Khát tình, quý bà đại gia quấn lấy trai bao Hà thành

Quý bà thừa tiền thiếu tình tìm đến sàn khiêu vũ ngoài chọn cho mình những trai bao đẹp trai lại dẻo mỏ dẫn nhảy mua vui.

Ở Hà Nội, khi trời bắt đầu chập choạng tối, các quý bà vận những bộ trang phục diêm dúa, hở hang, trát cả đống phấn trên mặt, tô son đỏ choe, đỏ choét đến các sàn khiêu vũ để mua vui. Một bộ phận không ít các quý bà cũng góp phần tạo nên những câu chuyện bi - hài trong chuyện "phi công trẻ lái máy bay bà già".
Có quý bà thừa tiền thiếu tình tìm đến sàn khiêu vũ ngoài chọn cho mình những gã thanh niên đẹp trai lại dẻo mỏ dẫn nhảy mà các quý bà còn săn "trai bao" để mua vui những lúc cô đơn.
Khi quý bà đến tuổi "hồi xuân"
Có vô vàn nguyên nhân, cũng như lý do khiến các quý bà sồn sồn tìm đến với các sàn nhảy, điểm văn nghệ giải trí với mục đích chính là để tìm cho mình một kép nhảy, hay tìm một tình yêu bù đắp vào một nửa trái tim trống vắng khi đang hừng hực tuổi "hồi xuân". Cũng có những quý bà đến đây chỉ đơn thuần là giải tỏa căng thẳng, nhưng cũng có bà "chịu chơi" tìm cho mình một "vũ sư" để trút bầu tâm sự ở ngoài phạm vi sàn nhảy.
Khat tinh, quy ba dai gia quan lay trai bao Ha thanh
"Ngoài đường thì có thể chị - em được. Nhưng khi trên giường phải xưng anh gọi là em cho nó ngọt ngào". 
Nhiều quý bà cho biết, vào cái độ tuổi U50 - 60, ai cũng than phiền về tuổi tác. Hồi còn trẻ phải vật lộn trong vòng quay của cơm-áo-gạo-tiền, phải nuôi những đứa con cho khôn lớn thành người.
Đến lúc, các quý bà có thời gian để dành cho riêng mình thì ngoảnh mặt lại đã mất đi tuổi thanh xuân. Những nếp nhăn do thời gian đã hằn lên khuôn mặt mà không còn cách nào níu kéo được.
Có bà thì chồng chết, có bà thì chồng chê, đa số các quý bà tâm sự trong hội chị em rằng, những "đức lang quân" của họ ở tuổi 50 đã "tắc" mà các bà lại đang "phơi phới". Nhiều bà chép miệng, chỉ còn cách tìm lại tuổi xuân của mình ở những chốn ăn chơi.
Bà Y. ngụ tại Khâm Thiên năm nay cũng ngót nghét cái tuổi 60. Bản thân bà là doanh nhân, các con đã lập gia đình hết. Con lớn của bà năm nay cũng 35 tuổi, các cháu nội - ngoại đề huề.
Ngày trước bà Y. cũng chỉ quanh quẩn đi làm rồi về chơi với mấy đứa cháu nội. Mỗi khi rảnh vợ chồng bà lại cùng nhau đi cà phê, ăn uống với gia đình hoặc bạn bè. Cuộc sống của bà tưởng chừng như viên mãn là thế, bỗng dưng một lần nổi hứng, bà bạn thân của bà Y. kéo bà đi nhảy đầm.
Khat tinh, quy ba dai gia quan lay trai bao Ha thanh-Hinh-2
Các quý bà thừa tiền thiếu tình tìm đến sàn khiêu vũ. 
Cuộc đời bà rẽ sang một trang mới, những ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sàn, những điệu nhảy uốn éo, những động tác va chạm của những gã trai đang ở độ tuổi "xanh mơn mởn" đang liếc mắt đưa tình đã thu hút bà. Bà chính thức trở thành một "tín đồ" của nhảy đầm sau những lời dụ dỗ hội quý bà.
Mỗi khi lên nhạc, bà Y. không bao giờ đi một mình và thường nhập hội với một nhóm bà “bạn già” cũng tương đương tuổi như nhau. Ai nấy nều diện những bộ cánh hở hang, kệch cỡm, cực kỳ mát mẻ, khoe da hở thịt, trên mặt trát hàng "tấn" phấn trang điểm, môi được tô đỏ choe, đỏ choét, đặc biệt các bà sực nước hoa rất nồng.
Rồi sau một thời gian siêng năng đi nhảy đầm, hát hò như thế cuối cùng bà cũng “tậu” cho mình được một kép, là một người đàn ông đáng tuổi cháu bà.
Như đã kể lần trước, Dũng được mệnh danh là "khỏe" nhất ở một trung tâm khiêu vũ trên địa bàn Hà Nội. Và chính Dũng là người được bà Y. chu cấp hằng ngày. Dũng cho biết: "Mỗi tháng bà cho Dũng 10 - 15 triệu để gọi là ăn sáng. Còn xin thêm thì xin bao nhiêu cũng được".
Trong mắt Dũng, người tình già chẳng khác gì cái mỏ để đào. Bản thân các quý bà cũng biết mình là mỏ tiền cho những gã trai nhảy này tha hồ ăn, chơi trác táng. Các bà không cần biết gã làm gì, nhưng khi bà Y. có mặt tại sàn nhảy thì các gã trai phải ra tiếp. Thậm chí, những lúc quý bà lên cơn "khát tình" chỉ cần "alo" là các gã trai phải đến. Đến chậm vài phút thôi là quý bà "dỗi" như gái tuổi đôi mươi.
"Trên giường phải xưng anh gọi là em cho nó ngọt ngào"
Trong hội quý bà có một quy tắc bất định là không bao giờ coi mình là già. Trong chuyện xưng hô cũng thế, những gã trai xưng hô chị - em ngọt xớt. Thậm chí là anh - em với quý bà đáng tuổi làm mẹ, thậm chí làm bà của các gã.
Các bà cũng lấy làm thích thú khi được các gã trai trẻ gọi thân mật như thế. Nhiều gã trai mới vào nghề chẳng may xưng hô "cô - cháu" là bị các bà bậm môi, lườm guýt ngay lập tức.
Dũng và Đức là hai gã trai nhảy cho chúng tôi biết, kể cả các quý bà gấp đôi, thậm chí gấp ba lần tuổi nhưng đã "nhắm" anh nào thi chuyện xưng hô "chị - em" quá đỗi bình thường. Thậm chí, mỗi lần lên giường với bà Y., Dũng còn phải xưng hô "anh - em".
Dũng chia sẻ rằng: "Bà già thống nhất với mình rồi, ngoài đường thì có thể chị - em được. Nhưng khi trên giường phải xưng anh gọi là em cho nó ngọt ngào". Trong điệu bộ giễu cợt, Dũng ngoe nguẩy diễn tả lại hành động làm nũng của quý bà.
Trong hội quý bà còn có "chiêu trò truyền tay nhau". Tức là một bà thấy ai "khỏe" là giới thiệu cho bà khác để cùng "vui". Những cũng có quý bà "trót yêu" những gã trai mà mình "nuôi", đơn cử như bà Y.
Bà Y. cũng cho chúng tôi biết rằng, đã rất lâu rồi bà mới sống lại tình yêu trai gái, được yêu, được ghen, được dỗi hay làm nũng những gã trai. Bà được sống buông thả sau những gánh nặng trách nhiệm đã ăn mòn cả tuổi thanh xuân. Rồi chuyện "đáng xấu hổ" cũng đến, bà Y. không thoát nổi khát khao của người đàn đà đang ở tuổi "hồi xuân".
Những lần vui chơi như thế, nhiều khi bà lại nghĩ tới chồng, rồi các con mình ở nhà. Bà chỉ còn cách bù đắp cho chúng nhiều hơn bằng tiền như cái cách bà mua chuộc những gã kép nhảy. Chỉ cần một tin nhắn mùi mẫn của những gã trai "lẻo mép" cũng đủ để cho bà "một ngày hạnh phúc".
Nói chính xác hơn bà Y. cùng hội quý bà "sồn sồn" của mình đang chơi một ván bài nguy hiểm khi để nhục dục lẫn át đi lí trí của người làm vợ, làm mẹ, còn cả sự nghiệp, tiền bạc và địa vị.
(Còn tiếp)

Bộ bàn ghế từ gốc cây Gù hương 3.500 năm tuổi

Cái nhất đầu tiên sẽ kể với các anh đó là bộ bàn ghế chúng ta đang ngồi uống nước này là gốc cây Gù hương trên 3.550 năm tuổi.

“Tào Tháo năm 36 tuổi đã lo xây mộ cho mình, Thành Cát Tư Hãn năm 38 tuổi cũng đã nghĩ đến hậu sự, chính vì thế một người không tầm thường như tôi cũng phải làm một cái gì đó thật đặc biệt”, ông Đức nói.
Bo ban ghe tu goc cay Gu huong 3.500 nam tuoi
 Tư dinh của ông Nguyễn Công Đức nằm trong diện tích 10ha đồi núi. Căn nhà của ông được xây dựng theo thế tựa lưng vào núi, nhìn ra ao hồ.
4 năm cho một cuộc hẹn
Một ngày cuối năm Ất Mùi, chúng tôi lại men theo con đường đồi ngoằn nghoèo tìm đến vùng núi Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình tìm gặp ông Nguyễn Công Đức. Chúng tôi cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tìm đến đây, chỉ biết rằng, một người nổi danh khắp vùng như ông không bao giờ tiếp người lạ.
Còn nhớ, đầu năm 2012, trong một lần đi công tác ở Tây Bắc, chúng tôi được nghe kể về người đàn ông có ý tưởng chẳng giống ai: Xây lăng mộ tự ướp xác mình. Lần mò theo địa chỉ người dân giới thiệu, chúng tôi tìm đến một ngôi nhà hoành tráng nằm giữa rừng, tựa lưng vào núi. Trước cánh cổng to khép chặt là dòng chữ “Gọi cổng xin đánh ba hồi chuông thật to”. Làm theo đúng lời trên cửa, đột nhiên chúng tôi giật thót mình bởi tiếng sủa ầm ĩ của cả đàn chó bên trong. Một phụ nữ trung niên ghé qua ô cửa nói lớn: “Hôm nay, ông Đức đi vắng”.
Liên tiếp trong những năm sau, mỗi lần đi công tác qua tỉnh Hòa Bình, chúng tôi không quên tìm đến nhà ông và để lại một mẩu thư tay hẹn gặp khi ông đi vắng.
Tháng 9 vừa rồi, chúng tôi lại đến gõ cửa “biệt phủ” ấy. Thật may mắn, lần này ông ở nhà. Đó là người đàn ông to béo, dáng đi bệ vệ và luôn đeo kính râm. Sau một ấm trà nóng và màn giới thiệu, ông cho biết đã đến “giờ cấm” nên không thể tiếp khách. Chúng tôi cẩn thận xin ông một lịch hẹn vào tuần sau và bị bỏ lỡ vì lý do sức khỏe của ông. 4 lần hẹn nữa ông mới chịu “chốt” cho một lịch hẹn lúc 7h sáng vào một ngày đông giá lạnh.
Trong cái lạnh cắt da thịt của những ngày cuối năm, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội lúc 5h sáng để kịp giờ hẹn. Lúc tới nơi, người đàn ông này đã pha sẵn một ấm trà và ngồi đợi khách. Mở đầu câu chuyện ông căn dặn: “Nể công các anh nhiều lần đến gặp, nên tôi mới cởi mở chia sẻ. Thú thật 5 năm nay tôi không tiếp báo chí. Tôi cũng không muốn tiết lộ với ai về chuyện xây lăng mộ ướp xác của mình. Giờ tuổi già rồi, có những cái cũng phải nói ra chứ không thể mãi “sống để bụng, chết mang theo” được. Tuy nhiên, tôi chỉ tiếp khách lúc trời còn mờ sương và khách phải ra về khi trời đã hửng nắng”.
Sở hữu bộ bàn trên 3.550 năm tuổi
Bo ban ghe tu goc cay Gu huong 3.500 nam tuoi-Hinh-2
Ông Nguyễn Công Đức tiếp khách bên bộ bàn ghế gỗ Gù hương 3.550 tuổi. Một ngày, ông chỉ tiếp khách lúc sớm mai. Ảnh: Cao Tuân 

Thông tin mới nhất vụ chồng giết vợ dã man rồi tự sát

Ngày 19/12, tại tổ 31, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình xảy ra một vụ án giết vợ nghiêm trọng.

Ngày 19/12, tại tổ 31, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Ngô Ngân H. (SN 1986). Nghi can là Đào Quang Hưng (SN 1986) – chồng của nạn nhân H.

Quảng Nam xuất hiện Phó Chủ tịch huyện “to” hơn Bộ trưởng?

Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cấm HTX mở tuyến xe buýt đối lưu từ trung tâm thị trấn Trà My đi trung tâm xã Trà Bui.

Ông Nguyễn Vĩnh Long, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Vận tải và Xây dựng huyện Bắc Trà My phản ánh, gần tháng nay ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cấm HTX mở tuyến xe buýt đối lưu từ trung tâm thị trấn Trà My đi trung tâm xã Trà Bui.
Quang Nam xuat hien Pho Chu tich huyen “to” hon Bo truong?
Công văn của UBND huyện Bắc Trà My do ông Nguyễn Nhuần ký cấm xe khách 92K-4403 chạy tuyến Trà My – Trà Bui Dấu hiệu “ngăn sông cấm chợ” 

Đọc nhiều nhất

Tin mới