Lương 10 triệu mà người yêu mua điện thoại 40 triệu tặng tôi

Được người yêu tặng điện thoại 40 triệu, tôi không thể vui được mà còn phát điên vì sự ngốc nghếch của anh ấy.

Vũ khá đẹp trai, khéo nói, là nhân viên kinh doanh, lương tháng hơn 10 triệu đồng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân anh. Gia đình bạn trai ở quê, bố mẹ làm ruộng, nhà cửa cũ kỹ nhìn rất cám cảnh so với hàng xóm. Nhưng bố mẹ anh ấy rất nhiệt tình và vui tính, chính vì thế mỗi lần về quê Vũ, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Luong 10 trieu ma nguoi yeu mua dien thoai 40 trieu tang toi

Vũ nghĩ một hồi rồi nói là khoảng hơn 300 triệu đồng làm tôi sửng sốt. (Ảnh minh họa)

Còn gia đình tôi thì khá giàu có, khi biết gia cảnh hai bên không môn đăng hộ đối, bố mẹ tôi đã phản đối gay gắt. Mỗi khi đưa Vũ về nhà chơi bố mẹ tôi tỏ ra rất khó chịu thậm chí còn nói khéo để đuổi anh ấy. Vì vậy yêu nhau 2 năm rồi mà tôi chỉ đưa anh ấy về nhà có 3 lần, dù chỗ anh ở cách nhà tôi có vài chục phút chạy xe máy.

Biết anh thu nhập chỉ đủ thuê phòng trọ và chi tiêu sinh hoạt nên mỗi khi đi chơi tôi không bao giờ để Vũ phải bao toàn bộ, mà mỗi người chịu một nửa.

Hai tuần trước, người yêu bất ngờ mua tặng tôi chiếc điện thoại trị giá 40 triệu đồng. Đáng lẽ được tặng món quà lớn thế, tôi phải vui. Nhưng tôi lại thấy buồn vô cùng, yêu nhau lâu thế rồi mà anh chẳng hiểu tôi gì hết.

Tuy gia đình tôi giàu có thật nhưng tôi chỉ mua những thứ gì cần thiết và thiết thực với cuộc sống. Tôi chưa bao giờ mua chiếc điện thoại nào vượt quá 10 triệu đồng.

Cầm món quà trên tay, tôi trách Vũ là nếu có tiền dư thì gửi về quê cho bố mẹ nuôi các em ăn học hay sửa lại nhà cửa. Tôi nhất quyết không nhận món quà đắt tiền đó.

3 ngày trước, khi tôi đến chơi phòng trọ của bạn trai, ở bên ngoài tôi nghe thấy từng lời nói của Vũ bên trong nhà. Thì ra anh đã phải đi vay tiền, giờ người ta đòi nhưng chưa có tiền trả, đang đợi cưới xong sẽ trả nợ.

Khi thấy tôi, anh bối rối, còn tôi tỏ ra bình thản và hỏi số tiền đang nợ người ta. Vũ thành thật trả lời rằng đang nợ khoảng hơn 300 triệu đồng. Anh nói là lương chẳng đủ tiêu nên đã vay mượn trong 2 năm hết hơn 200 triệu, đợt vừa rồi vay thêm 50 triệu để mua cho tôi cái điện thoại, còn 10 triệu dắt túi chi tiêu. Dự định tổ chức đám cưới xong thì sẽ lấy tiền mừng trả nợ.

Dù rất giận người yêu nhưng tôi cũng muốn trả nợ cho anh để anh đỡ phải lo nghĩ. Nhưng tôi vẫn rất băn khoăn vì nhìn kiểu vay mượn để chi tiêu như thế này thì anh khá hoang phí. Mong mọi người tư vấn cho tôi.

Mỗi lần đọc lại tin nhắn của anh, cô cảm thấy trái tim lỡ nhịp

Anh, người đã mang đến cho cô những cảm xúc run rẩy đàn bà mà quá lâu rồi cô đã tự đè nén, đến mức nhầm tưởng rằng ân ái chỉ như một “món quà” thất lạc lâu rồi.

Đã nhiều năm nay, cô không có thói quen tổ chức sinh nhật. Cô sống tròn vai người mẹ một mình nuôi con, mọi thứ dành cho con gái là chính.

3 lần đến nhà bạn trai, tôi đều rơi vào tình cảnh bẽ bàng

Có lẽ tôi nên chia tay cho đỡ nặng đầu.

Nhà tôi nghèo, tôi chỉ học hết cấp 3 rồi lên thành phố kiếm việc làm. Tôi cũng trải qua đủ thứ nghề rồi, từ rửa bát trong quán phở cho tới phụ việc cho tiệm làm tóc, đến khi vào làm nhân viên phục vụ bàn ở nhà hàng này thì tôi mới được ổn định. Lương ở đây cao, lại hay được khách tip, có bố trí chỗ ăn ở cho nhân viên.

Kỷ niệm 3 năm yêu nhau, người yêu tặng tôi cú "liên hoàn sốc"

Kỷ niệm 3 năm yêu nhau, tôi mua bánh kem, hoa tươi và định cầu hôn cô ấy. Nhưng rồi khi uống say, cô ấy đã giáng cho tôi một cú "liên hoàn sốc"

Xin chào Hướng Dương,

Tôi và người yêu đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Vì thế, chúng tôi thấu hiểu và dễ dàng chia sẻ những khó khăn, tủi cực với nhau. Người yêu tôi hiền lành, có vóc dáng và khuôn mặt khả ái nhưng lại có năng lực và muốn thăng tiến trong công việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới