Mãn nhãn trước khu vườn 4 mùa hoa nở

Còn gì tuyệt vời hơn khi sở hữu một khu vườn xanh tươi, rực rỡ 4 mùa lại luôn có hương hoa thơm mát.

Cuộc sống độc thân liệu có nhàm chán? Với Trang, cô gái sinh năm 1993 ở Lệ Giang (Trung Quốc), đáp án cho câu hỏi này là không hề. Sống một mình cùng hai chú cún cưng, cuộc sống mỗi ngày của một cô nàng độc thân như Trang diễn ra vô cùng thư thái, bình yên và hạnh phúc. Khu vườn nhỏ 60m² chính là thứ đã mang những điều đó đến cuộc sống của chị Trang.
Man nhan truoc khu vuon 4 mua hoa no
Trang chuyển đến sống tại ngôi nhà này đã được 4 năm. Điều cô yêu thích nhất ở nó chính là có một khoảng sân rộng rãi, lớn hơn rất nhiều so với căn hộ Trang từng ở trước kia. Đặc biệt, không khí lưu thông tốt và nguồn ánh sáng tự nhiên nhận được cả ngày giúp khoảng sân trước nhà trở thành một nơi lý tưởng để trồng cây xanh và hoa tươi. 
Với khu vườn của mình, Trang có được nhiều cơ hội mà trước đó chưa thể thực hiện được. Một trong số đó là trồng tất cả những loài hoa yêu thích ở trong vườn. Từ những loài cây thân gỗ lâu năm đến những chậu cây nhỏ xinh xắn đều có mặt bên trong khu vườn trước nhà của Trang.
Man nhan truoc khu vuon 4 mua hoa no-Hinh-2
Nhìn vào thành quả sau 4 năm chăm sóc, chắc chắn sẽ khiến bạn phải ao ước có được một khu vườn giống như vậy. Điều đầu tiên thu hút bạn khi bước vào khu vườn chính là giàn hoa gỗ hương màu vàng tươi rực rỡ cả một góc. Sức hút của giàn hoa làm cho ngay cả người qua đường cũng chú ý đến và muốn chụp vài bức hình kỉ niệm. Hàng xóm nhìn ngắm giàn hoa của Trang cũng dành không ít lời khen cho tài trồng cây, chăm hoa khéo léo của cô. 
Không chỉ có vậy, bên trong khu vườn nhỏ của mình, cô còn đang chăm sóc không ít loài hoa khác nhau. Những cây hoa hồng leo được trồng ngay cổng vào. Đến mùa ra hoa, chiếc cổng vòm của khu vườn sẽ được sắc hoa hồng phấn phủ kín tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng. Những bồn hoa cẩm tú cầu thì phát triển cực tốt. Mỗi bụi có đến cả chục bông hoa nở to khoe sắc. Rực rỡ nhất trong khu vườn này còn phải kể đến những chậu hoa tulip đủ màu vừa được chị Trang trồng từ năm nay. 
Ngoài hoa thì Trang còn dành một khoảng trống để trồng rau củ phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Đa số những loại rau củ Trang có được đều nhận từ những người hàng xóm. Nhờ vậy mà đôi khi, chẳng cần mua sắm, cô gái này vẫn có đủ rau sạch để dùng mỗi ngày. 
Man nhan truoc khu vuon 4 mua hoa no-Hinh-3
Không chỉ được thỏa mãn sở thích trồng cây, khu vườn này còn làm Trang đặc biệt hài lòng khi đem tới 2 chú cún cưng không gian chạy nhảy. Trước kia, khi còn sống trong căn hộ chung cư, 2 chú cún cưng chỉ được cô dắt đi chơi vào cuối ngày. Nhưng từ khi sống tại ngôi nhà mới, chúng được tự do chạy chơi và nô đùa bên ngoài sân nhà thoải mái. 
Nhiều người nghĩ sống một mình tại thành phố sẽ rất nhàm chán, song với Trang thì điều đó hoàn toàn không đúng. Việc ngày ngày được chăm sóc những loài hoa mình yêu thích, ngắm nhìn vẻ đẹp yêu kiều của chúng khiến tâm trạng chị luôn thoải mái, yêu đời. Còn nếu như bạn không tin, hãy thiết kế một khu vườn nhỏ để tự mình thử nghiệm những niềm vui mà nó mang đến mỗi ngày.

Kỳ lạ khu vườn “sờ đâu cũng chết” nhưng vẫn hút khách

(Kiến Thức) - Du khách được cảnh báo chỉ đứng ngắm những loài kỳ hoa dị thảo chứa đầy độc tố trong khu vườn từ xa, không được chạm vào nếu không muốn mất mạng.

Ky la khu vuon “so dau cung chet” nhung van hut khach
 Tọa lạc ở Lâu đài Alnwick tại Northumberland, vườn Alnwick là điểm đến hút khách bậc nhất miền Bắc nước Anh. Tuy nhiên, trong khuôn viên nơi này có một khu vườn nhỏ nổi tiếng vì trồng đến gần 100 loại cây độc có thể gây chết người. 

Vườn trái cây trĩu quả trên sân thượng 50m2 của mẹ 8X ở Thái Bình

(Kiến Thức) - Hơn 4 năm làm vườn, chị Thắm (sinh năm 1989, quê Thái Bình) hiện sở hữu khu vườn rộng 50m2 trên sân thượng với đủ loại cây ăn trái và rau sạch. 
 

Vuon trai cay triu qua tren san thuong 50m2 cua me 8X o Thai Binh
Vừa qua, chia sẻ trên group Yêu Bếp, chị Thắm (fb Đỗ Thắm) cho biết mình là cô gái "đến năm 26 tuổi chưa biết trồng cây" nhưng đến thời điểm hiện tại, chị đã sở hữu một khu vườn sân thượng đủ loại cây trái. 

Khu vườn “cực độc”, cây có thể gây chết người hoặc hôn mê

Khu vườn Alnwick này hoàn toàn chỉ có hệ thực vật có thể gây chết người hoặc hôn mê.

Đằng sau những cánh cổng lớn màu đen, khu vườn được quản lý cẩn thận chứa đựng khoảng 100 “kẻ giết người” như Atropa belladonna, Strychnos nux-vomica và Conium maculatum – những loài thực vật không thể lại gần hoặc thậm chí chỉ “ngửi” thôi cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Khu vuon

Đọc nhiều nhất

Tin mới