Hóa ra có thể "thoát ế" nhờ chăm đi comment dạo thế này đây

Gặp mặt, tỏ tình sau ba ngày kết bạn và tán tỉnh trên mạng, về chung nhà sau một năm tìm hiểu, câu chuyện tình yêu của Quốc Đạt – Thảo Trinh đang khiến nhiều dân mạng thích thú.

Yêu đương trên mạng xã hội với phần lớn chỉ là ''thả thính'' cho vui, hiếm ai có được cái kết đẹp.
Thế nhưng mới đây, một cặp 9X đã chia sẻ câu chuyện tình yêu thật của mình.
Theo đó, Thảo Trinh (23 tuổi) và Quốc Đạt (29 tuổi) quen nhau nhờ vào một lần bình luận dạo trên mạng. Ba ngày sau đó, đúng Cá tháng tư, cô gái chủ động tỏ tình. Khi được ngỏ lời, chàng trai ngập ngừng đồng ý với nỗi sợ ''ăn phải quả lừa'' từ đối phương, nhưng không ngờ sau 12 tháng yêu nhau, đôi trẻ quyết định đi đến hôn nhân.
Hóa ra không phải ''tình yêu online'' nào cũng ảo và duyên số là điều có thật.
Hoa ra co the
Cặp 9X đã chứng minh cho mọi người thấy không phải "Tình yêu online" nào cũng ảo và duyên số là điều có thật. 
Chuyện tình từ sở thích bình luận dạo 
Chia sẻ với Zing.vn, Thảo Trinh kể vào một ngày nằm nhà lướt mạng, cô vô tình đọc được bình luận của Quốc Đạt đang đi bình luận "tán tỉnh" một cô gái khác.
Với ý định đùa giỡn, nàng lập tức vào trêu ''Chồng với chả con, không về nấu cơm cho vợ còn đi thả thính'', chàng cũng hài hước trả lời ''Chồng về ngay đây''.
Liền sau đó, cô gái gửi lời mời kết bạn cho chàng trai, từ hai người xa lạ, họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Kể từ đó, Trinh và Thảo bắt đầu những tin nhắn và cuộc gọi làm quen.
Vốn cũng chỉ định tán gẫu cho vui, hai người không ngờ càng nói càng hợp nhau. ''Không phải ai cũng có thể khiến cho mình tin tưởng, thoải mái nói chuyện ngay từ lần trò chuyện đầu tiên. Sau ba ngày kết bạn, đến hôm 1/4, mình đã chủ động đề nghị gặp mặt'', 9X kể.
Hoa ra co the
 Thảo Trinh là một cô gái cá tính, cô chẳng ngần ngại chủ động tỏ tình với người đàn ông cô có cảm tình.
''Ban đầu chỉ đơn giản là tò mò về cô gái này nên đồng ý đến chỗ hẹn, mình vô cùng bất ngờ trước lời tỏ tình của Thảo Trinh, gật đầu đồng ý mà vẫn nghi ngờ, không biết có phải cô ấy đang 'giăng lưới' để 'bẫy' ngày 1/4 hay không.
Thế nhưng khi nhìn vào mắt Thảo Trinh, mình cảm nhận được sự chân thành và thật lòng, nên quyết định toàn tâm tin tưởng vào mối tình này'', Quốc Đạt nhớ lại.
Từ hôm ấy, những cuộc gọi của cả 2 ngày càng nhiều và dài hơn, những dòng tin nhắn và cả những lần gặp mặt cũng cứ thế mà tăng dần theo cấp số nhân.
''Mở mắt ra đã nhận được tin nhắn, nghỉ trưa cũng nhắn, chuẩn bị đi làm về cũng nhắn, ăn cơm cũng nhắn, không hiểu sao hồi đó có nhiều chuyện để buôn ghê!", Thảo Trinh nhớ lại.
Cũng trải qua dăm ba lần cãi vã, giận hờn cùng những quan tâm, sẻ chia, tình yêu của hai người cứ thế lớn dần lên theo thời gian.
Sau một năm yêu nhau, cô gái ấy lại là người chủ động cầu hôn. Ngày 6/4 vừa qua, đôi trẻ chính thức về chung một nhà.
Trước cái kết ngọt ngào của câu chuyện tình yêu này, nhiều dân mạng bày tỏ mong muốn một ngày mình cũng sẽ trở thành nhân vật chính.
Tuyết Anh Nguyễn bình luận: ''Phải tích cực đi bình luận dạo nhiều hơn nữa mới được''.
Còn Sơn Nguyễn hài hước: ''Mình lập hẳn 4 cái nick để đi bình luận mà vẫn chưa có ai chịu dính thính''.
Lựa chọn Quốc Đạt là bến đỗ của cuộc đời mình, vì anh là người mang lại cho Thảo Trinh cảm giác thoải mái và bình yên khi bên anh.
"Yêu và thương anh rất nhiều"
Trước câu chuyện tình yêu online này, bên cạnh những lời chúc phúc, ngưỡng mộ dành cho nhân vật chính, cũng có không ít bình luận cho rằng cô gái chủ động như vậy là bởi Quốc Đạt đẹp trai và chắc hẳn là có sự nghiệp.
Trả lời cho những nghi ngờ ấy, Thảo Trinh cho biết khi ở bên Quốc Đạt, cô thấy chẳng cần phải ngại ngùng, dè chừng điều gì cả, được vô tư sống với chính con người mình.
''Mình yêu Quốc Đạt không phải vì ngoại hình hay điều gì khác, mà bởi vì anh ấy mang lại cho mình được cảm giác thoải mái và yên tâm. Chưa ai thương mình như anh'', 9X thẳng thắn.
''Anh là người trưởng thành, chín chắn nhưng cũng rất vui tính, luôn là người mang lại niềm vui, nụ cười cho mình nên mình yêu và thương anh rất nhiều''.
Nữ chính của chuyện tình lãng mạn này vui vẻ nhắn gửi đến mọi người: ''Nhiều lúc không tin có chồng lại dễ thế này, nên các bạn cứ chăm chỉ bình luận nhiệt tình đi nhé. Chúc mọi người may mắn và thành công''.

Cô nàng được chị em chúc mừng: Lấy về đỡ phải đẻ!

"Bố anh ở nhà chơi, có mẹ làm thôi và có một điều làm em rất khó hiểu là bố mẹ không cho anh làm bất cứ việc gì, điển hình như ăn cơm phải xé thịt gà cho vào bát mới ăn và ăn rất rất lâu".

Tình yêu của những người trẻ vốn lắm hoa nhiều mộng, nhưng không vì thế mà nó tránh khỏi những trúc trắc khó lường. Đơn cử như cô nàng nào đó trong câu chuyện xoay quanh vấn đề tình yêu dưới đây, cô ấy đã vô cùng bàng hoàng trước cảnh người bạn trai của mình được bố mẹ cưng chiều như trứng mỏng, không phải động tay vào việc gì, ăn thì luôn được xé thịt cho ăn. Đã thế ăn còn rất chậm và dường như phụ thuộc tất cả vào gia đình. Cũng có không ít lần, cô nàng này đã phải mua sữa mang sang cho bạn trai vì mẹ của anh ấy nhắn nhủ…

Dân mạng hoan hô chàng trai mắng người yêu vì bị "hành" trời mưa bão

Đi qua ngày mưa sẽ là những ngày nắng, nhưng đối với cặp đôi trong câu chuyện này thì câu chuyện chưa chắc đã diễn biến theo chiều hướng như vậy.

Trong những ngày mưa bão vừa qua, hình ảnh đường phố Hà Nội ngập trong biển nước đã được cư dân mạng thi nhau chia sẻ. Và những tưởng tình yêu là thứ không gì có thể chia cách được dù có cách xa chân trời góc bể, thì đôi trẻ trong confession dưới đây lại gặp phải một rào cản lớn vì… mưa lụt!

Tùng Dương 5 lần 7 lượt phát ngôn sốc: Thẳng thắn hay ngông?

(Kiến Thức) - Sau phát ngôn sốc về Bolero, Tùng Dương tiếp tục "tạo sóng" khi bình luận: "Không thể nghe nổi Taylor Swift một bài"... Nam ca sĩ đang muốn khẳng định cá tính thẳng thắn hay sự ngông cuồng của mình?

>>> Mời quý độc giả xem video "Tùng Dương hát Chiếc khăn Piêu". Nguồn Youtube/ VTC1:
Tùng Dương và những phát ngôn kiểu: Mình thích thì mình nói thôi

Đọc nhiều nhất

Tin mới