Hành trình thay da đổi thịt của em bé sắp chết đói

Hành trình thay da đổi thịt của em bé sắp chết đói

(Kiến Thức) - Không chỉ là một em bé suy dinh dưỡng tưởng sắp chết, bé Ryan còn bị đủ mọi dị tật khi được một cặp vợ chồng dũng cảm nhận về nuôi.

Tại thời điểm tháng 11/2015, Ryan Morse là một  em bé suy dinh dưỡng cực kỳ trầm trọng và chỉ nặng 2,6kg vào tháng 11/2005 (ảnh trái) khi được bố mẹ nuôi mang từ một trại trẻ mồ côi Bulgari về Mỹ. Đến hôm nay, cậu bé cần sự trợ giúp đặc biệt 8 tuổi này đã nặng 8,5kg và bập bẹ biết nói.
Tại thời điểm tháng 11/2015, Ryan Morse là một em bé suy dinh dưỡng cực kỳ trầm trọng và chỉ nặng 2,6kg vào tháng 11/2005 (ảnh trái) khi được bố mẹ nuôi mang từ một trại trẻ mồ côi Bulgari về Mỹ. Đến hôm nay, cậu bé cần sự trợ giúp đặc biệt 8 tuổi này đã nặng 8,5kg và bập bẹ biết nói.
Tấm ảnh này được chụp vào tháng 12/2015, trông cậu bé gày giơ xương nhưng đây cũng chính là lúc cuộc đời cậu bé thay đổi.
Tấm ảnh này được chụp vào tháng 12/2015, trông cậu bé gày giơ xương nhưng đây cũng chính là lúc cuộc đời cậu bé thay đổi.
Cô Priscilla (giữa) có ý tưởng sẽ nhận bé về nuôi sau khi tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh trên một trang facebook về nhận con nuôi vào tháng 6/2014. Người ngồi cạnh cô trong ảnh là chồng David và 3 đứa con khác, hai con lớn là con đẻ, một bé gái 7 tuổi được nhận nuôi từ Nga về.
Cô Priscilla (giữa) có ý tưởng sẽ nhận bé về nuôi sau khi tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh trên một trang facebook về nhận con nuôi vào tháng 6/2014. Người ngồi cạnh cô trong ảnh là chồng David và 3 đứa con khác, hai con lớn là con đẻ, một bé gái 7 tuổi được nhận nuôi từ Nga về.
Đây chính là tấm ảnh đã gợi cảm hứng để hai vợ chồng cô nhận nuôi bé Ryan.
Đây chính là tấm ảnh đã gợi cảm hứng để hai vợ chồng cô nhận nuôi bé Ryan.
Tấm ảnh này được chụp vào tháng 10/2015 khi cô đến trại trẻ mồ côi. Cô Priscilla cho biết cảm giác lúc này rất sợ vì bé Ryan thực sự trông như chỉ còn da bọc xương khô khiến cô nghĩ không biết cậu bé có sống nổi không.
Tấm ảnh này được chụp vào tháng 10/2015 khi cô đến trại trẻ mồ côi. Cô Priscilla cho biết cảm giác lúc này rất sợ vì bé Ryan thực sự trông như chỉ còn da bọc xương khô khiến cô nghĩ không biết cậu bé có sống nổi không.
Ngay khi mang bé Ryan về Mỹ, cô khẩn trương đưa bé tới bệnh viện nhi Vanderbilt và điều đầu tiên các bác sĩ ở đây làm là cho cậu bé ăn bằng ống thông. Bác sĩ cũng cho rằng cậu bé khó sống được.
Ngay khi mang bé Ryan về Mỹ, cô khẩn trương đưa bé tới bệnh viện nhi Vanderbilt và điều đầu tiên các bác sĩ ở đây làm là cho cậu bé ăn bằng ống thông. Bác sĩ cũng cho rằng cậu bé khó sống được.
Tổng thời gian cậu bé Ryan nằm viện là khoảng 1,5 tháng. Các tấm ảnh chụp lần lượt qua các năm cho thấy bé Ryan dần dần cũng tăng cân, rụng mất lớp tóc suy dinh dưỡng đi rồi dần thay da đổi thịt.
Tổng thời gian cậu bé Ryan nằm viện là khoảng 1,5 tháng. Các tấm ảnh chụp lần lượt qua các năm cho thấy bé Ryan dần dần cũng tăng cân, rụng mất lớp tóc suy dinh dưỡng đi rồi dần thay da đổi thịt.
Từ trái sang phải lần lượt là các tấm ảnh chụp vào tháng 5/2015, tháng 6/2016 và tháng 7/2016.
Từ trái sang phải lần lượt là các tấm ảnh chụp vào tháng 5/2015, tháng 6/2016 và tháng 7/2016.
Các bác sĩ cho biết bé Ryan bị liệt lưỡi, nhỏ đầu, vẹo xương sống, chân quặp và còi xương. Đây là tất cả những lý do khiến cậu bé đã 8 tuổi nhưng vóc dáng nhỏ bé như trẻ lên 3-4 tuổi.
Các bác sĩ cho biết bé Ryan bị liệt lưỡi, nhỏ đầu, vẹo xương sống, chân quặp và còi xương. Đây là tất cả những lý do khiến cậu bé đã 8 tuổi nhưng vóc dáng nhỏ bé như trẻ lên 3-4 tuổi.
Mặc dù bác sĩ cho biết phải mất vài năm mới có thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn và không biết khả năng liệu Ryan có nói được tốt không nhưng đến hôm nay, bé Ryan đã nặng 8,5kg và bập bẹ tập nói giống như những đứa trẻ khác. Cô Priscilla và chồng sẽ gửi bé vào trường học dành cho trẻ em cần sự trợ giúp đặc biệt. (Nguồn ảnh: DM)
Mặc dù bác sĩ cho biết phải mất vài năm mới có thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn và không biết khả năng liệu Ryan có nói được tốt không nhưng đến hôm nay, bé Ryan đã nặng 8,5kg và bập bẹ tập nói giống như những đứa trẻ khác. Cô Priscilla và chồng sẽ gửi bé vào trường học dành cho trẻ em cần sự trợ giúp đặc biệt. (Nguồn ảnh: DM)

GALLERY MỚI NHẤT