mộ với tấm bia mang ý nghĩa lớn trong việc nghiên cứu về triều Đường”, tờ China Daily dẫn lời một nhà sử học về thời đại này.
Theo nhà nghiên cứu ở Thiểm Tây Cảnh Khánh Cương, khu mộ đã bị hư hại nặng nề, gợi ý về một cuộc phá hoại quy mô lớn và có tổ chức.
Không có vàng bạc, châu báu hoặc bộ xương đầy đủ nào được phát hiện tại địa điểm, theo ông Cảnh.

10 lăng mộ khác thường nhất thế giới

(Kiến Thức) - Đó là những ngôi mộ dị thường từ hình dáng, cấu trúc đến câu chuyện của người nằm dưới mộ.

1. Vẫn nắm chặt tay nhau sau khi chết: Người phụ nữ theo Thiên chúa giáo, còn chồng bà theo đạo Tin lành, nên khi chết, hai người không được phép chôn cùng nhau. Ông JWC van Gorcum là trung tá kỵ binh và cảnh sát trưởng ở Limburg. Khi qua đời, ông được chôn cất trong khu vực Tin lành ở nghĩa trang. Vợ ông là bà George W van Aefferden thì được chôn tại khu Thiên chúa giáo. Hai người đã kết hôn năm 1842 khi bà Aefferden mới 22 tuổi và JWC van Gorcum 33 tuổi nhưng ông không thuộc giới quý tộc.
 1. Vẫn nắm chặt tay nhau sau khi chết: Người phụ nữ theo Thiên chúa giáo, còn chồng bà theo đạo Tin lành, nên khi chết, hai người không được phép chôn cùng nhau. Ông JWC van Gorcum là trung tá kỵ binh và cảnh sát trưởng ở Limburg. Khi qua đời, ông được chôn cất trong khu vực Tin lành ở nghĩa trang. Vợ ông là bà George W van Aefferden thì được chôn tại khu Thiên chúa giáo. Hai người đã kết hôn năm 1842 khi bà Aefferden mới 22 tuổi và JWC van Gorcum 33 tuổi nhưng ông không thuộc giới quý tộc.  
Cuộc hôn nhân của họ khiến dư luận Roermond bàn tán không ngớt. 38 năm sau cuộc hôn nhân, ông trung tá qua đời vào năm 1880 và được chôn gần bức tường tại phần nghĩa trang Tin lành. Vợ ông mất vào năm 1888, bà có ước nguyện không mai táng ở hầm mộ gia đình mà muốn được chôn ở bên kia bức tường tại nơi gần nhất với ngôi mộ của chồng mình. Trên bia mộ là hình ảnh hai bàn tay của họ từ hai ngôi mộ nắm lấy nhau bất chấp cả bức tường chắn.
Cuộc hôn nhân của họ khiến dư luận Roermond bàn tán không ngớt. 38 năm sau cuộc hôn nhân, ông trung tá qua đời vào năm 1880 và được chôn gần bức tường tại phần nghĩa trang Tin lành. Vợ ông mất vào năm 1888, bà có ước nguyện không mai táng ở hầm mộ gia đình mà muốn được chôn ở bên kia bức tường tại nơi gần nhất với ngôi mộ của chồng mình. Trên bia mộ là hình ảnh hai bàn tay của họ từ hai ngôi mộ nắm lấy nhau bất chấp cả bức tường chắn. 

Bí mật khu mộ cổ người Tàu giữa lòng Hà Nội

(Kiến Thức) - Đất Hà Nội đúng nghĩa tấc đất tấc vàng. Vậy mà ngay giữa nội thành Thủ đô tồn tại khu mộ cổ của người Phúc Kiến, TQ gần một thế kỷ.

Khu mộ này nằm cạnh con đường Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Đọc nhiều nhất

Tin mới