Mâu thuẫn bên bàn nhậu, xuống tay giết người dã man

(Kiến Thức) - Bị chém bất ngờ, anh Phúc bỏ chạy, Tiến đuổi theo và chém đến gãy dao, sau đó dùng lại dùng gạch đập liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội vừa cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, ở thôn Hạ Hòa, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi giết người.
Đối tượng Tiến bị cơ quan công an bắt gọn.
Đối tượng Tiến bị cơ quan công an bắt gọn.
Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 25/9, Tiến cùng nhóm bạn ngồi ăn uống tại quán bia ở thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trong lúc đang ăn uống, nam thanh niên ngồi cùng bàn với Tiến xích mích với nhóm của Phan Huy Phúc (34 tuổi, ở Đông La, Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội). Ngay lúc đó, Tiến đến gặp nhóm của Phúc để hòa giải thì bị 4 đối tượng vừa bắt uống bia, vừa đánh vào mặt.
Quá ấm ức, vì bị đánh trước mặt hàng chục người, Tiến về nhà lấy dao nhọn, rồi quay lại tìm Phúc để trả thù. Trên đường quay lại quán bia, Tiến gặp Nguyễn Văn Tú (27 tuổi, ở cùng thôn) nên rủ đi cùng.
Vừa phát hiện Phan Huy Phúc đứng trước cửa quán karaoke ở thôn Đại Tảo, Tiến liền lao vào tấn công. Bị tấn công quá bất ngờ, nên anh Phúc bỏ chạy vào vườn một hộ dân bên cạnh.
Khi anh Phúc bỏ chạy, Tiến tiếp tục truy đuổi, chém nhiều nhát cho đến khi gãy dao. Không dừng lại ở đó, Tiến còn cầm gạch đập liên tiếp vào người, mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, nên nạn nhân tử vong. Còn các đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT - Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Không lâu sau cơ quan công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tiến đang lẩn trốn.
Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Tiến khai nhận hành vi phạm tôi của hắn phù hợp với các chứng cứ cơ quan công an thu thập được. Công an huyện Quốc Oai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xác minh, làm rõ vại trò của các đối tượng liên quan.

Ông Chấn: “Giờ mọi người đã hiểu tôi oan“

(Kiến Thức) - “Ai cũng nghĩ tôi là kẻ giết người vì cho rằng Chung lúc đó bé, không thể giết chị Hoan. Nhưng đến giờ, ai cũng biết Chung là hung thủ”, ông Chấn nói.

Ngay sau khi các cơ quan chức năng dẫn giải đối tượng Lý Nguyễn Chung thực nghiệm hiện trường vụ giết nạn nhân Nguyễn Thị Hoan cách đây hơn 10 năm về trước, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Chấn.
Ông Chấn trao đổi với PV.
Ông Chấn trao đổi với PV.

113 Online 23/8: Bắt 2 cán bộ tham ô tài sản

(Kiến Thức) - Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy; Bắt 2 đối tượng tham ô tài sản; truy bắt nhanh hung thủ giết người... là những tin nóng trong ngày.

Ngắm những công trình nổi tiếng của Sài Gòn từ trên cao

Dinh Thống Nhất, chợ Bến Thành, cảng Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà ... là những công trình, địa danh nổi tiếng của TP HCM.

Trải qua hơn 100 năm, vắt qua 3 thế kỷ, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vẫn đẹp lộng lẫy, tráng lệ, uy nghiêm và được coi là một tuyệt tác kiến trúc đô thị Sài Gòn. Đây là một công trình nhà thờ Công giáo nói riêng và tôn giáo nói chung rất đặc sắc, có quy mô thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam. Thế kỷ 19, nhà thờ và đạo Thiên chúa phát triển mạnh mẽ theo chân các đoàn quân viễn chinh Pháp. Ngay sau khi người Pháp chiếm Sài Gòn - Gia Định lần thứ 2 (năm 1862), cùng với việc xây dựng đô thị, phát triển Sài Gòn thành thủ phủ của Nam Kỳ, chính quyền Pháp đã cho xây dựng nhà thờ để làm nơi hành lễ cho các tín đồ Công giáo. Nhà thờ vốn là một ngôi chùa cũ của người Việt bị bỏ hoang do chiến tranh.
Trải qua hơn 100 năm, vắt qua 3 thế kỷ, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vẫn đẹp lộng lẫy, tráng lệ, uy nghiêm và được coi là một tuyệt tác kiến trúc đô thị Sài Gòn. Đây là một công trình nhà thờ Công giáo nói riêng và tôn giáo nói chung rất đặc sắc, có quy mô thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam. Thế kỷ 19, nhà thờ và đạo Thiên chúa phát triển mạnh mẽ theo chân các đoàn quân viễn chinh Pháp. Ngay sau khi người Pháp chiếm Sài Gòn - Gia Định lần thứ 2 (năm 1862), cùng với việc xây dựng đô thị, phát triển Sài Gòn thành thủ phủ của Nam Kỳ, chính quyền Pháp đã cho xây dựng nhà thờ để làm nơi hành lễ cho các tín đồ Công giáo. Nhà thờ vốn là một ngôi chùa cũ của người Việt bị bỏ hoang do chiến tranh. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới