Mở mộ Hoàng đế Vạn Lịch, nhà khoa học choáng vì tư thế xương

Những điều kì lạ liên tục xảy ra khi Hoàng đế Vạn Lịch qua đời, đặc biệt khi khai quật lăng mộ của ông, các nhà khảo cổ phải ngỡ ngàng bởi tư thế xương.

Trung Quốc là 1 đất nước có bề dày lịch sử và Văn hóa rất sâu sắc. Việc nghiên cứu lịch sử chủ yếu dựa vào việc ghi chép các tài liệu lịch sử và thông qua các hiện vật phát hiện được từ các cuộc khai quật khảo cổ. Có rất nhiều kho báu, bảo vật và thông tin quan trọng đã được phát hiện.

Tuy nhiên, do chế độ phong kiến nên những kho báu này thường tập trung trong giới hoàng gia. Theo đó, những loại bảo vật quý hiếm sẽ thường được chôn trong lăng mộ của hoàng đế. Vì vậy, việc khai quật lăng mộ các vua ở Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử.

Mo mo Hoang de Van Lich, nha khoa hoc choang vi tu the xuong

Ảnh minh họa

Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nước ta chủ trì khai quật các lăng mộ hoàng gia. Ví dụ như Hoàng đế Vạn Lịch nhà Minh. Việc khai quật lăng mộ Vạn Lịch đương nhiên đã mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng khi quan tài của Hoàng đế Vạn Lịch được khai quật các chuyên gia đã rất ngạc nhiên về tư thế chôn cất của vị Hoàng đế này.

Trên thực tế, theo ghi chép lịch sử, những điều kỳ lạ đã liên tục xảy ra khi Hoàng đế Vạn Lịch được chôn cất như dây thừng bị đứt nhiều lần khi đặt quan tài. Khi quan tài của Hoàng đế Vạn Lịch được mở ra, xương của hoàng đế rất đặc biệt. Tay phải của xác chết cong lại, như muốn chạm vào mặt. Và toàn bộ xác chết nằm nghiêng.

Theo kiến thức chung, xương phải hướng lên trên. Vậy tại sao xương của Hoàng đế Vạn Lịch lại khác? Đặc biệt, không có xương của các vị hoàng đế nào được khai quật ở Trung Quốc giống với xương của Hoàng đế Vạn Lịch. Một số người suy đoán rằng nguyên nhân khiến Hoàng đế Vạn Lịch có tư thế như vậy có thể liên quan đến những điều kỳ lạ xảy ra trong quá trình chôn cất ông.

Mo mo Hoang de Van Lich, nha khoa hoc choang vi tu the xuong-Hinh-2

Nhưng quan điểm này nhanh chóng bị bác bỏ. Mặc dù sợi dây đã bị đứt khi Hoàng đế Vạn Lịch được chôn cất nhưng xương cũng sẽ không ở trạng thái đó ngay cả khi sợi dây bị đứt. Vì vậy có người đưa ra một ý kiến khác, đó là tư thế chôn cất của hoàng đế nhà Minh thực ra có liên quan đến chiêm tinh học. Tuyên bố này có phần đúng, nhưng vì lăng mộ của các hoàng đế nhà Minh khác vẫn chưa được khai quật ở Trung Quốc nên không có nhiều bằng chứng cho thấy tuyên bố này có đúng hay không. 

Làm thầy của hoàng đế khó đến mức nào?

Trong lịch sử Trung Hoa, chức vụ "Đế sư" - những người thầy của các vị hoàng đế, luôn là một trong những vai trò đầy quyền lực nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

Từ thời xa xưa, các Đế sư không chỉ là những nhà trí thức, mà còn là những cố vấn quan trọng, người mà các hoàng đế phụ thuộc vào để định hình và thực thi chính sách quốc gia. Các nhân vật lịch sử nổi tiếng như Gia Cát Lượng, Trương Lương và Trương Cư Chính đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong sử sách nhờ những đóng góp của họ cho các triều đại mình phục vụ. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang ấy là những thách thức và khó khăn không kém phần gian truân.

Chụp ảnh cưới, 7 năm sau mới biết địa điểm đó là lăng mộ

Cách đây 7 năm, đến giờ cô gái mới phát hiện ra là địa điểm chụp ảnh cưới ở Turpan, Tân Cương, Trung Quốc thực ra đó là một khu lăng mộ.

Vào ngày 7/6 vừa qua, một cô gái lên mạng chia sẻ câu chuyện bản thân chụp ảnh cưới cách đây 7 năm. Điều đáng nói là địa điểm chụp ảnh cưới ở Turpan, Tân Cương, Trung Quốc mới đây được cô phát hiện, thực ra đó là một khu lăng mộ.

Khi đó, nhân viên của tiệm ảnh cưới giới thiệu cho cô một địa điểm, khẳng định nơi này có khung cảnh tuyệt đẹp.

Vị vua kì quặc thích trộm cắp, ăn uống vô độ

Dù là vua đứng đầu 1 nước thế nhưng vị vua này vẫn học kĩ thuật ăn trộm từ 1 tên trộm trong tù và từng ăn trộm rất nhiều đồ giá trị và coi đây như 1 thú vui.

Farouk (1920-1965), là con trai cả của Quốc vương Ai Cập Fouad I và Nữ hoàng Nazli I. Là người thừa kế ngai vàng, nhưng người con trai này đã không đáp ứng được kỳ vọng của Fuad I và thậm chí còn gây thất vọng một thời gian. Farooq bắt đầu đi học từ năm 5 tuổi, nhưng ông bị khuyết tật về học tập và không tiến bộ.

Sau này, dưới sự dạy dỗ của cha, ông viết văn rất giỏi. Sau đó, cha ông quyết định cho ông sang Anh để học tiếp, hy vọng rằng ông có thể trở thành một vị vua đủ tư cách khi trở về. Nhưng Farouk không học được điều gì hữu ích ở Anh. Thay vào đó, ông ta giao du với nhiều quý tộc mỗi ngày và cuộc sống riêng tư của ông ta rất khốn khổ. Vào tháng 5 năm 1936, Farouk thừa kế ngai vàng do cái chết của cha mình. Ở tuổi 16, ông sở hữu khối tài sản trị giá 100 triệu USD, 200 ô tô và 75.000 mẫu đất màu mỡ. Lúc này, Farouk bắt đầu làm bất cứ điều gì mình muốn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới