Hòa U21 Thái Lan, U21 VN - U19 HAGL đụng nhau ở bán kết

(Kiến Thức) - Đã chắc chắn vào bán kết và biết được đối thủ của mình là U19 HAGL nên U21 Việt Nam tỏ ra hơi thiếu quyết liệt khi gặp Thái Lan.

Sau trận thắng U21 Singapore, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đã chắc suất vào bán kết. Nhưng gặp các đội đến từ Thái Lan, các đội bóng Việt Nam luôn luôn giữ niềm tự hào dân tộc và chiến thắng là điều các cầu thủ của chúng ta hướng tới.
Trận đấu bắt đầu, ngay phút 2’ Tuấn Tài có pha thoát xuống và cố gắng xoay sở trong vòng vây của rất đông những hậu vệ Thái Lan để dứt điểm. Ngay sau đó, cơ hội tiếp tục đến với U21 Báo Thanh Niên Việt Nam, Đức Huy bất ngờ di chuyển vào vòng cấm đón đường chọc khe của đồng đội nhưng rất tiếc cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T đã không thoát khỏi được sự kìm kẹp của các hậu vệ bên phía U21 Thái Lan.
U21 Việt Nam nhập cuộc hơi thiếu lửa và để đối thủ dẫn trước từ sớm. Ảnh: Zing
 U21 Việt Nam nhập cuộc hơi thiếu lửa và để đối thủ dẫn trước từ sớm. Ảnh: Zing
Phút 8’, tình huống nguy hiểm đầu tiên của U21 Thái Lan được tạo ra sau pha phòng ngự không chuẩn xác của hàng hậu vệ bên phía U21 Việt Nam đã tạo cơ hội cho đội bạn tung cú sút về phía khung thành của thủ thành Văn Công, nhưng rất may cú sút đó chưa đủ lực và không đủ hiểm để làm khó thủ thành này.
Phút 11’, tỷ số bất ngờ được mở cho U21 Thái Lan, người mở tỷ số là cầu thủ số 13 Sruamprakum với một pha đệm bóng cận thành từ sau pha căng ngang khó chịu buộc thủ thành Văn Công phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số là 1-0 cho U21 Thái Lan. 
Bàn thắng mở tỷ số của U21 Thái Lan
Sau bàn thua, U21 Việt Nam liên tục gia tăng sức ép lên phía khung thành của U21 Thái Lan nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa. Phút 20’, U21 Việt Nam được hưởng một pha đá phạt trước vòng 16m50, Khắc Ngọc không sút thẳng mà chọc khe để Văn Đại băng xuống dứt điểm, nhưng rất tiếc cầu thủ này đã đá hụt bóng và cơ hội gỡ hòa của U21 Việt Nam trôi qua.
Khoảng thời gian từ phút 20’ đến phút 30’, các cầu thủ U21 Việt Nam liên tục tung ra những pha sút xa nhằm tạo đột biến nhưng tất cả chưa gây ra khó khăn cho khung thành bên phía U21 Thái Lan.
Phút 37’, từ một pha chọc khe của đồng đội, Quách Tân nhận bóng và có một pha dứt điểm ở góc hẹp nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Phút 38’, vẫn là từ một pha chọc khe Văn Đại có pha đối mặt với thủ môn bên phía U21 Thái Lan nhưng Văn Đại lại sút bóng đi đúng vào vị trí của U21 Thái Lan.
Phút 40’, Tuấn Tài có pha đập nhả 1,2 với Văn Đại và sau đó chính Tuấn Tài có pha sút bóng từ ngoài vòng 16m50, bóng đi với lực tốt nhưng thiếu chính xác. Tuy nhiên khán giả trên sân Cần Thơ không phải chờ đợi lâu, phút 41’, vẫn là sự phối hợp giữa Văn Đại và Tuấn Tài, lần này Văn Đại là ra chân dứt điểm tung lưới U21 Thái Lan. Tỷ số là 1-1 cho U21 Việt Nam. Sau khi có bàn thắng gỡ hòa U21 Việt Nam thi đấu càng hay, liên tục các cơ hội được tạo ra.
Cú nã đại bác gỡ hòa cho U21 Việt Nam của Văn Đại
Hiệp 1 kết thúc, hai đội rời sân với tỷ số 1-1. Một hiệp một kịch tính với rất nhiều cơ hội ăn miếng trả miếng của cả hai bên. Nếu may mắn và chính xác thêm chút nữa thì U21 Việt Nam đã không dừng ở việc gỡ hòa mà còn có thể vượt lên về mặt điểm số.
Hiệp 2 bắt đầu, phút 48’ Phi Sơn - cầu thủ mới được tung vào sân có một pha chuyền dài phát động tấn công dành cho Tuấn Tài nhưng rất tiếc thủ thành bên phía U21 Thái Lan đã dũng cảm lao ra cản phá pha tiếp bóng của Tuấn Tài. Sức ép ngày càng gia tăng bên phần sân của U21 Thái Lan, liên tiếp các cơ hội được U21 Việt Nam tạo ra.
Phút 54’, Phi Sơn đột phá và chuyền bóng xuống cho Quách Tân và Quách Tân tung ra cú sút vào góc gần nhưng thủ thành U21 Thái Lan đã nhanh chóng ngả người đẩy bóng chịu quả phạt góc.
Với việc cả hai đội đều không muốn gặp U19 HAGL nên từ phút 55’ đến phút 65’ nhịp độ trận đấu đã được giảm xuống rõ rệt. Bóng chủ yếu chỉ lăn ở khu vực giữa sân và không có một tình huống nguy hiểm đáng chú ý nào được tung ra.
Chơi tập trung hơn vào cuối trận, U21 Việt Nam không để đối thủ qua mặt. Ảnh: Zing
 Chơi tập trung hơn vào cuối trận, U21 Việt Nam không để đối thủ qua mặt. Ảnh: Zing
Phút 72’, Quách Tân có pha bấm bóng tạo cơ hội Tuấn Tài tung cú dứt điểm 1 chạm nhưng rất tiếc bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn U21 Thái Lan. Rất nhiều tình huống sút bóng xa được các cầu thủ U21 Thái Lan đưa ra nhằm tìm kiếm một điều gì đó may mắn.
Phút 80’, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự U21 Việt Nam cầu thủ số 9 của U21 Thái Lan tung cú sút nhưng không đủ lực và cũng không làm khó được thủ thành Văn Công.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Hiệp 2 là hiệp thi đấu rất tẻ nhạt, không đội nào chịu tung ra những cơ hội để tạo nên bàn thắng. Như vậy U21 Việt Nam đã đứng nhất bảng và đối thủ của U21 Việt Nam sẽ là U19 HAGL, một trận "chung kết sớm" mà chắc chắn rằng không khán giả Việt Nam nào mong đợi.

Video

Ảnh chế vòng đấu Ngoại hạng Anh: Chân gỗ Mario Balotelli

(Kiến Thức) - Tuần qua, 4 trên 5 đại gia của Premier League đã ra sân nhưng chỉ có Chelsea và ManCity là thắng xứng đáng.

QPR xứng đáng có 3 điểm hơn khi gặp Liverpool. Họ đã có cả một trận đấu tốt nhưng tiếc rằng Sterling đã cướp mất 3 điểm của họ chỉ trong vòng 7 phút.
QPR xứng đáng có 3 điểm hơn khi gặp Liverpool. Họ đã có cả một trận đấu tốt nhưng tiếc rằng Sterling đã cướp mất 3 điểm của họ chỉ trong vòng 7 phút. 
Pha bỏ lỡ "khủng" của thánh Lô (Mario Balotelli) đã làm cho CĐV Liverpool cảm thấy hối tiếc khi CLB đưa anh về sân Anfield.
 Pha bỏ lỡ "khủng" của thánh Lô (Mario Balotelli) đã làm cho CĐV Liverpool cảm thấy hối tiếc khi CLB đưa anh về sân Anfield. 
Nhưng trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Balotelli vẫn hùng hồn tuyên bố: "Những bàn thắng khó tôi có thể làm được nhưng còn bàn thắng dễ như trong trận đấu vừa qua tôi không thể".
 Nhưng trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Balotelli vẫn hùng hồn tuyên bố: "Những bàn thắng khó tôi có thể làm được nhưng còn bàn thắng dễ như trong trận đấu vừa qua tôi không thể".

Bê bối yêu vợ đồng đội rúng động làng bóng đá

(Kiến Thức) - Đàn ông luôn miệng nói phải né tránh "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", nhưng nhiều sao bóng đá đã rơi vào cảnh trớ trêu khi "yêu vợ bạn".

Tuần qua, các trang mạng đã tốn rất nhiều giấy mực về vụ Christian Lell (Levante) tố cáo Mesut Oezil (Arsenal) quyến rũ cô bồ cũ của mình là Melanie Rickinger và đẩy mối quan hệ này đến tan vỡ. Theo Lell, Oezil đã lén lút nhắn tin với Melanie trong khi cô đang hẹn hò với mình. Sau vụ lùm xùm xảy ra, bạn gái hiện tại của Oezil là Mandy Capristo đã "đá" tiền vệ mắt lồi này không thương tiếc.
Tuần qua, các trang mạng đã tốn rất nhiều giấy mực về vụ Christian Lell (Levante) tố cáo Mesut Oezil (Arsenal) quyến rũ cô bồ cũ của mình là Melanie Rickinger và đẩy mối quan hệ này đến tan vỡ. Theo Lell, Oezil đã lén lút nhắn tin với Melanie trong khi cô đang hẹn hò với mình. Sau vụ lùm xùm xảy ra, bạn gái hiện tại của Oezil là Mandy Capristo đã "đá" tiền vệ mắt lồi này không thương tiếc. 

U19 HAGL 2-1 U21 Malaysia: Hồng Duy thăng hoa lập cú đúp

(Kiến Thức) - Bằng lối đá quyến rũ và tinh thần quyết thắng, U19 HAGL đã có chiến thắng 2-1 trước U21 Malaysia với cú đúp của Hồng Duy. 

Gặp U21 Malaysia tại giải đấu giao hữu ở Cần Thơ lần này, U19 HAGL ra sân với đa phần là các trụ cột của U19 Việt Nam từng thi đấu tại các giải U19 vừa qua. Nhưng U19 HAGL phải cẩn thận với U21 Malaysia vì họ có đà tâm lý tốt sau chiến thắng trước U21 Sydney với tỉ số 2-1. Trận đấu này, cũng là cơ hội tốt để những trụ cột của U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường đòi lại món nợ khi để thua U21 Malaysia tại giải U22 Đông Nam Á tại Brunei.
U19 HAGL sớm có được ưu thế nhờ cú đánh đầu của Hồng Duy.
 U19 HAGL sớm có được ưu thế nhờ cú đánh đầu của Hồng Duy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vô địch EURO 2020, Italia nhận khoản thưởng kỷ lục

Vô địch EURO 2020, Italia nhận khoản thưởng kỷ lục

Chức vô địch lịch sử giúp đội tuyển Italia nhận được 10 triệu euro. Ngoài ra là các khoản thưởng lũy kế trên hành trình vào đến chung kết, tất cả giúp họ bỏ túi 34 triệu euro ở kỳ EURO 2020, nhiều nhất từ trước tới nay.