Hoa đăng tri ân anh hùng, liệt sĩ tỏa sáng sông Thạch Hãn

Hoa đăng tri ân anh hùng, liệt sĩ tỏa sáng sông Thạch Hãn

Hàng nghìn người thả đèn hoa đăng tri ân các anh hùng, liệt sĩ trên sông Thạch Hãn nhằm kỷ niệm 45 năm chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm (1972-2017).

6h chiều 20/7, trên bờ sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị), hàng nghìn người  thả hoa đăng tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
6h chiều 20/7, trên bờ sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị), hàng nghìn người thả hoa đăng tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
Họ là cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân thập phương có lòng tưởng nhớ các liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây.
Họ là cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân thập phương có lòng tưởng nhớ các liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây.
Dải khăn tang trắng nối hai bờ sông Thạch Hãn...
Dải khăn tang trắng nối hai bờ sông Thạch Hãn...
... để tưởng nhớ những liệt sĩ đã hy sinh khi bơi qua dòng sông này vào mùa hè năm 1972.
... để tưởng nhớ những liệt sĩ đã hy sinh khi bơi qua dòng sông này vào mùa hè năm 1972.
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (1972 - 2017) do Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tổ chức.
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (1972 - 2017) do Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tổ chức.
Nhiều người thuê thuyền của dân địa phương ra giữa sông thả hoa đăng và khấn cầu cho các vong hồn liệt sĩ.
Nhiều người thuê thuyền của dân địa phương ra giữa sông thả hoa đăng và khấn cầu cho các vong hồn liệt sĩ.
Bên cạnh các đoàn cựu chiến binh khắp cả nước, nhiều đoàn Phật tử cũng vượt đường sá xa xôi đến tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.
Bên cạnh các đoàn cựu chiến binh khắp cả nước, nhiều đoàn Phật tử cũng vượt đường sá xa xôi đến tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.
Cựu binh Nguyễn Hữu Lạc (70 tuổi, Vĩnh Phúc) thuộc Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 chia sẻ rất nhiều đồng đội của ông đã hy sinh khi bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trở lại chiến trường xưa sau 45 năm, ông Lạc rất xúc động khi nhớ về quá khứ. Người lính già tâm sự, ông nhẹ lòng khi thực hiện mong ước thả đèn hoa đăng tri ân đồng đội.
Cựu binh Nguyễn Hữu Lạc (70 tuổi, Vĩnh Phúc) thuộc Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 chia sẻ rất nhiều đồng đội của ông đã hy sinh khi bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trở lại chiến trường xưa sau 45 năm, ông Lạc rất xúc động khi nhớ về quá khứ. Người lính già tâm sự, ông nhẹ lòng khi thực hiện mong ước thả đèn hoa đăng tri ân đồng đội.
Bé gái con một chủ thuyền trầm ngâm nhìn dòng đèn hoa đăng trôi đi.
Bé gái con một chủ thuyền trầm ngâm nhìn dòng đèn hoa đăng trôi đi.
Từ nay đến ngày 27/7, nhiều hoạt động tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Từ nay đến ngày 27/7, nhiều hoạt động tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.