“Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải bất ngờ nghỉ làm ở CLB phòng chống tội phạm

(Vietnamdaily) - Ngày 13/10, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, thành viên CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa cho biết đã nghỉ làm việc ở CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa (Bình Dương).

Nguyên nhân được anh Hải tiết lộ là quá trình săn bắt cướp bị nhắc nhở vì vi phạm địa bàn hoạt động, không phối hợp với CLB ở địa bàn đó cùng phối hợp.

“Quá trình truy bắt tội phạm chạy với tốc độ cao, qua nhiều địa bàn thì không thể dừng lại để báo cáo cơ quan chức năng từng khu vực được vì sẽ mất dấu vết, anh Hải nói.

“Hiep si duong pho” Nguyen Thanh Hai bat ngo nghi lam o CLB phong chong toi pham
 "Hiệp sĩ" Thanh Hải trong một lần chia sẻ công việc với báo chí.

Theo anh Hải, khi anh nghỉ làm ở CLB phòng chống tội phạm thì anh vẫn là “hiệp sĩ” nhưng làm tự do bên ngoài và không hưởng lương, hưởng chế độ. Khi người dân cần hỗ trợ, tìm tài sản, bắt cướp thì anh sẵn sàng giúp đỡ hết mình. 

“Hiện nay, tôi và một số anh em hiệp sĩ sẽ hoạt động ngoài tổ chức, tự do nên người dân có vấn đề gì cứ báo trực tiếp, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ”, anh Hải khẳng định.

Được biết, suốt hơn 20 năm gắn mình với nghiệp săn bắt cướp, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen từ trung ương đến địa phương.

Anh là người duy nhất trong giới “hiệp sĩ” cả nước được Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng 3 và được tôn vinh “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 9 - 2011.

Có bầu 3 tháng thì người yêu bỏ đi, cô gái Cà Mau quyết một mình nuôi con, 52 năm sau xảy ra chuyện không ngờ

Năm đó cha biết mẹ có bầu nhưng lại bỏ về quê và không quay lại tìm con. Con lớn lên chẳng biết mặt cha, hơn 50 năm sau mới dám lên tiếng tìm về nguồn cội. 

Mới đây, khán giả của kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã được chứng kiến câu chuyện tìm người thân rất cảm động của chú Nguyễn Thanh Giữ (SN 1972, ở Cà Mau). Từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, chú Giữ chưa một lần được nhìn mặt cha. Đến ngày tìm được gia đình bên nội thì cha đã mất rồi.

Sau mối tình dang dở, người mẹ quyết định một mình nuôi con

Mẹ không cho 150.000 đồng đi chơi, thanh niên 24 tuổi nhẫn tâm cắt cổ mẹ

(Vietnamdaily) - Người con trai 24 tuổi xin mẹ 150.000 đi chơi Trung Thu với bạn bè không được, nên bực tức dùng dao cắt cổ mẹ, rồi lục túi lấy 110.000 đồng bỏ đi.

Ngày 24/9, Công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đang giữ hình sự đối tượng Nguyễn Công Hậu (SN 1995, ngụ phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công mẹ lấy tài sản.

Me khong cho 150.000 dong di choi, thanh nien 24 tuoi nhan tam cat co me
Đối tượng Hậu sau nhiều ngày bỏ trốn đã bị tạm giữ. Ảnh: Tổ Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bão Trami bao giờ vào biển Đông?

Bão Trami bao giờ vào biển Đông?

Theo Trung Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. 
Minh nhựa chọn Rolls-Royce Ghost 2021 hay Phantom VIII?

Minh nhựa chọn Rolls-Royce Ghost 2021 hay Phantom VIII?

Hiện garage của Minh nhựa còn thiếu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom. Doanh nhân 8X cùng vợ từng sở hữu 1 chiếc xe Phantom thế hệ thứ 7 nhưng đã bán đi khá lâu. Cặp xe Rolls-Royce còn lại là Ghost và Cullinan.