Lô vũ khí quân dụng bắt ở TSN bị gửi nhầm

Theo các nguồn tin, lô vũ khí quân dụng bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhất do Singapore nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, bị chuyển nhầm sang Việt Nam.

Theo nguồn tin của của Báo CATP, lô hàng vũ khí quân dụng lớn này do cảnh sát Singapore nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ, đây là vũ khí đặc nhiệm dùng bảo vệ nguyên thủ. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục hải quan, số hàng này bị chuyển nhầm sang sân bay Tân Sơn Nhất.

Lo vu khi quan dung bat o TSN bi gui nham
 Gần 100 khẩu súng ngắn bị chuyển nhầm vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét đột xuất chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Lo vu khi quan dung bat o TSN bi gui nham-Hinh-2
 Những băng đạn còn mới nguyên.

Lô hàng gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng.

Hiện cơ quan chức năng của 3 nước đang phối hợp để chuyển lô vũ khí về Singapore theo đúng thủ tục

Bắt gã thanh niên có cả “kho” súng, đạn, roi điện, dùi cui

(Kiến Thức) - Khám xét nhà đối tượng gây án, CQĐT phát hiện hàng loạt súng, đạn, roi điện, dùi cui... nên lập hồ sơ, chuyển giao Công an TP HCM xử lý.

Bác thông tin Việt Nam “chuyển vũ khí vào Nam”

(Kiến Thức) - Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (16/7), người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định thông tin Việt Nam chuyển vũ khí vào Nam không xác thực. 

Vạch trần thủ đoạn “mẹ bệnh sắp chết” để lừa người đi đường

(Kiến Thức) - “Diễn viên” là những thanh niên khỏe mạnh cùng một phụ nữ lớn tuổi diễn trò “mẹ bệnh sắp chết” nhằm xin tiền, lừa người đi đường.

Những ngày gần đây, người đi đường ở khu vực thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai động lòng trắc ẩn khi nhìn thấy một phụ nữ dáng vẻ khắc khổ ngồi ôm cụ bà khoảng 70 tuổi với thân thể tiều tuỵ, khăn trùm kín đầu, mắt lim dim đầy mệt mỏi… Hai người này ngồi bệt ven đường nhờ sự giúp đỡ.

Vach tran thu doan “me benh sap chet” de lua nguoi di duong
Hình ảnh "cụ bà bệnh nặng sắp chết" cùng con dâu ngồi ven đường ở nhiều khu vực tỉnh Đồng Nai những ngày qua. Ảnh Bùi Trí/PLO.

“Mẹ chồng tôi bị bệnh nan y từ nhiều năm qua. Mới đây tuổi già sức yếu, bệnh trở nặng nhưng chồng đi làm hồ ở xa nên tôi phải vay mượn xóm giềng đưa mẹ từ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai về bệnh viện Đồng Nai chữa trị”, người phụ nữ mắt ngấn lệ ngồi ven đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, than thở rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, các bác sĩ nói bà đã vào giai đoạn cuối, đưa về nhà để con cháu còn cơ hội gặp mặt. Tiền bạc không còn, xin đi nhờ xe khách thì không được, tôi phải bấm bụng ngồi đây nhờ lòng thương của người đi đường giúp ít tiền để đưa mẹ về quê chờ ngày về với ông bà…”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới