Hung thủ giết chết tình địch trong vườn cao su đầu thú

(Kiến Thức) - Sau khi dùng dao đâm chết tình địch trong vườn cao su, Kiệt đã bỏ trốn đến nhiều nơi, biết không thể trốn thoát nên hắn đã ra đầu thú.

Ngày 4/12, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nhâm Anh Kiệt (SN 1979, quê Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Kiệt và chị Phạm Thị Xinh (SN 1976, quê Thanh Hóa) cùng làm chung công ty chăn nuôi Trực Điền (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) và chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2007.
Sau nhiều ngày bỏ trốn, Kiệt đã ra đầu thú tại công an.
 Sau nhiều ngày bỏ trốn, Kiệt đã ra đầu thú tại công an.

Đến tháng 10/2014, chị Xinh nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác cùng làm chung công ty có tên là Nguyễn Văn Thành (SN 1971, ngụ huyện Phú Giáo). Kiệt biết được mối quan hệ này nên đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với chị Xinh.

Khoảng 17h ngày 26/10, Kiệt biết được anh Thành và chị Xinh rủ nhau đi chơi nên đã chuẩn bị 1 cây búa và 1 con dao Thái Lan đi theo với ý định sẽ giết chết “tình địch”.

Khi anh Thành và chị Xinh chở nhau đến lô cao su thuộc ấp Hố Muôn, xã Lai Uyên ( huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) thì Kiệt nhảy ra chặn đường rồi rút dao ra đâm, chém nhiều nhát vào người anh Thành khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Gây án xong, Kiệt bỏ trốn đến nhiều nơi. Biết không thể trốn thoát nên y đã quay về đầu thú tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành truy tìm và thu giữ hung khí liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Hiện đối tượng Kiệt đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Chân dung những nữ sát thủ máu lạnh đoạt mạng tình địch

(Kiến Thức) - Chỉ vì một phút nông nổi ghen tuông, những người đàn bà này đã gây ra những bi kịch khủng khiếp và phải trả giá đắt suốt phần đời còn lại.

Ghen ngược, đánh bả chó tình địch. Chỉ chưa đầy nửa tháng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã tìm ra đối tượng gây án trong vụ “vợ tử vong, chồng nhập viện sau khi cùng uống ca nước” gây xôn xao dư luận. Hung thủ không ai khác chính là ả tình nhân của người chồng, đó là Ngô Thị Thúy (SN 1974, trú tại Thiều Xuân, Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội). Chỉ vì ghen ngược, Thuý đã hèn hạ lấy bả chó bỏ vào ca nước nhằm sát hại chị Nguyễn Thị T và làm người tình suýt mất mạng.
Ghen ngược, đánh bả chó tình địch. Chỉ chưa đầy nửa tháng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã tìm ra đối tượng gây án trong vụ “vợ tử vong, chồng nhập viện sau khi cùng uống ca nước” gây xôn xao dư luận. Hung thủ không ai khác chính là ả tình nhân của người chồng, đó là Ngô Thị Thúy (SN 1974, trú tại Thiều Xuân, Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội). Chỉ vì ghen ngược, Thuý đã hèn hạ lấy bả chó bỏ vào ca nước nhằm sát hại chị Nguyễn Thị T và làm người tình suýt mất mạng. 

Vẫn chưa tìm thấy thân nhân bé trai bị bỏ trên taxi

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng quận 8, TP HCM vẫn đang nỗ lực xác minh và tìm người thân của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12.

Đến sáng 3/12, cơ quan chức năng quận 8, TP HCM vẫn đang nỗ lực xác minh và tìm người thân của bé trai khoảng 2 tuổi bị một người phụ nữ bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12 tại khu vực cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8, TP HCM).

Sau khi biết thông tin, chập tối 2/12, nhiều gia đình đã tìm đến UBND phường 1, quận 8 để thăm bé trai và bày tỏ mong muốn với cơ quan chức năng được xin bé về làm con nuôi.

Xuất hiện 2 thân nhân bé trai bị bỏ rơi trên taxi?

(Kiến Thức) - Người đàn ông khai nhận, cháu bé được mình nuôi dưỡng từ khi mới lọt lòng và khả năng bị mẹ ruột bắt lại rồi bỏ rơi trên taxi.

Đến 12h hôm nay (3/12), các đơn vị công an, ủy ban quận 8, TP HCM đang làm việc với 2 mẹ con ông Liêm (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), làm rõ mối quan hệ cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để có cơ sở trao trả cháu bé hơn 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi trên taxi gây chú ý dư luận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới