Lính cứu hỏa dồn sức diệt giặc lửa vây xưởng 3.000m2

Lính cứu hỏa dồn sức diệt giặc lửa vây xưởng 3.000m2

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hỏa phải rất vất vả mới dập tắt được đám cháy tại nhà xưởng 3000 m2 chứa vải vụn (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). 

Vào khoảng 13h30 chiều ngày 4/9, nhà xưởng rộng khoảng 3.000m2 chứa khoảng 50 tấn vải vụn tại thôn Cầu Xe (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khói đen bốc nghi ngút, khét lẹt. Hàng trăm người dân đứng dọc 2 bên tỉnh lộ 391, rồi vào tận trong hiện trường để theo dõi  lực lượng cứu hỏa chữa cháy.
Vào khoảng 13h30 chiều ngày 4/9, nhà xưởng rộng khoảng 3.000m2 chứa khoảng 50 tấn vải vụn tại thôn Cầu Xe (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khói đen bốc nghi ngút, khét lẹt. Hàng trăm người dân đứng dọc 2 bên tỉnh lộ 391, rồi vào tận trong hiện trường để theo dõi lực lượng cứu hỏa chữa cháy.
Khoảng hơn 30 phút sau vụ cháy, lực lượng cứu hỏa tỉnh Hải Dương đã điều 4 xe chữa cháy tới hiện trường.
Khoảng hơn 30 phút sau vụ cháy, lực lượng cứu hỏa tỉnh Hải Dương đã điều 4 xe chữa cháy tới hiện trường.
Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng triển khai công tác dập lửa.
Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng triển khai công tác dập lửa.
Do nước chữa cháy không đủ nên lính cứu hỏa đã phải sục ống xuống mương nước cạnh đó để lấy nước chữa cháy.
Do nước chữa cháy không đủ nên lính cứu hỏa đã phải sục ống xuống mương nước cạnh đó để lấy nước chữa cháy.
Ông Phạm Văn Hòa, 39 tuổi, là công nhân trong xưởng, người phát hiện ra vụ cháy cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một máy cào bông ở gần cửa ra vào. “Tôi đã dập cầu dao điện, rồi cùng một người nữa đã lấy 4 bình cứu hỏa mini xịt, bốc vải ra ngoài để tránh ngọn lửa không lan rộng nhưng không ăn thua”.
Ông Phạm Văn Hòa, 39 tuổi, là công nhân trong xưởng, người phát hiện ra vụ cháy cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một máy cào bông ở gần cửa ra vào. “Tôi đã dập cầu dao điện, rồi cùng một người nữa đã lấy 4 bình cứu hỏa mini xịt, bốc vải ra ngoài để tránh ngọn lửa không lan rộng nhưng không ăn thua”.
Tới khoảng 16h20 chiều cùng ngày, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên khói vẫn âm ỉ bốc ra từ đống than. Đại diện lực lượng cứu hỏa cho biết, chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ cháy, thiệt hại ban đầu xác định có 2 máy cào bông, một máy ép bông bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.
Tới khoảng 16h20 chiều cùng ngày, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên khói vẫn âm ỉ bốc ra từ đống than. Đại diện lực lượng cứu hỏa cho biết, chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ cháy, thiệt hại ban đầu xác định có 2 máy cào bông, một máy ép bông bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.
Được biết, xưởng vải bị cháy là của ông Phạm Văn Công, 33 tuổi, trú ở thôn An Hưng, xã Quang Trung (Tứ Kỳ, Hải Dương) liên kết với Công ty CP Tư vấn đầu tư và thương mại dịch vụ Vạn Đạt để lấy mặt bằng nhà xưởng làm nơi tái chế vải và sản xuất bông.
Được biết, xưởng vải bị cháy là của ông Phạm Văn Công, 33 tuổi, trú ở thôn An Hưng, xã Quang Trung (Tứ Kỳ, Hải Dương) liên kết với Công ty CP Tư vấn đầu tư và thương mại dịch vụ Vạn Đạt để lấy mặt bằng nhà xưởng làm nơi tái chế vải và sản xuất bông.

GALLERY MỚI NHẤT