Khi anh em khoe chân nõn nà hơn cả hội chị em trên MXH

Khi anh em khoe chân nõn nà hơn cả hội chị em trên MXH

(Kiến Thức) - Trong khi các chị em lại khổ sở với nỗi lo lông chân rậm rạp thì các anh em lại có nỗi sợ ngược lại khi khoe chân nõn nà không một cọng lông.

Nếu  hội chị em MXH suốt ngày rên rỉ bài ca đau khổ "Phận là con gái nhưng lông mọc còn rậm hơn con trai" thì chắc hẳn đâu đó trên thế giới này cũng có những chàng trai ngày đêm đau đáu nỗi tủi thân trái ngược.
Nếu hội chị em MXH suốt ngày rên rỉ bài ca đau khổ "Phận là con gái nhưng lông mọc còn rậm hơn con trai" thì chắc hẳn đâu đó trên thế giới này cũng có những chàng trai ngày đêm đau đáu nỗi tủi thân trái ngược.
Đó chính là thân đàn ông mà tay chân tuyệt nhiên không tìm thấy dấu tích nào của lông, láng mịn phẳng phiu còn hơn chân con gái.
Đó chính là thân đàn ông mà tay chân tuyệt nhiên không tìm thấy dấu tích nào của lông, láng mịn phẳng phiu còn hơn chân con gái.
Trong suy nghĩ nhiều anh chàng thì việc không có lông chẳng khác gì "điểm trừ" to đùng làm giảm độ manly, cool ngầu của họ.
Trong suy nghĩ nhiều anh chàng thì việc không có lông chẳng khác gì "điểm trừ" to đùng làm giảm độ manly, cool ngầu của họ.
Thế mới biết, mơ ước của người này có đôi khi lại là cơn ác mộng đối với người khác.
Thế mới biết, mơ ước của người này có đôi khi lại là cơn ác mộng đối với người khác.
Theo chia sẻ của Anh Thắng, một chàng trai cũng không có lông chân cho biết: "Chân con trai mà trắng nõn mịn màng thì chỉ khổ, bị trêu suốt thôi chứ sung sướng gì".
Theo chia sẻ của Anh Thắng, một chàng trai cũng không có lông chân cho biết: "Chân con trai mà trắng nõn mịn màng thì chỉ khổ, bị trêu suốt thôi chứ sung sướng gì".
Chưa kể đến việc nhiều người còn nhắc lại câu nói: "Lông bụng tiểu nhân, lông chân quân tử" lại khiến nhiều anh em càng đau đớn hơn.
Chưa kể đến việc nhiều người còn nhắc lại câu nói: "Lông bụng tiểu nhân, lông chân quân tử" lại khiến nhiều anh em càng đau đớn hơn.
 Con gái thì lông lá rậm rạp, con trai thì không một cọng lông như thế này. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Con gái thì lông lá rậm rạp, con trai thì không một cọng lông như thế này. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Đôi chân thẳng tắp và gọn gàng chẳng có một tý lông nào. Nhưng đây là chân của đàn ông chứ không phải chân của chị em phụ nữ.
Đôi chân thẳng tắp và gọn gàng chẳng có một tý lông nào. Nhưng đây là chân của đàn ông chứ không phải chân của chị em phụ nữ.
Đố ai tìm ra một cọng lông trên đôi chân này.
Đố ai tìm ra một cọng lông trên đôi chân này.
Người ta lo tẩy lông không được, mình thì suốt ngày đi Google, ăn gì để mọc lông chân.
Người ta lo tẩy lông không được, mình thì suốt ngày đi Google, ăn gì để mọc lông chân.
Mời quý độc giả xem clip Cảm Giác Lần Đầu Cạo Lông Chân Của Đàn Ông - Nguồn: Trong Trắng

GALLERY MỚI NHẤT