Khó đỡ: Quân đội Iraq mang...chăn màn đánh phiến quân IS

Khó đỡ: Quân đội Iraq mang...chăn màn đánh phiến quân IS

(Kiến Thức) - Khí hậu ở Trung Đông hết sức khắc nghiệt với nhiệt độ ban ngày rất nóng còn ban đêm rất lạnh khiến binh lính Iraq phải mang cả... chăn màn đi đánh phiến quân IS.

Vì nhiệt độ buổi tối ở khu vực Trung Đông xuống rất thấp, thậm chí chỉ còn khoảng loanh quanh 0 độ C nên việc nằm ngủ ngoài trời mà không có chăn chiếu rõ ràng sẽ khiến sức khỏe của người lính giảm xút nghiêm trọng. Chính vì vậy, mỗi binh lính Iraq đang tham chiến chống  phiến quân IS tại đây đều phải mang đủ chăn, đệm và gối khi chiến đấu để đảm bảo có một chỗ ngủ ấm áp cho mình. Nguồn ảnh: Sina.
Vì nhiệt độ buổi tối ở khu vực Trung Đông xuống rất thấp, thậm chí chỉ còn khoảng loanh quanh 0 độ C nên việc nằm ngủ ngoài trời mà không có chăn chiếu rõ ràng sẽ khiến sức khỏe của người lính giảm xút nghiêm trọng. Chính vì vậy, mỗi binh lính Iraq đang tham chiến chống phiến quân IS tại đây đều phải mang đủ chăn, đệm và gối khi chiến đấu để đảm bảo có một chỗ ngủ ấm áp cho mình. Nguồn ảnh: Sina.
Nằm dưới nền đất lạnh vào buổi tối sẽ khiến binh lính bị mất nhiệt rất nhanh, có thể sẽ dẫn tới viêm phổi, cảm lạnh, vậy nên khi ngủ mỗi người lính đều cố tìm cho mình một chỗ cao ráo cách xa mặt đất hoặc ít nhất cũng phải có cái gì đó để trải ra nằm. Nguồn ảnh: Sina.
Nằm dưới nền đất lạnh vào buổi tối sẽ khiến binh lính bị mất nhiệt rất nhanh, có thể sẽ dẫn tới viêm phổi, cảm lạnh, vậy nên khi ngủ mỗi người lính đều cố tìm cho mình một chỗ cao ráo cách xa mặt đất hoặc ít nhất cũng phải có cái gì đó để trải ra nằm. Nguồn ảnh: Sina.
Ban ngày, những tấm chăn này sẽ trở thành bãi chiến trường bừa bộn nhưng đêm xuống, chúng sẽ lại là những chiếc giường ngủ ấm cúng cho những người lính này. Nguồn ảnh: Sina.
Ban ngày, những tấm chăn này sẽ trở thành bãi chiến trường bừa bộn nhưng đêm xuống, chúng sẽ lại là những chiếc giường ngủ ấm cúng cho những người lính này. Nguồn ảnh: Sina.
Một căn phòng có thảm đàng hoàng và đầy rẫy chăn gối "sang chảnh" như thế này chỉ có thể là phòng của các chỉ huy, binh lính Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân IS tại Mosul phải ăn ngủ trong điều kiện thiếu thốn hơn nhiều. Nguồn ảnh: CNN.
Một căn phòng có thảm đàng hoàng và đầy rẫy chăn gối "sang chảnh" như thế này chỉ có thể là phòng của các chỉ huy, binh lính Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân IS tại Mosul phải ăn ngủ trong điều kiện thiếu thốn hơn nhiều. Nguồn ảnh: CNN.
Nếu người lính mang quần áo dày để chống chọi với cái lạnh vào buổi tối thì ban ngày họ sẽ phải rất vất vả với bộ quần áo đó do nhiệt độ có thể lên cao tới 40 độ C vào buổi trưa. Vậy nên, cách tốt nhất là sử dụng những tấm chăn và đệm được lực lượng hậu cần mang theo hoặc có thể cất gọn trong balo dã chiến. Nguồn ảnh: Foxnews.
Nếu người lính mang quần áo dày để chống chọi với cái lạnh vào buổi tối thì ban ngày họ sẽ phải rất vất vả với bộ quần áo đó do nhiệt độ có thể lên cao tới 40 độ C vào buổi trưa. Vậy nên, cách tốt nhất là sử dụng những tấm chăn và đệm được lực lượng hậu cần mang theo hoặc có thể cất gọn trong balo dã chiến. Nguồn ảnh: Foxnews.
Không những là một chỗ ngủ tuyệt vời, những tấm chăn còn giúp người lính thoải mái hơn khi phải nằm phục kích tại một vị trí suốt cả ngày trời. Nguồn ảnh: Capital.
Không những là một chỗ ngủ tuyệt vời, những tấm chăn còn giúp người lính thoải mái hơn khi phải nằm phục kích tại một vị trí suốt cả ngày trời. Nguồn ảnh: Capital.
Chiến trường Trung Đông có lẽ là mặt trận... nhiều màu sắc nhất trên thế giới với đủ mọi loại quân phục với đủ màu khác nhau cho tới các loại chăn với hoa văn xanh đỏ sặc sỡ, có vẻ, những người lính của các bên trên chiến trường này dường như không quan tâm tới vấn đề ngụy trang cho lắm. Nguồn ảnh: Fox40.
Chiến trường Trung Đông có lẽ là mặt trận... nhiều màu sắc nhất trên thế giới với đủ mọi loại quân phục với đủ màu khác nhau cho tới các loại chăn với hoa văn xanh đỏ sặc sỡ, có vẻ, những người lính của các bên trên chiến trường này dường như không quan tâm tới vấn đề ngụy trang cho lắm. Nguồn ảnh: Fox40.
Do trang thiết bị, nhu yếu phẩm cũng như quân phục của các lực lượng tham chiến tại Trung Đông được viện trợ từ rất nhiều nguồn nên không có sự đồng nhất, tạo ra sự "hỗn loạn" trên chiến trường khi khó có thể phân biệt được ai là quân ta, ai là quân địch. Thậm chí còn có nhiều trường hợp người lính mặc hẳn... quần áo thể thao khi chiến đấu cho thoải mái. Nguồn ảnh: Buzzfeed.
Do trang thiết bị, nhu yếu phẩm cũng như quân phục của các lực lượng tham chiến tại Trung Đông được viện trợ từ rất nhiều nguồn nên không có sự đồng nhất, tạo ra sự "hỗn loạn" trên chiến trường khi khó có thể phân biệt được ai là quân ta, ai là quân địch. Thậm chí còn có nhiều trường hợp người lính mặc hẳn... quần áo thể thao khi chiến đấu cho thoải mái. Nguồn ảnh: Buzzfeed.
Nếu muốn ngủ ngoài trời trên chiến trường này, bắt buộc người lính phải có một cái chăn hoặc ít nhất là một cái giường, nếu không rất có thể sáng hôm sau người lính sẽ không còn chút sức lực nào nữa để chiến đấu do đã bị... trúng gió. Nguồn ảnh: Purpose.
Nếu muốn ngủ ngoài trời trên chiến trường này, bắt buộc người lính phải có một cái chăn hoặc ít nhất là một cái giường, nếu không rất có thể sáng hôm sau người lính sẽ không còn chút sức lực nào nữa để chiến đấu do đã bị... trúng gió. Nguồn ảnh: Purpose.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.