Làm báo - nghề “nguy hiểm chết người” ở Mexico

(Kiến Thức) - Việc nhiều phóng viên đã bị giết hại dã man trong thời gian qua khiến cho làm báo bị xếp vào nhóm nghề "nguy hiểm chết người" ở Mexico.

Có thể nói, làm báo được coi là một trong những nghề nguy hiểm chết người ở Mexico khi các phóng viên luôn đối mặt với nguy cơ bị sát hại trong khi tác nghiệp.
Theo IB Times, phóng viên Javie Valdez Cárdenas - người đồng sáng lập ấn phẩm Riodoce - đã bị bắn chết gần tòa soạn tại bang Sinaloa chiều ngày 15/5. Được biết, Cárdenas, phóng viên chuyên viết về hoạt động buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức, là một trong 6 nhà báo bị giết hại ở Mexico trong năm nay.
Liên quan đến vụ sát hại phóng viên Cárdenas, công tố viên bang Sinaloa Juan José Ríos Estavillo đã tới hiện trường vụ án mạng và cho biết thêm cơ quan ông sẽ tìm cách đảm bảo an toàn cho các nhà báo.
Lam bao - nghe “nguy hiem chet nguoi” o Mexico
Hiện trường vụ sát hại nhà báo Javier Valdez Cárdenas ở Culiancan, bang Sinaloa, ngày 15/5/2017. Ảnh: Reuters.
Theo Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ), 37 nhà báo đã bị giết hại ở Mexico kể từ năm 1992, trong đó có 8 vụ án mạng xảy ra trong vòng 2 năm qua.
Trước đó, ngày 2/3, một nhà báo tự do có tên Cecilio Pineda Birto đã bị bắn chết tại Ciudad Altamirano, bang Guerrero. Một người đồng nghiệp kể rằng Birto thường chia sẻ các bài báo về tội phạm trên mạng xã hội cũng như thảo luận về các vấn đề xã hội và vấn nạn tham nhũng.
Ngày 19/3, nhà báo Ricardo Monlui Cabrera của tờ El Político bị bắn chết tại Yanga, bang Veracruz. Hôm 23/3, phóng viên Miroslava Breach Velducea của nhật báo La Jornada tử vong sau khi bị một kẻ lạ mặt bắn trúng 8 phát đạn. Ngày 14/4, phóng viên viết mảng tội phạm, Maximino Rodríguez Palacios, cũng bị bắn chết tại thành phố La Paz.
Tổng giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova, đã lên án vụ sát hại nhà báo Palacios.
“Tôi kêu gọi các nhà chức trách (Mexico) đảm bảo rằng vụ án này sẽ được điều tra và thủ phạm phải bị đưa ra xét xử trước pháp luật”, bà Irina nói.
“Trong lịch sử, chính phủ Mexico vốn không thấu hiểu vai trò của báo chí cũng như những khó khăn mà các nhà báo gặp phải trong công việc. Trong khi đó, hệ thống tư pháp hình sự ở cả cấp bang và liên bang đơn giản là không thỏa đáng”, Esteban Illades cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News hồi đầu tháng 4/2017.

Châu Âu lên án các vụ sát hại nhà báo ở Ukraine

(Kiến Thức) - Ủy ban châu Âu (EC) đã lên án vụ sát hại các nhà báo Olesya Buzin và Sergey Sukhobokov cũng như cựu nghị sĩ của Oleg Kalashnikov ở Thủ đô Kiev, Ukraine.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Maya Kosyanchich nói:  “Chúng tôi lên án những vụ giết người vừa qua… Chúng tôi kêu gọi một cuộc điều tra độc lập và minh bạch đối với những vụ này để những kẻ có trách nhiệm phải ra đứng trước tòa. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân”,- Ủy ban cũng lưu ý đến tầm quan trọng của tự do ngôn luận và tự do báo chí, bao gồm cả sự an toàn của các nhà báo, bà Kosyanchich nói thêm.
Chau Au len an cac vu sat hai nha bao o Ukraine
Ngày 16/4, nhà báo kiêm nhà văn nổi tiếng Ukraine Oles Buzina đã bị bắn chết ở gần trung tâm Thủ đô Kiev.
Trước đó, ngày 16/4, nhà báo kiêm nhà văn nổi tiếng Ukraine Oles Buzina đã bị bắn chết ở gần nhà. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đã xác nhận “trên phố Dehtiarivska gần ngôi nhà số 58, nhà báo nổi tiếng Oles Buzina đã bị kẻ lạ mặt từ chiếc xe Ford Focus màu xanh đen bắn chết".

“Quân đội khởi nghĩa Ukraine” nhận giết nhà báo Buzina

(Kiến Thức) - Tổ chức “Quân đội khởi nghĩa Ukraine” đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Buzina, đồng thời gửi thư nặc danh đe dọa “Khối đối lập”.

Mạng tin podrovnosti.ua dẫn lời ông Fesenko - Chủ tịch điều hành Trung tâm nghiên cứu chính trị Penta - thông báo trên mạng xã hội:  “Tôi nhận được thư điện tử cùng với tuyên bố của một tổ chức nào đó có cái tên là "Quân đội khởi nghĩa Ukraine", trong đó tổ chức này nhận trách nhiệm đã giết "những kẻ khốn kiếp chống Ukraine": Cherchetov, Peklusenko, Melnhika, Kalasnhikov, Buzina”.

Cựu nhà báo BBC treo cổ tại sân bay sợ bị IS giết

(Kiến Thức) - Cựu nhà báo BBC Jacky Sutton treo cổ tự tử sau khi lỡ chuyến bay đến Iraq từng tiết lộ rằng, bà sợ là mục tiêu của phiến quân IS.

Daily Mail đưa tin ngày 19/10, cựu nhà báo BBC Jacky Sutton, 50 tuổi, đi trên một chuyến bay từ London Heathrow (Anh) đến sân bay Ataturk ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng sau đó bị lỡ chuyến bay để đi tiếp đến Erbil (Iraq).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.