Ly hôn 3 năm vẫn tiếc cây hồng xiêm ở nhà chồng cũ

"Vợ chồng mình chia tay đã lâu, không tiếc gì chỉ tiếc phải xa... cây hồng xiêm", chia sẻ của người vợ tiếc cây hồng xiêm nhà chồng cũ nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Yêu rồi quyết định đi đến hôn nhân, các cặp đôi đã có một khoảng thời gian dài tìm hiểu đối phương. Nhưng một số cặp đôi lại đi vào ngõ cụt của hôn nhân khi có duyên mà không có phận, họ chấm dứt cuộc sống cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Để rồi mỗi người lại bước đi trên con đường riêng của mình.

Ngoài ra, một số cặp đôi đã có con chung thì đứa con lại trở thành sợi dây vô hình gắn kết mối quan hệ giữa họ. Một trong hai vẫn đến thăm con và dành tất cả tình cảm của người sinh thành cho chúng. Sau mỗi lần vấp ngã trong hôn nhân, họ buông xuôi tất cả và không hề nuối tiếc. Ấy vậy mà có người vẫn luyến tiếc 1 điều gì đó thuộc về quá khứ gắn với chồng cũ.

Mới đây, một diễn đàn mạng xã hội xuất hiện câu chuyện một cô gái luyến tiếc khi phải xa… cây hồng xiêm ở nhà chồng cũ nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau của mọi người.

 
Tài khoản L.L chia sẻ: “Vợ chồng mình bỏ nhau không tiếc gì, tiếc mỗi phải xa cây hồng xiêm. Nhưng chắc không cho đâu. Vợ chồng mình chia tay 3 năm, gặp lại có 1 lần duy nhất khi mẹ chồng mất. Một mình mình nuôi con, chồng không phụ cấp hàng tháng, thỉnh thoảng có cho con vài đồng. Nhưng mình vẫn cho chồng đón con về chơi. Hiện cả hai chưa ai đi bước nữa nhưng không thể quay về vì không còn yêu nhau“.
 
 
Ngay sau khi xuất hiện, bài viết của L.L nhận được rất nhiều bình luận của mọi người. Đa phần mọi người cho rằng đây là người vợ lầy nhất “Vịnh Bắc Bộ”. Bên cạnh đó, một số hài hước cho rằng, chủ nhân bài viết lấy người chồng cũ vì cây hồng xiêm.
“Đọc bài mà cười ngặt nghẽo vì độ bá đạo của chị. Dù có chia tay hay trở thành người xa lạ thì mình vẫn phải nhìn đứa con mà sống, ấy thế mà trong lần cho bố con gặp nhau chị lại xin hồng xiêm được”, tài khoản H.Y bình luận.
“Có phải chị lấy và chia tay chồng cũ chỉ vì câu hồng xiêm không đó? Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà!”, tài khoản B.H.T hài hước bình luận.
Hiện bài viết vẫn đang nhận được rất nhiều phản hồi từ cư dân mạng.

Nữ đại gia Thái Lan suýt đánh nhau với chồng thứ 9

Người chồng thứ 9 này đã tung tin đồn nữ đại gia Thái Lan bà Leena bị AIDS gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của bà.

Nu dai gia Thai Lan suyt danh nhau voi chong thu 9
Mới đây, người chồng thứ 9 của nữ đại gia Thái Lan - Leena Jungjanya là Rangsee Saransiriborriruk đã chia sẻ với báo giới rằng anh rất bất ngờ khi nhận được tin người vợ hơn mình 33 tuổi đã có tình mới. Anh cho rằng có lẽ mình đi diễn quá lâu với ban nhạc khiến cho bà Leena buồn chán và đã có người tình mới. Những tưởng cuộc kết hôn của cặp đôi đầy tai tiếng này đã kết thúc sau khi mọi chuyện được chính thức công bố. Thế nhưng mới đây cả hai đã cùng nhau xuất hiện livestream trên một trang Facebook nổi tiếng tại Thái Lan khiến cho nhiều người sửng sốt. 

3 đám cưới náo loạn nhất vì vợ con bất chợt đến phá

Đám cưới đang đông vui bỗng náo loạn vì người vợ bất ngờ xuất hiện đòi chú rể hoặc vợ và cả gia đình vợ đến đập phá, bật nhạc đám ma inh ỏi…

Đám cưới miền Tây nhốn nháo vì người vợ bỗng dưng xuất hiện "đòi" chú rể

Dân mạng xôn xao tin vợ cũ đại gia lên tiếng bênh vực Phương Nga

Mới đây, trên mạng xã hội, khá nhiều cư dân mạng truyền nhau đường link bài viết về chia sẻ được cho là của vợ cũ Cao Toàn Mỹ lên tiếng về vụ kiện của chồng cũ.

Trong hai ngày qua, vụ kiện tụng của hoa hậu Trương Hồng Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Luật sư của cả hai vẫn liên tục làm việc căng thẳng cùng hội đồng xét xử, công chúng cũng dõi theo từng chi tiết của vụ việc. Mới đây, cư dân mạng lại bất ngờ chia sẻ link bài viết được cho là vợ cũ đại gia Cao Toàn Mỹ lên tiếng về chuyện ly hôn chồng và tỏ ra cảm thông với Phương Nga.

Trong bài viết này, người viết đề cập vợ cũ Cao Toàn Mỹ đã cảm thấy xấu hổ và không biết giáo dục con ra sao khi có một người chồng quá bệnh hoạn: "Chị tâm sự, sau khi phiên toàn xét xử. Tôi và chồng đã có buổi nói chuyện thẳng thắn. Sau buổi nói chuyện này. Tôi đã quyết định viết đơn ly hôn, tuy rằng anh ta không chịu ký. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết sau này sẽ phải dạy con mình như nào, khi mà lớn lên chúng sẽ đọc nhưng email, hợp đồng..., và biết rằng bố mình có những hành vi lệch lạc, đến mức bệnh hoạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới